Review THÁC DAMB'RI, LINH QUY PHÁP ẤN - Bảo Lộc, Lâm Đồng
#binhphuoc
Lâm Đồng thật sự được ban tặng quá nhiều tiềm năng du lịch, đâu chỉ riêng Đà Lạt, chắc phải dành riêng cả 1 series, thì các nơi khác cũng đầy điểm thú vị với khí hậu tuyệt vời. Bảo Lộc là 1 ví dụ.
- Thác Damb'ri: Điểm này quá nổi tiếng không có gì xa lạ trên cung đường đi Đà lạt nữa, giờ nơi đây đã phát triển thành 1 khu du lịch bao gồm thác Damb'ri, thác Dasara, khu công viên với khoảng 10 trò chơi (vòng xoay trên cao, patin, phim 7D...)
Giá vé:
70k/vé vào cổng
30k/vé thang máy khứ hồi xuống thác Damb'ri (hoặc đi bộ cũng được)
60k/vé xe trượt khứ hồi xuống thác Dasara (không thể đi bộ xuống)
Các trò chơi mua vé lẻ từng trò
Combo 200k/người bao gồm tất cả: lên xuống 2 thác và tất cả trò chơi
Có thể dành 1 ngày trải nghiệm hết các điểm trong khu du lịch này và kết hợp cắm trại đêm thì rất lý tưởng. (Lưu ý thú vị dành cho những ai ưa mạo hiểm: Chúng tôi đã từng qua đêm ở đây và có vài thành viên trong team xác nhận đã nhìn thấy các "bạn ấy", tuy nhiên bản thân tôi thì chưa, cứ thử cho biết nhé🤪)
- Linh Quy Pháp Ấn: Lại 1 nơi cũng chẳng xa lạ gì với cổng trời và các tiểu cảnh đã quá nổi tiếng và quá nhiều bạn check in. Review sơ 1 chút về thay đổi trong cách lên chùa. So với mấy năm trước có thể phiêu lưu cùng với các bác tài xế xe ôm cứng cựa trên cung đường gập ghềnh nguy hiểm nhưng thú vị từ chân lên đỉnh núi (lúc đó 50k/người), thì bây giờ đã có 1 con đường cho xe chạy lên gần đến chùa (tuy nhiên đường vẫn hơi xấu nha). Từ chân núi chạy xe lên khoảng 300m sẽ tới bãi giữ xe, đến đây có thể thuê xế để phiêu lưu 1 đoạn ngắn lên đỉnh núi (20k/người) hoặc đi đường bộ lên khoảng 500m tùy bạn lựa chọn.
Đương nhiên Linh Quy Pháp Ấn thì đẹp miễn bàn rồi, không có gì để nói nhiều về nơi này nữa. Cứ đưa máy lên và bấm thôi.
🥰Vậy nha, giờ tụi mình đi tiếp lên "Thành phố buồn" đây, hẹn gặp các bạn trên đó!
người yêu thích


