Review THÁC VOI, ĂN DẾ - Đà Lạt, Lâm Đồng
#Riviuduhi #DivaTraiNghiem #DaLat
#hành_trình_xuyên_việt #hanhtrinh63tinhthanh
Ở Đà Lạt không thiếu điểm ăn chơi, nhưng có 1 cung đường tụi tui cực yêu thích, hầu như lần nào đi Đà Lạt tụi tui cũng đi. Thác Voi - Ăn dế - Cafe Mê Linh.
Do đi trễ và trời mưa nên tụi tui đã bỏ qua cafe Mê Linh, nhưng 2 điểm còn lại thì không thể sót được.
Thác Voi: Ngọn thác này thì quá nổi tiếng rồi, không biết có phải do mấy hôm nay Đà Lạt mưa hay sao mà ngọn thác Voi hôm nay rất hoành tráng, dù là những ngọn thác khác trong hành trình của chúng tôi từ mấy ngày nay đều "khô héo". Đây là điểm xa nhất từ Đà Lạt trong 3 điểm trên cung đường này nên có thể chọn là điểm đến đầu tiên sau đó quay ngược về tp. Giá vé 20k/người. Đã được khai thác du lịch nên mọi thứ hầu như đầy đủ, gửi xe, hàng quán, bậc thang xuống thác...đường xuống khá cheo leo nhưng "đường nào cảnh đó" 😁 bỏ công nhiều thì có hình đẹp nhé!
Ăn dế: Trên đường từ thác voi quay về sẽ đi ngang trại dế Thiên An, cứ search GG, nằm ngay trên đường lớn luôn nhé. Tụi tui đã ăn không ít lần nhưng lần này có thêm 1 món đặc biệt nữa là Con Tằm. Ngon khỏi bàn, Tằm - Dế - Nhộng mỗi dĩa 50k nhé 😋
người yêu thích


