Review Quy Nhơn - Phú Yên ( 5/3-10/3 )

1. Các thứ cần có : 🤔🤔 ✈️✈️ + Vé máy bay : 2.958k/ 2 người ( khứ hồi ) 🏠🏠+ Khách sạn : Quy Nhơn: Cobe Homestay: 600k/ 2 ngày Phú Yên: Sam Stay: 870k/ 3 ngày ( do mình được anh chủ giảm vì chứ giá đúng là 300k/ 1 đêm nha ) 🏍🏍+ Xe : 500k/ 5 ngày ( này mình cũng được giảm do mướn nhiều ngày , giá đúng là 120k/1 ngày) 🍜🍗+ Chi phí ăn uống vui chơi : 5tr4 ( chưa bao gồm mua quà về ) 2. Nào mình cùng đi : 🏃‍♀️🏃🏻‍♂️ Ngày 1 : SG - Quy Nhơn - Tháp Đôi - Ghềnh Ráng + 8h mình xuất phát từ sân bay TSN. Đúng 9h10 check out sân bay Phù Cát. 🚖 Vì mình có liên hệ đặt trước taxi ( a Tiến : 0967364279 ) đưa đón ở từ sân bay Phù Cát về TP. Quy Nhơn chi phí 150k nên ra cổng là leo lên xe đi thôi !!! + 10h tụi mình có mặt trước cổng Cobe homestay. Vì 2h mới được check in nên tụi mình đã gửi hành lý và liên hệ chỗ mướn xe ( CH Hoài Bảo : sđt 0927909223 ) để có xe đi vi vu. Hai anh giao xe rất nhiệt tình và cho 2 cái nón rất cute. 🤙🏻🤙🏻 + Anh chị ở homestay rất dễ thương và nhiệt tình, có viết sẵn review những chỗ ăn ở Quy Nhơn , mọi người có thể qua page Cobe homestay Quy Nhơn search chỗ ăn chơi. + Sau khi có xe tụi mình đi ăn ở quán bún Ngọc Liên trên đường Nguyễn Huệ cách Homestay 100m ( giá 30k-50k). + Ăn xong dự tính ban đầu của mình là đi Hòn Khô nhưng mình có đặt tour trọn gói cho ngày mai nên tụi mình đã đổi thành đi Ghềnh Ráng + Tháp Đôi chụp hình luôn . 📸📸 + Sau khi đi 2 địa điểm đó tụi mình về check in phòng và nghỉ ngơi do cũng đi từ sáng sớm. + Chiều tối🌃🌃 : 2 đứa đi ăn bánh canh (gạo hoặc mì) ở 17 Phan Đình Phùng (25k/ 1 tô) . Xong rồi qua chiến tiếp ở Phố ẩm thực Ngô Văn Sở , các món ở đây rất rẻ tầm 15k-20k và có luôn đặc sản của người Bình Định. Sau đó, tụi mình đi ăn Chè Nhớ 🍵 ở 134 Ngô Mây , quán buổi tối khá đông, giá tầm 20k-40k. Trên đường về tụi mình ghé chợ đêm Quy Nhơn lượn vài vòng rồi về nghỉ ngủ. Ngày 2 : Đồi Cát - Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh xá Ngọc Hoà 🏝🏖 + Sáng 7h30 tụi mình khởi hành đi tour 1 ngày đã đặt trước (bao gồm Hòn Khô , Kỳ co , Eo gió , Đồi cát , Tịnh xá ). Mình liên hệ đặt tour qua số điệ thoại 0904474281 ( tụi mình tham khảo tour trên trang dulichkhampha.com) , các anh hdv ở đây rất thân thiện và vui vẻ rạng ngời . Lưu ý: sáng mọi người nên tự túc ăn trước vì tour khởi hành không bao gồm ăn sáng. Giá tour : 770k/ người ( nếu đi đông giá sẽ rẻ hơn nha) + 5h30 chiều tụi mình được xe tour trả lại ở homestay và cũng hơi mệt nên tụi mình nghỉ ngơi xíu. + 6h30 tối 2 đứa đi ăn bánh xèo tôm nhảy ở quán Gia Vỹ 1 37 Nguyễn Tư ( có CN ở Diên Hồng nữa) ( giá 40k-50k/1 phần). Sau đó tụi mình đi hóng gió ở Quảng trường và ghé qua Suff Bar , quán cafe nổi tiếng ở Quy Nhơn với view biển để chill thôi nào !! + Tầm 8h tối chúng mình ghé qua đường Ngọc Hân Công chúa ăn ốc, ốc ở đây rất ngon và rẻ hợp với túi tiên của mọi người. Các quán ở đây đều để rất nhiều nồi ốc và chỉ cần chỉ là có 1 dĩa :)))) giá 25k/1 dĩa trừ ăn tôm, cua nhé! + Sau đó tụi mình đi mua vài bịch bánh tráng về homestay leo lên sân thượng để ngắm cảnh, nói chuyện tầm phào rồi đi ngủ :))) 🌃🌃 Ngày 3: Quy Nhơn- Phú Yên- Tháp Nhạn + Sáng tụi mình ăn bún rạm ở Quán Thuỳ trên đường Tăng Bạt Hổ ( giá 30k/ 1 tô). Sau đó về nằm nghỉ xíu rồi check out trả phòng và di chuyển bằng xe máy qua Phú Yên lúc 9h 🛣 ( đường qua Phú Yên chỉ có 2 tiếng , để tiện mình di chuyển mình có gửi 1 vali ở Cobe ) , bọn mình có plan trước đó những gì mình đi nhưng do chưa tìm hiểu kĩ nên 1 số nơi không như mong muốn , đi xe máy tiện ở chỗ mọi người có thể ngắm cảnh và chụp hình tùy thích khi có cảnh đẹp . + Tụi mình tới Phú Yên khoảng 11h trưa , check in Sam stay gần biển trên đường Lê Duẩn , cô chú ở đây rất là nhiệt tình chào đón bọn mình và không quên dặn dò đi chơi ở đâu ăn gì cho hợp lí . Sau khi cất đồ bọn mình di chuyển đi ăn cơm gà Tuyết Nhung (30k-40k/ dĩa). Quán này rất nổi tiếng và thật sự cũng ngon nữa !!! + 13h mình bắt đầu đi dạo Phú Yên : 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ - Tụi mình dò đường ra Xóm Rớ đầu tiên nhưng không như bọn mình nghĩ , nơi này đã bị khai tử , sau đó mình có di chuyển sang tháp Nhạn ở gần đó check in chụp cảnh ( do tụi mình đã di chuyển từ sáng khá mệt nên có mua vé khứ hồi lên tháp là 15k ) , đường lên tháp rất ngắn mọi người có thể đi bộ . + Tham quan xong tụi mình về homestay nghỉ ngơi.💤💤 + Tối tụi mình đi ăn quán Lẩu 1 người ở 55 Lý tự trọng. Tiếp đó tụi mình lên lại Tháp Nhạn để xem ca nhạc và buổi tối ở đây mở đèn Tháp rất đẹp. + 9h tụi mình về nghỉ ngủ vì mai sáng tụi mình phải đi sớm. Ngày 4 : Mũi Điện - Hòn Nưa - Đầm Ô Loan- Bãi Xếp 🌅🌄+ Sáng : đã chuẩn bị và dò hỏi trước đó , tụi mình quyết định là sáng 3h30 dậy để chuẩn bị 4h tụi mình khởi hành di chuyển ra Mũi Điện ( ngọn Hải Đăng ), đoạn đường đi tầm 45p. Tới nơi sẽ leo thang bộ lên tầm 25p để ngắm bình minh ở nơi đón bình minh đầu tiên của VN , à nhớ chuẩn bị xăng trước đó vì mình không để ý nên đi có hơi sợ vì ở TP xăng không mở 24/24 . 📸📸Sau khi chụp hình và tham quan ( gợi ý của mình khi đi thăm thú ở đây ,các bạn có thể chọn tắm ở Bãi Môn sau đó di chuyển qua Vịnh Vũng Rô để ăn cũng được , nếu muốn đi Hòn Nưa các bạn phải kiếm được đoàn để đi ghép vì chi phí đi qua đó là 1tr5/1 chuyến. Vì dự tính mình muốn đi Hòn Nưa và cũng may sao bọn mình xin đi ghép được với đoàn a/c du lịch ở Đắk Lắk nên chỉ tốn 100k/1 người. + Tầm 9h mọi người hãy di chuyển qua Vũng Rô vào nhà bè Hồng Nhung để chuẩn bị qua đảo Hòn Nưa ( rất đẹp ) , mọi người nên cbi trước đồ ăn sang vì ở gần Hải Đăng không có nhiều sự lựa chọn . + 11h hơn tụi mình về lại nhà bè và dùng bữa ở đây rất tươi ngon ( giá trên nhà bè thường dành cho 1 nhóm nên nếu đi ít người các bạn nên xem xét để gọi món nha) , sau khi dùng bữa tụi mình chạy 1 mạch về nhà nghỉ thay đồ để đi tiếp những địa điểm mình đã plan trước đó . Dự tính ban đầu của tụi mình là check in ở Đàm Ô Loan nhưng ở đó các bạn chỉ có thể chọn là ngắm hoàng hôn, ăn hải sản hoặc dòm…cái rồi về :))) , mình search thêm địa điểm để đi là Hòn Yến và Bãi Xếp (trong phim Tui thấy hoa vàng trên cỏ xanh ) , Hòn Yến thì các bạn có thể chụp hình và tắm tại đây , Bãi Xép mọi người mua vé vào cổng 20k/1 vé và chụp hình ở trên đồi sẽ đẹp hơn rất nhiều . + Di chuyển về trời cũng tầm chiều tối tụi mình ghé quán Bà tám ở đường Lê Duẩn để ăn đặc sản mắt cá ngừ đại dương. + Sau đó về phòng nằm la liệt. Buổi tối ở Phú Yên khá buồn, tuy nhiên các quán trà chanh thì cực kì đông nha :)))))) Ngày 5: Cầu gỗ ông Cọp - Nhất Tự Sơn - Ghềnh đá dĩa - Ghềnh đèn 🌉 - Sáng tầm 8h30 đi ăn sáng ở quán Hủ tiếu ở 31 Trần Quý Cáp (30-40k/1 tô) .Do tụi mình có di chuyển bằng xe máy nhiều nơi và liên tục nên ngày hôm đó còn mệt và tụi mình quyết định đi hướng Cầu Gỗ check in trước , xong rồi sang Nhất Tự Sơn ( con đường xuyên biển rất đẹp, bạn có thể coi lịch nước rút để sắp xếp đi sáng hay chiều nhé ) nhưng do ra trễ nước cũng lên cao hơn nên tụi mình chỉ ngắm cảnh thôi ( giá vé: 50k/ người gồm cano qua đảo) và di chuyển qua Gành Đá Dĩa ( giá vé:20k/ người) kết hợp ngọn Hải Đăng - Ghềnh đèn gần đó (chỉ tốn 5k gửi xe ) và nhà thờ Mằng Lăng , tụi mình đi 1 mạch tham quan cho hết. - Chiều + tối : tụi mình đi ăn bánh canh hẹ + bánh bèo ( gần chợ Tuy Hoà) + ăn chè 3k ( ngã ba Duy Tân- Thành Thái ) + xiên nướng ở Quảng trường. Ngày cuối: 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Sáng tụi mình check out lúc 8h sáng và qua ăn cơm gà thêm lần nữa) , sau đó di chuyển về Quy Nhơn mua đặc sản ở đây ( ở cửa hàng Thanh Liêm) và khỏi hành ra sân bay về lại SG.
người yêu thích