Review TREKKING ĐỈNH ĐỒI "BÍ ẨN" (P2) - Đà Lạt, lâm Đồng
#Riviuduhi #DivaTraiNghiem #DaLat
Như đã nói, sau khi kết thúc chuyến trekking đỉnh đồi bí ẩn lần đầu tụi tui đã bị "ghiền" và quyết định "mần" thêm 1 chuyến nữa trước khi rời Đà Lạt.
Điểm này cũng như điểm trước, vẫn là do cậu bạn mới người địa phương của chúng tôi tìm ra và được giữ bí mật đến phút chót, đây không phải là bất kỳ điểm nào trong những điểm các bạn từng được nghe nói tới khi cắm trại ở Đà Lạt (Cậu bạn của tụi tui muốn giữ bí mật để tránh tình trạng "rác sau dã ngoại" như những điểm nổi tiếng khác nên chỉ mình cậu ta biết và không có ai tới đây cắm trại cả).
Tụi tui vẫn biết chắc đoạn đường hôm nay không dễ đi nên đã tranh thủ đi sớm trước bình thường 1 tiếng, nhưng đúng là "trời không chiều lòng người", trời lại...mưa sớm 1 tiếng 😑
Thôi, dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần cho 1 trải nghiệm đầy gian nan rồi và bữa nay tụi tui cũng "kinh nghiệm đầy mình" nên chuẩn bị đầy đủ hơn 😁 Càng gian nan thì thành quả càng xứng đáng.
Lên tới đỉnh thì vẫn 2 từ thôi: Xuất sắc 👍
Vẫn câu đó: Cùng nhau đèo xe, khiêng đồ, dựng lều, nhóm lửa, nướng đồ...view này, không khí này, đồ ăn và rượu này...thì tới sáng thôi😆
người yêu thích


