Review Quán Thịt Nướng TIỂU TAM KPub Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận 😡

🥶 Thêm một ngày Sài Gòn mưa bão nên mình lại nằm nhà rì viu linh tinh các thứ đây. Trời lành lạnh thế này cái tự nhiên thèm ăn thịt nướng ghê gớm, mà nghĩ tới BBQ thì lại nhớ KPUB Phan Xích Long. Mấy bạn nghĩ rằng mình gọi chỗ này là quán thịt nướng TIỂU TAM là chiêu trò giật tít câu like hèm mọn? Bạn đã đúng rồi đấy. 🥺 Cơ mà thiệt sự là khi đi tới chỗ này ăn thì mình thường bị ép làm “người thứ ba” khi phải đi chung với hai đứa sến sẩm hết đút đồ ăn cho nhau lại dựa dựa chụp hình thấy ghét lắmmmm. 😭 Thôi rì viu! 👍 ĐIỂM CỘNG: - Nằm trên mặt đường Phan Xích Long chanh sả - hồi trước quán nằm đâu trong cái đường Hoa Hoa gì cơ nhưng sau đợt Cô Vi thì hổng hiểu sao lên đời. - Rất rất rất là nhiều lựa chọn thịt (bò, heo, gà, không có thịt người) dù cho bạn có mua gói buffet giá rẻ nhất thì cũng ăn no bao bụng nha. Thịt tươi và được ướp nhiều loại nước xốt khác nhau, ăn kèm với rau và nước chấm mlem mlem không thấy ngán. - Đồ ăn kèm phong phú - cơm cuộn, há cảo chiên, súp, cháo... muốn ăn gì ăn (khuyến khích chừa bụng ăn thịt ahihi). - Nấm đùi gà mà nướng trên vĩ đá thì ô chua choa thơm ngon chụt chụt. - Sau khi ăn thịt xong, bạn có thể gọi thêm lẩu thịt bò hoặc lẩu kimchi ăn thêm nếu thích. - Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhiều bạn xinh. 👎 ĐIỂM TRỪ: - Không có máy hút khói nên mỗi khi đi ăn về rất sợ bị chó rượt. - Bò nướng lửa (hay cái gì đó đại khái là nguyên nhân khiến cái thực đơn mắc nó... mắc) cũng bình thường thoai. - Cái chai soju để trên bàn nó là cái CHAI NƯỚC LỌC trưng bày thôi á nha. Muốn uống thì nói nhân viên kêu chứ đừng tưởng bở khui ra uống đại mắc công mang nhục á. (Chuyện của một người quen thôi chứ không phải mình 😇). Dù sao thì so với các tiệm BBQ Buffet cùng tầm giá thì mình thấy KPUB ổn áp lắm nha. Khuyến khích mọi người đi ăn nhân dịp cuối năm lễ lộc nhiều nè. 🌈 Địa chỉ: 208 Phan Xích Long, P.7, Phú Nhuận, TP.HCM 🌈 Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00
người yêu thích