🔥REVIEW SKY TOUR MOVIE🔥
🔥Bộ phim không chỉ kể về quá trình Sơn Tùng M-TP và ekip M-TP Entertainment đưa Sky Tour ra đời, mà film còn mang thông điệp truyền cảm hứng, đánh thức đam mê và khích lệ người trẻ theo đuổi ước mơ của mình.
🌟Xem film mình như sống lại khoảnh khắc khi tham dự SKY TOUR hồi tháng 7 năm ngoái tại svd QK7, đêm diễn đầu tiên trong chuỗi sự kiện.
Cảm xúc thổn thức, thỏa mãn không ngừng xen lẫn nhau khi được đứng giữa "bầu trời sao" ấy. Ngũ tạng hình như rung chuyển theo từng nhịp bass âm thanh của loa :)))))
Hôm nay xem film cũng vậy, nhưng lại còn có thêm cảm giác khâm phục và biết ơn dành cho Tùng và ekip. Đã dành hết tâm huyết cho nghệ thuật, cống hiến những thứ chỉnh chu nhất cho khán giả.
🤘Nói về Sky Tour thì... tuyệt vời <3
Trang phục của nghệ sĩ và vũ đoàn chủ yếu là màu trắng, dễ dàng bắt ánh sáng từ đèn, khiến cho Tùng tỏa sáng như 1 vị thần trên sân khấu. Khúc cuối bài Em Của Ngày Hôm Qua chiếc bục nâng lên, cây đàn hạ xuống, đèn rọi vào, nhìn Tùng không khác gì một tượng đài luôn ý, đỉnh thật sự.
😍Đúng thật, bài Remember me Tùng diễn đêm đầu ở TP có lẽ là lần live hay nhất đối với mình, thiệt sự nghe mà chạm tới trái tim "ở đâu đó phía cuối con đường kia...". Giờ coi film xong mới hiểu sao lúc đó mình cảm thấy vậy. :)))) (khúc kể về quá trình backstage bài này).
Có thể nói, SKY TOUR và SKY TOUR MOVIE là tuổi trẻ nhiệt huyết.
*Cảm ơn vì đã là một phần tuổi trẻ của nhau.
Cảm ơn rất nhiều.*
📝NOTE
Cả nhà nên chọn cụm rạp có dàn âm thanh và ghế xịn xò xíu, ngồi xem film và nghe Tùng hát không thể không ngắc ngư theo đâu hihi.
1 người yêu thích
0 bình luận