Review thêm một điểm cắm trại lý tưởng trong mùa dịch này cho mọi người tham khảo: Bàu Trắng.

Thật ra cắm trại ở đây là nằm ngoài kế hoạch do bị bể kèo cắm ở Mũi Yến, nhưng theo mình thì chỗ này cũng khá chill rồi. Bàu Trắng đã quá nổi tiếng với xe nước cực bắt mắt cùng góc cua huyền thoại, hoặc những trải nghiệm thú vị trên xe vượt địa hình tại khu du lịch. Nhưng ngoài ra thì đây cũng là một địa điểm cắm trại khá lý tưởng với view đối diện hồ sen. Bạn có thể gửi xe qua đêm tại nhà dân hoặc một số quán nước gần đây. Chỗ này chủ yếu người dân địa phương tới trải bạt ăn uống thôi nên nếu cắm trại qua đêm các bạn nên đi đông tí cho an toàn nha (4-5 người chẳng hạn). Mình đi 3 mạng, vác theo cái lều 6 người ở cho thoải mái, cùng một số dụng cụ cắm trại như bàn, ghế xếp gọn, đồ nấu nướng các thứ và tự chở bằng xe máy từ Sài Gòn ra.
người yêu thích