[Review] Texas Chicken - Gà Tomyum, lạ nhưng liệu có ngon?
Sau cơn bão mang tên thi học kỳ thì mới được một bữa chụy em tụ tập, 2 đứa nhà quê mới lên tỉnh học không biết nên đi ăn ở mô. Sau khi tìm 180 chục chỗ thì Texas Chicken là lựa chọn cuối cùng của em.
Texas Chicken
82 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1
Em chọn Combo B cho 2 người ăn, ai bụng yếu như 2 đứa em là ăn no nắc nẻ luôn. Bằng chứng là tụi em ăn ko hết phải bỏ lại bịch khoai :(
Không gian quán đây
Lên món lên món nè!
Nhân vật chính của buổi ngày hôm nay, Gà Tomyum, gà mềm, ko bị khô, lớp da ở ngoài giòn giòn. Bên ngoài được phủ một lớp bột Tomyum. Nhưng mà nói thiệt là cho quá ít bột thành ra mùi vị rất nhạt, em ăn mà không cảm nhận được mấy. Hông thấy chua cũng hổng thấy cay, hay chắc tại em ăn đậm đà quen rồi nên nhiu đây không đủ đô :'(
Mỗi người được một má đùi và một cái đùi chà bá lửa nè <3
Tiếp theo là burger tôm, chắc do em để cuối mới ăn nên nhìn em nó hơi tèo
Cá nhân em thích ăn burger tôm ở đây hơn ở Lotte, vì nhân tôm khá nhiều và không bị nhiều bột như Lotte. Nhân được nêm nếm khá vừa miệng và dày nữa, em duyệt
Đây là bánh mật ong, bánh thơm cực kỳ, ngọt vừa phải và không bị ngấy, nhưng bột lại hơi khô nè
Khoai tây cọng to ăn giòn giòn rất đã, và miếng khoai mặn mặn nhứ không nhạt như mấy chỗ fastfood khác
Cái em ưng nhất ở chỗ này là nước được refill thoải mái, em làm một lần 4 ly uống đã đời luôn
Hôm em ăn là có vụ ăn gà Tomyum được rút thăm trúng thưởng đi Thái Lan nữa, mà số em nhọ nên em biết mình ko trúng rồi, chơi cho vui thoy