Review TREKKING ĐỈNH ĐỒI "BÍ ẨN" - Đà Lạt, Lâm Đồng

#Riviuduhi #DivaTraiNghiem #DaLat Cuối cùng cũng đã đến thành phố tụi tui mong đợi nhất ở Lâm Đồng. Đà Lạt thì không có gì xa lạ, đã đi n lần rồi nên thành thật cũng không còn nhiều chỗ để đi nữa. Vậy nên lần này tụi tui sẽ trải nghiệm Đà Lạt ở 1 góc độ khác hơn. Thử trekking mà không biết trước điểm đến nhé😁 Tìm đến nhau qua cmt trong bài viết trekking trên các nhóm. Cậu bạn mới người địa phương hứa hẹn sẽ đưa tụi tui và 1 vài người bạn nữa đến 1 đỉnh đồi "bí mật", nơi này không phải các điểm cắm trại thường được biết tới mà là 1 địa điểm do cậu ấy tìm ra và không muốn được nhiều người biết tới để tránh tình trạng "rác sau dã ngoại" như các địa điểm khác. Chúng tôi "may mắn" khởi hành ngay cơn mưa đầu tiên của đà lạt, nên con đường mà đáng lý ra xe máy có thể chạy được thì giờ đây nhóm chúng tôi lại phải đối mặt với việc đưa mấy chục ký hành lý cùng xe máy lên đoạn đồi bị mưa làm cho đất cát trơn trợt, đoạn đường đáng lý đi trong 1 tiếng thì tụi tui đã mất 3 tiếng để đến nơi và trời thì cũng đã tối sầm. Cực thật! Nhưng nhờ vậy chúng tôi đã đổi lại được những kỷ niệm khó tìm được trong đời. Cùng nhau đèo xe, khiêng đồ, dựng lều, nhóm lửa, nướng đồ...view này, không khí này, đồ ăn và rượu này...thì tới sáng thôi😆 Còn về cậu bạn mới thì quá nhiệt tình, tụi tui tay mơ nên hầu như 2 anh em bản phải support hết cả team, chứ tụi tui là chắc thua rồi😂 Thôi, chuyến trekking không có gì để chê trách, tiếc là lên trễ không ngắm được hoàng hôn nhưng cũng ráng thức đón được "1 miếng" bình minh (chỗ này ngắm được hoàng hôn, bình minh và may mắn thì "săn" được mây luôn nhé😁) Vì dư âm đọng lại tụi tui quyết định sẽ làm 1 chuyến tiếp theo ngay trước khi rời Đà Lạt. Cách đi: Bạn nào thấy chán chê những điểm nổi tiếng rồi, muốn đổi gió 1 chút thì inb nhé chỉ cho .
người yêu thích