Review tô phở “chọc trời” với giá siêu đắt 920k ở tòa nhà cao nhất Việt Nam
Cảm nhận ban đầu là thực đơn từ món tráng miệng, nước uống và các món ăn có giá siêu đắt đỏ, thấp nhất là 180k cho món Chè Khúc Bạch và đắt nhất là món Tôm Hùm Hoàng Kim là 1550k
Mình nghe đồn đại món phở “chọc trời” ở toà nhà Landmark 81, bấm bụng trải nghiệm và review cho cộng đồng cùng theo theo dõi và trải nghiệm. Mình order phần phở 920k và phần nước uống chanh dây 180k, kèm theo món tặng là các phần bánh mì (nhỏ nhỏ, xinh xinh) dùng với bơ
Theo quan điểm cá nhân mình cảm nhận thì: Phở “chọc trời” có nước phở mình cảm thấy khá ổn, đậm vị, kiểu đậm đà ngọt từ xương, nhàn nhạt kiểu ít gia vị, bánh phở thì dai, giòn. Phần bò trong tô sẽ là bò wagyu (khoảng 8 miếng gì đó) và đuôi bò Úc. Bộ nước chấm cũng phong phú, có tương ớt, tương cay và tỏi ngâm. Nói về bò Wagyu thì mình nghĩ chắc không cần phải nói nhiều rồi, ngon mềm, hơi hơi béo. Phần trong chén nhỏ sẽ là nạm bò Úc và đuôi bò Úc ăn cũng rất là mềm, tan chảy trong miệng, phải nói là ngon.
Bạn ăn sẽ bị ngấy vì bò rất nhiều, hơi béo vì mỡ bò. Nếu bạn thấy ngấy, bạn nhấm nháp một ly tắc xay đá (được xay cả vỏ) có vị chua chua, ngọt ngọt và nồng của vỏ tắc, bạn sẽ thấy có hương vị thêm cho món phở.
Các bạn phục vụ thì rất niềm nỡ, chu đáo. Trước khi mời thực khách dùng bữa, nhân viên có giới thiệu chi tiết món phở - là món đặt trung của toà nhà Landmark 81 và chúc quý khách ngon miệng.
Nói chung bạn bỏ 920 ngàn để ăn bò thì đúng hơn là ăn phở. Vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc dịu dàng, phóng tầm mắt xa xa là toàn cảnh thành phố luôn náo nhiệt và năng động. Cũng rất đáng trải nghiệm nếu có điều kiện
48 người yêu thích
0 bình luận