REVIEW "TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE" PHẦN 1 VÀ PHẦN 2: "P/S: I STILL LOVE YOU"
Hello mọi người, như mng cũng biết thì bộ phim này cũng là 1 trong số những phim rom-com khá là ăn khách của Netflix chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jenny Hang. Khi mà phần 1 ra mắt thì đã làm khuynh đảo khán giả trên toàn thế giới, trong đó cũng có kha khá người xem ở châu Á và ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn tuổi teen. Vì là phim tình cảm dành cho tuổi teen nên khi xem mình đã nhìn nhận bộ phim đúng với lứa tuổi cho phù hợp để đánh giá phim theo góc nhìn gần gũi nhất. Hqua mình vừa xem xong nên mình tóm tắt nội dung, review điểm cộng, điểm trừ, chốt hạ ý kiến về phim cho những bạn nào quan tâm.
Tóm tắt nội dung: Phần 1 là nữ chính Lara Jean có thói quen khi mà bả crush ai cái bả viết thư cho người đó. Tổng cộng 5 người lận. Viết nhưng mà hong gửi ngộ heng??? Mà ghi địa chỉ đúng rõ ràng mới ghê, thiếu mỗi con tem. Em bả thấy tội bà chị FA 16 năm trời trong khi nó mới 11 tuổi và nó phải hủy kèo từa lưa để chơi vs bả k sợ bả buồn, cái nó lén lấy đống thư đi gửi cho mấy ông crush coi có dính ai để qua rước bả dùm cái. Mấy ông này nhận đc thư và đi kiếm bà Lara Jean hỏi cho ra lẽ, còn bà này như kiểu khủng hoảng truyền thông vậy vì mấy cái thư từ cá nhân bị leak ra ngoài hết. Hồi sau ra sao xem phim sẽ rõ. Phần 2 là okela 1 trong số mấy ông ở phần 1 đã dính thính và bả có bồ chính thức nha mọi người. Nhưng bất ngờ 1 ông khác cũng lọt vào Top Miss luôn thành ra bả hơi rung động tí và sau khi đu đưa giữa 2 ng thì cuối cùng bả chọn ai??? Đấy, không spoil tí nào nha.
Điểm cộng: Thực sự khi mà mình coi phim này, mình liên tưởng nhiều tới cái thời mà trên Disney Channel nó có cái Original Movies như là Cadet Kelly rồi The Cheetah Girls, Camp Rock, High School Musical, Princess Protection Program này nọ đồ đó. Phần 1 làm cho mình "sống" lại khá nhiều cái cảm xúc trong sáng của tuổi teen, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu tuổi học trò được đặt để khá là khéo léo và lôi cuốn. Giống như là mình thấy được những vấn đề ngày xưa khi mà mình có tình yêu gà bông thì hay cãi nhau vì hiểu lầm, thiếu tin tưởng, hay có crush thì sẽ hồi hộp với lo lắng, bồn chồn không yên ra sao, với lại nhiều cái bài học về tình cảm gia đình nữa, kiểu cho dù mình có làm gì sai thì gia đình mình luôn ở đó để bao dung cho mình và giúp mình phân định phải trái, luôn bên nhau. Kiểu vậy, thì mình đánh giá cao kịch bản của phần 1 vì cái sự chân thật, làm khá sát với tâm lý tuổi teen, khai thác được nhiều cái rất gần gũi mà nhiều phim cũng chưa đề cập đến. Diễn xuất thì mình đánh giá cao cả hai phần, nhất là nữ chính diễn bao đỉnh, bả gần như truyền tải được những tâm trạng phức tạp của cái tuổi dậy thì ẩm ương. Các diễn viên khác mình thấy cũng ổn, không ai bị lố, đôi khi hơi đơ chắc do chưa có kinh nghiệm nhiều.
Điểm trừ: OK, so với phần 1 lôi cuốn và giàu cảm xúc thì phần 2 mình cảm thấy hơi lộn xộn và không thu hút bằng. Không phải vì kịch bản phần 2 không hay, ngược lại nó vẫn rất hay và vẫn là cái vấn đề muôn thuở trong mọi mối quan hệ chứ không phải tình yêu tuổi học trò nữa: Sự sao nhãng, rung động ngoài luồng. Cái này thì phần 2 làm ổn, tức là chúng ta vẫn sẽ thấy được cặp đôi rõ ràng là yêu nhau nhưng sự khác biệt tính cách làm cho giữa họ có một khoảng cách, đem lại sự thiếu an toàn, dễ khiến cho 1 trong 2 sao nhãng. Đây là vấn đề bình thường thôi, ngoài đời ngày nào cũng có, nhưng "P/S: I Still Love You" có vẻ như làm hơi vội ở một số đoạn, cái cảm xúc của nhân vật nó thay đổi chóng mặt làm mình không cảm được. Thêm nữa là có một số đoạn về tình cảm của các nhân vật khác, đôi khi là cả nhân vật chính nữa, cảm giác hơi gượng gạo chứ không tự nhiên như phần 1 nên mình thấy tuột cảm xúc hơn hẳn ạ. Tuy vậy thì như đã nói câu chuyện ở phần 2 vẫn khá bánh cuốn và nếu xem để biết diễn biến hậu P1 ra sao thì cũng được thôi.
Chốt hạ thì mình thấy phim này phù hợp với các bạn tuổi teen hoặc các bạn muốn tìm lại cảm xúc ngày xưa, hay là tìm phim xem với mấy đứa em (con gái thì maybe sẽ hợp hơn) thì đây là 1 lựa chọn tốt. Còn nếu bạn không thích mấy thể loại kiểu tình cảm mơ mộng, mệt mỏi khi xem những cái cảm xúc ủy mị và "sáng nắng chiều mưa" khi yêu như vậy thì mình cũng xin là chống chỉ định chứ xem xong chửi thì tội cái người làm phim và cũng dập tắt cái sự hào hứng của mấy bạn chưa coi và làm cho mặt bằng review chung của phim thiếu đi sự công tâm, vì rõ ràng phim này có nhắm vào đối tượng khán giả cụ thể ạ nên nếu thấy không dành cho mình thì skip nhé.
Mình chấm Phần 1 8/10 và Phần 2 là 7.5/10
Chúc mng xem phim vui vẻ.
người yêu thích


