Review Seoul

REVIEW DU LỊCH HÀN QUỐC Nhóm mình ba đứa đi Seoul 5 ngày hồi cuối tháng 9 vừa rồi. Mình review theo kinh nghiệm của đứa mới đi Seoul lần đầu, các bạn có kinh nghiệm thì chia sẻ thêm để mọi người cùng biết nhe. * Visa: - Ba đứa đều hộ khẩu ở Sài Gòn nên xin visa 5 năm theo diện hộ khẩu thuộc 3 thành phố lớn. - Trường hợp pp còn hạn ít hơn hạn visa (nếu được cấp) thì tốt nhất các bạn nên đổi pp mới rồi hẵn xin visa. PP cũ của mình hết hạn 2021, lúc mình nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ ở lãnh sự có nói nếu hết hạn pp thì visa không dùng được nên mình rút lại hồ sơ của mình, làm lại pp mới rồi mới xin visa. Trong group du lịch Hàn Quốc, các bạn có nói là trường hợp pp hết hạn mà visa còn hạn thì khi làm pp mới nói với hải quan xin giữ lại visa, ghi bị chú trong pp mới, không bấm lỗ pp cũ, khi đi thì đem cả hai cuốn pp theo. Lúc ở lãnh sự nộp hồ sơ xin visa mình không biết thông tin này, nhưng để tránh rủi ro nên mình nghĩ xin lại pp mới là tốt nhất. * Vé máy bay: - Đã được bạn đi tour Hàn bay của Vietjet cảnh báo ngồi ghế máy bay đi Hàn của Vietjet bao phê cho nên mình chọn đi của VNA, mắc hơn Vietjet nhưng ghế ngồi thoải mái, có bữa ăn và cả hành lý ký gửi. - Mình canh mua vé khuyến mãi của VNA thời điểm tháng ba, giá vé 6.651.000đ khứ hồi bao gồm bữa ăn, 10kg hành lý xách tay, 20kg hành lý ký gửi. Nếu các bạn đã có visa, chủ động được thời gian đi thì canh vé của VNA đi cho đỡ mệt. * Bảo hiểm du lịch: bảo hiểm cơ bản 210.000đ/người của Liberty * Khách sạn: book 4 đêm khách sạn NJoy Residence Seoul ở Hongdae, đi tàu điện từ sân bay đến ga Hongik Univ. Station, Exit 1 quẹo trái là tòa nhà Presidence chỗ khách sạn ba đứa thuê. Giá thuê 4 đêm là 391.660 won. - Ưu điểm: + Gần ga tàu, tiện đi Myeongdong hay Ewha, ngay khu Hongdae tấp nập, được nhận phòng trước giờ check in. + Không cần thanh toán trước + Phòng ở được 4 người, có nội thất cơ bản, sạch sẽ. - Hạn chế: + Bếp có bếp nấu, ấm đun nước, chén bát, nồi niêu, lò vi sóng nhưng ba đứa không có dám xài. Có vẻ như nồi niêu lâu ngày không dùng bị mốc meo. Mình lấy nồi ra định hâm cháo mua ở GS ăn mà thấy mốc trắng, gớm quá không dám xài. Trong toilet có máy giặt cũng không dám xài lun. + Phòng quản lý khách sạn nằm khác tầng thuê, mà nhân viên trực không thường xuyên ở đó. Ngày cuối ba đứa gửi hành lý để ra phố Hongdea phải chờ nhân viên đến, không chờ được nên đang kéo vali chờ thang máy thì nhân viên đến, quay lại gửi hành lý hẹn 12h trưa lấy. Đến 12h quay lại thì lại tiếp tục phải chờ nhân viên đi đâu đó về mở cửa mới lấy được hành lý. * Sim, thẻ T-money, thuê hanbok, vé tham quan Namsan & Everland: mua trên Klook trước, rẻ hơn khi mua trực tiếp và đỡ xếp hàng mua. Sim nhận tại Việt Nam, T-money nhận ở sân bay, còn lại thì đến nơi đưa mã code để nhận vé hoặc quét mã code in vé ở quầy tự động. * Di chuyển: - Hầu hết ba đứa đều dùng thẻ T-money di chuyển bằng tàu điện. 5 ngày ở Seoul ba đứa nạp tổng cộng 25k won để di chuyển, lúc ra lại sân bay trong thẻ T-money còn khoảng ngàn mấy won. - Các bạn có thể dùng Naver map để search vị trí hiện tại và điểm cần đến thì sẽ ra cách đi tàu hay đi bus, thể hiện cụ thể số tiền, số trạm đi qua. - Everland ba đứa mua combo vé + xe bus đưa đón luôn. - Đi Namsan thì có trạm bus đưa thẳng đến nơi. * Ăn uống: Ba đứa ăn uống hàng quán trên đường đi chứ không đến hàng quán cụ thể đã được review. Có một vài quán mình thấy được: - Bingsu ở quán Sulbing ở Hongdae. Ba đứa gọi bingsu dưa lưới dâu, ănngon. Các bạn đi Hongdea nhớ ghé ăn. - Gà hầm sâm ở quá Tosokchon Samgyetang gần cung Gyeongbokgung. - Quán thịt nướng ngay góc ngã tư sau toà nhà khách sạn ba đứa ở. * Lưu ý: Nếu đi tự túc mà chọn phương tiện di chuyển bằng tàu điện sẽ đi bộ rất nhiều, nên chọn một đôi giày thể thao tốt và êm chân mang để không đau chân. Bạn nào điệu đà muốn mang boot hay giày cao gót chụp hình cho đẹp thì xách theo, đến nên chụp hình lôi ra mang chụp là hay nhất nhé. * Lịch trình: Lịch trình mình lên chi tiết nhưng thực tế không đi theo hết lịch trình, một phần là di chuyển mất nhiều thời gian, một phần là mệt với thời gian tham quan chụp hình cũng nhiều. Các bạn có thể tham khảo lịch trình bên dưới. Ngày 1: Hongdae - Myeongdong - Mình bay đêm, đến sân bay Incheon tầm khoảng 6h30 sáng, đi theo mọi người đi thang cuốn xuống để đi tàu điện rồi làm thủ tục nhập cảnh. Trên máy bay, tiếp viên có phát tờ khai hải quan, các bạn để sẵn viết tranh thủ ghi trên máy bay luôn thì đỡ mất thời gian. Khi làm thủ tục nhập cảnh, sau khi quét dấu vân tay, hải quan sẽ in Entry Confirmation, không đóng dấu nhập cảnh vào pp. Mình thích cái máy quét dấu vân tay ở sân bay Incheon nè, khi làm thủ tục check in, nó sẽ hướng dẫn theo ngôn ngữ quốc tịch của người nhập cảnh. Mình người Việt Nam, máy tự động nói tiếng Việt hướng dẫn mình quét dấu vân tay. - Cỡ 8h là xong thủ tục nhập cảnh, ba đứa đi lấy hành lý và tìm quầy Klook để lấy thẻ T-money. Cái quầy Klook ở sân bay không được hợp lý cho lắm, không nằm ở ga đến mà nó ở ga đi, phải đi thang cuốn lên lầu để lấy. Lấy thẻ T-money xong di chuyển theo hướng tàu điện để đi về khách sạn. Ở sân bay có máy nạp tiền vào T-money, các bạn nạp tiền vào thẻ rồi chọn phương tiện để đến khách sạn. Ba đứa mình đi tàu điện All stopTrain để về ga Hongik Univ. Station. - Có vấn đề ba đứa gặp phải với thẻ T-money là khi quét máy để ra Exit 1 thì báo lỗi, không qua được. Ba đứa cũng không biết bị lỗi gì. Nhờ một bạn ở đó giúp, bạn đó nói quẹt lại thẻ xem sao thì vẫn báo lỗi nên dẫn mình đến cửa khẩn cấp nhấn nút có nhạc hiệu vang lên rồi mở cửa kêu mình qua. Bạn nào đi lỡ có bị lỗi thẻ thì hỏi nhân viên đứng trực hoặc hỏi người xung quanh nhờ giúp đỡ. - 11h đến khách sạn nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi chút ba đứa xuống phố Hongdea ăn trưa. Do mệt vì bay đêm và không ngủ được nên ngày đầu không đi theo lịch trình mà chỉ loanh quanh ở Hongdae xem mỹ phẩm và uống café rồi về khách sạn ngủ nghỉ mệt. - Đến tối thì ra phố Myeongdong chơi và ăn uống ở đây luôn. Ngày 2: Cung Gyeongbokgung – Changdeokgung - Tháp Namsan - Đi cung Gyeongbokgung: đi tàu điện từ ga Hongik Univ. Station đến ga Euljiro 3(sam)-ga Station đổi line 3 màu cam đến ga Gyeongbokgung Station. Ba đứa thuê hanbok ở Hanboknam, từ cổng chính của cung đi raquẹo tay phải đi thẳng qua ngã tư là đến tiệm thuê. Màn lựa hanbok cũng mất thời gian lắm nha, chọn váy chọn áo sao cho hợp, nên các bạn chọn trước hanbok mình muốn mặc để khi đến tiệm chọn đồ sẽ nhanh hơn. Muốn đi vắng người để chụp hình đẹp thì các bạn phải đi sớm, còn tầm trưa chiều thì đông, chụp hình chắc chắc sẽ bị dính người. - Cung Changdeokgung: từ cung Gyeongbokgung đi bộ thẳng xuống là sẽ tới cung Changdeokgung. - Tháp Namsan: ga Gyeongbokgung Station đi đến ga Dongguk Univ.Station, đi lên đường đón bus số 2 chạy thẳng đến tháp. Do đã mua vé mua trước nên chỉ cần đến quầy vé tự động quét mã code in vé. Xếp hàng vào rồi xếp hàng đi thang máy lên trạm quan sát rất là lâu. Đến Namsan khoảng 8h tối, xếp hàng lên đến tháp là 9h. Tầm 9-10h tối mà người ta vẫncòn đi Namsan rất đông. Tham quan xong xuống cũng tầm 10h tối, vì có mua vé tham quan bảo tàng Hello Kitty nên ba đứa ghé vào tham quan, giờ đó thì bao sân, chỉ ba đứa tha hồ chụp hình, haha. - Đón bus số 2 về lại ga tàu về Hongdae (mình không nhớ lúc này đi bus vềga nào, bạn mình xe bản đồ tàu điện mình đi theo). Ngày 3: Everland - Hongdae - 9h xe bus đón gần khách sạn và chở đi Everland. Hẹn HDV đón về lúc 6h30 chiều. - Everland mình thấy phù hợp với con nít hơn. Xếp hàng để chơi các tròchơi rất là đông và lâu. Ăn uống trong everland cũng mắc. Ba đứa có mua Q pass để đi Safari World. Ngồi xe bus tham quan Safari World chỉ tầm khoảng 30ph nhưng xếp hàng vào thì chắc chờ hơi bị lâu, lúc lấy vé Q pass để vào trước mình nhìn sang thấy mọi người xếp hàng dài rồng rắn. - Xe bus trả về gần khách sạn là cũng 8h tối. Lúc về lâu hơn lúc đi vì kẹt xe. Tối về khách sạn tắm táp xong ba đứa đi ra phố Hongdae ăn uống và mua sắm. Ngày 4: Ewha - Coex mall - K-star Road - Myeongdong - Ewha: từ ga Hongik Univ. Station đi ga Ewha Womans Univ. Station, đi lên quẹo phải đi thẳng lên là trường Ewha. Vì mua sắm xách đồ nặng nên trưa ba đứa về lại ks cất đồ rồi mới đi tiếp theo lịch trình trên. - Coex mall: Chụp hình ở thư viện nổi tiếng ở đây nhưng rất đông người khó chụp được tấm hình nào mà không dính người. Các bạn muốn chụphình đẹp chắc là đi sớm khi vừa mở cửa và không rơi vào cuối tuần. Hôm ba đứa đi là chủ nhật nên đông và đang diễn ra chương trình Gangnam Festival 2019 ở đây, ba đứa cũng hòa chung xem chương trình được một lát rồi đi tàu ra con đường K-star Road. Chụp hình ở K-star Road xong là ba đứa ra lại phố Myeongdong. Ngày 5: Sân bay Incheon Tầm khoảng 1h trưa là ba đứa từ ga Hongik Univ. Station đi tàu ra sân bay, bay chuyến chiều tối 5h55 từ Hàn về lại Sài Gòn. Sân bay Incheon rất rộng, các bạn nên đi sớm và chú ý terminal mình sẽ làm thủ tục xuất cảnh để đi cho đúng, đi sai có thể trễ cả chuyến bay. Tổng chi phí thực tế của riêng mình: 16.020.000đ • Vé máy bay: 6.651.000đ • Mua sim + thẻ T-money + thuê hanbok (tùy chọn hanbok, thuê 6h & làm tóc free) + vé tham quan Namsan & Hello Kitty + Everland (có xe bus đưa đón & Q pass): 1.785.000đ • Bảo hiểm du lịch: gói cơ bản 210.000đ • Khách sạn + ăn uống + di chuyển + mua sắm cá nhân: 7.374.000đ (trước khi đi mình đổi 9tr sang tiền Hàn, lúc về còn dư 73k won, mình quy đổi lại tiền Việt để tính chi phí chuyến đi) Đã hết 🤣🤣
0 người yêu thích 0 bình luận