Review THANH BÌNH - AN GIANG 1️⃣6️⃣HOUR - 7️⃣0️⃣0️⃣K
🌼🌼🌼🌼
4️⃣h0️⃣0️⃣ sáng tụi mình xuất phát ở Thanh Bình, Đồng Tháp đi qua chợ mới xuôi xuống đi hướng Núi Sập Thoại sơn.
6️⃣h0️⃣0️⃣ trên đường đi tụi mình có gặp một ngôi chùa tư nhân rất đẹp( mình không nhớ tên) do đi từ tối nên sáng ra còn đừ chưa chụp nhiều hình được. Kiến trúc khá đẹp, sạch và có nhiều người đến đây làm công quả từ sớm. Toạ lạc đường tỉnh 943.
6️⃣h3️⃣0️⃣ rời chùa đi tiếp dọc theo tuyến đường tỉnh 943.
7️⃣h0️⃣0️⃣ mình đến Thị trấn Núi sập ăn sáng, cà phê. Ở đây cơm tấm rất ngon và rẻ, buổi sáng ở đây rất thoải mái, dân cư thưa thớt nên mình có cãm giác yên bình ở 1 thị trấn nhỏ. Mình tìm thì thấy núi sập cũng không có gì để tham quan nên mình yêu cầu đi tiếp, nhưng thuận theo yêu cầu của ổng là chạy 1 vòng thị trấn cho ổng ngắm.😂
8️⃣h0️⃣0️⃣ tụi mình đến thị trấn Óc Eo, hỏi thăm đường lên Chùa Kal Bô Prưk (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Chùa có kiến trúc rất đẹp, cổ kính, đặc biệt yên tĩnh nằm ngay sát chân đồi nhỏ. Ở đây mình có cãm giác như đi ThaiLan ấy, khuôn viên, kiến trúc tất cả rất đẹp, ở đây được tự do chụp hình.
🅾️Lưu ý: Có chó rất nhiều, con hiền con dữ, di chuyển chậm, nhẹ nhàng,.. đừng làm động chúng.
Do trước đó mình có đi Tà Pạ rồi nên ổng hỏi mình đi nữa không? Mình nói không thế là tụi mình bỏ qua.
1️⃣0️⃣h0️⃣0️⃣ tụi mình có ngang 1 ngôi Chùa khmer (chữ khmer nên không đọc được tên)
Vào ngay lúc những người thu hoạch thốt nốt rất thú vị, họ thu hoạch trái và nước thốt nốt tươi, khuôn viên chùa rất thoáng mát, tụi mình chụp hình, được xem họ đốn thốt nốt, họ còn tặng mỗi đứa 1 trái ăn tại chỗ rất ngon! Chụp hình các kiểu.
1️⃣1️⃣h0️⃣0️⃣ Nắng quá ghé vào quán nước, đi Tri Tôn phải uống thử nước thốt nốt lạnh nha!
1️⃣2️⃣h0️⃣0️⃣ đi ăn trưa!
1️⃣3️⃣h0️⃣0️⃣ Hỏi đường và băng qua cánh đồng đến Hồ Latina, đá chân tiên.. ở đó trên cao nhìn xuống cánh đồng, phóng tầm mắt xa cảnh vật rất đẹp, mát, gió,..
Mặt đá dựng, nằm sát hồ đá latina sống ảo rất chill, nắng quá lúc này mình lười chụp hình mà ổng kêu hoài.
1️⃣4️⃣h0️⃣0️⃣Thốt nốt trái tim. Vẫn còn y nha mọi người. Trước khi đi tụi mình có nghe thông tin là chủ chặt tàu lá vì do tụ tập ăn uống xả rác quá. Nhưng khi đi vào thì bất ngờ thật, đẹp kinh khủng.
1️⃣5️⃣h0️⃣0️⃣ tụi mình quyết định chạy thật nhanh về Núi sam để kịp ghé chùa hang, đó sẽ là điểm đến cuối cùng của chuyến đi này. Quá mệt nên mình cũng ở đây nhanh, chủ yếu cúng vái.
1️⃣7️⃣h0️⃣0️⃣ tụi mình ăn sôi xiêm ở Châu Đốc và ăn món bong bóng cá cực ngon.
1️⃣7️⃣h3️⃣0️⃣ Rời châu đốc xuôi về Châu Phú và Chợ mới qua đò chợ thủ về nhà mình, kết thúc chuyến đi thú vị, vui, và có cả mệt../.
#AnGiang
người yêu thích


