Review về món Hàn chuẩn vị ở khu quận 9
Review về món Hàn chuẩn vị ở khu quận 9
Đó giờ mình cứ tưởng là quận 9 chỉ có bò thui, ít có mấy quán bán đồ Hàn lắm cơ mà nay đi ăn được một quán phải nói là ngon dã man, rẻ mà no bụng.
Tụi mình ăn ở quán tên là Narae, ăn một lần là chắc chắn sẽ ghé nữa.
Địa chỉ: 1B đường 359 phước long B, quận 9 (bobapop Đỗ Xuân Hợp quẹo vào, dễ tìm lắm).
1/ Thái độ phục vụ: nhân viên quán siêu thân thiện. Cái mình bất ngờ là đích thân chủ quán thấy khách là sẽ chạy ra mở cửa rồi nói xin chào bằng tiếng Hàn, rồi mấy bạn phục vụ siêu niềm nở, ân cần. 10đ phục vụ nhé.
2/ Về món ăn (này là quan trọng nhất), thì tụi mình ăn những món:
- Ton-kat-su (thịt heo chiên xù): miếng thịt to hơn cả mặt mình luôn =)))) độ dày vừa phải, ráo dầu, có kèm theo salad vs củ cải chua ăn bắt vị cực. Thích nhất là lớp nước sốt rưới lên, chua chua ăn ko hề ngán.
- Bánh gạo Tokbokki: nước sốt ngon, độ cay vừa phải, chả cá cắt lát mỏng, tok cũng có độ dày vừa phải.
- Cơm chiên kimchi: này mình ăn thấy hơi nhạt, có một lớp phô mai phủ lên kèm rong biển.
3/ Giá cả: hợp lý với sinh viên (tụi mình ăn hết tất cả có 190k).
4/ Không gian: máy lạnh bật siêu mát mẻ, chỗ ngồi rộng rãi với tầng lầu deco phong cách K-pop, nhạc toàn mấy bài hot
5/ Điểm trừ: menu chưa đa dạng lắm, nước uống chủ yếu là nước ngọt lon với nước suối (phải chi quán có nước ép hay trà tắc tự làm mình ưng ý hơn)
Nhìn chung quán này siêu ổn, đối với mình là siêu xịn nhất ở quận 9 =)) Mong là review của mình sẽ giúp ích các bạn
#Koreanfood
#Quan9
người yêu thích


