Review quán cơm chay Thanh Lương

Review quán cơm chay Thanh Lương của mẹ thầy Quang Đăng dancer idol của bạn 🤣🤣🤣 Chạy xe ngang quài luôn mà hôm nay mới có dịp ghé ăn. Phải nói 1 phần ăn tuy ít nhưng rất chất lượng nha, ở SG này ăn nhiều quán chay rồi nhưng cam kết quán này là ngon và vừa miệng vs mình nhất. Nhân viên phục vụ ai ai cũng lịch sự, nhã nhặn và chu đáo. Đặc biệt cô chủ là mẹ thầy Quang Đăng rất chi là dễ thương và phúc hậu. Mình ngồi tại bàn cô lại bảo " Để cô lau bàn sạch cho con ăn nhe..." ,rất là dễ thương luôn... Menu thì rất đa dạng, 1 phần như hình + 1 chén cơm thêm+ ly trà đá là 34k. Theo mình giá như vày cũng ổn, mà quán rất đông nha, Grab Food vs Go Viet đứng xếp hàng quá trời luôn... Mai mốt dọn nhà gần đây nên chắc sẽ ghé quán ăn thường dòi đó. Hihi. Địa chỉ: ngay cầu vượt Nguyễn Tri Phương và 3/2 Ps Nay mùng 1 mọi người có ăn chay hôn 😊 Lần đầu Review mong được duyệt bài 🤣🤣🤣
người yêu thích