REVIEW QUÁN BÚN BÒ HUẾ NGON NHẤT HÀ NỘI???
Địa chỉ: 31 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giá: 50k bát đặc biệt - 45k bát đầy đủ - 40k bát không móng - 30k bát bé
✅ Về không gian quán:
Quán nằm ở 31 Tuệ Tĩnh, phía gần với phố Bà Triệu. Gần đó có quán bún bò Huế O Xuân đông phết mà ăn thì... 😑 😑
Một điểm trừ mà La Cà thấy chính là không gian nhỏ nên ăn xong sẽ bị ám mùi. Mùa hè tuy có bật quạt với điều hòa nhưng mùi vẫn khá nặng. Cảm giác đi ra ngoài mà tóc tai với quần áo ngập tràn mùi bún bò 📷=))))
✅ Về chất lượng:
La Cà hay gọi tô đầy đủ 40k vì thực sự cái bụng của tôi không thể chứa hết tô đặc biệt đâu. 1 tô đầy đủ full ngập tràn topping, nào là thịt bò, 2 viên chả cua, 1 miếng móng giò, tiết. Đặc biệt, ở đây còn có thêm cả gân bò ninh nhừ. Ui cha, cái miếng gân giòn giòn sần sật ăn phát mê luôn.
Chả cua đậm đà, rất thơm vì có cả miếng thịt cua nên ăn cảm giác tin tưởng hơn hẳn =)) Tiếc là không có chả bò gì cả. Thêm chả bò có phải là tuyệt đỉnh rồi không. Hờn 😒
Nhưng thôi bù lại là được 1 miếng thịt chân giò siêu chất lượng. Bên ngoài là lớp bì béo ngậy, bên trong thịt thì chắc nhưng vẫn rất mềm.
Không biết mọi người thế nào nhưng với La Cà thì quán bún ngon là không thể thiếu hành ngâm và tương ớt chưng. Hành ngâm ở đây siêu ngon, nhưng mỗi tội hơi ít nên nhiều khi ăn ko đã á.
Ngoài bún bò Huế, ở đây còn có thêm cả các loại bánh Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, ram ít... và nem tré. La Cà thấy bánh ngon nhưng nước mắm chưa được đặc sắc lắm. Giá mỗi đĩa bánh khoảng 40k thích hợp 2-3 người ăn.
✅ Về phục vụ:
Quán khá nhỏ và cũng không đông lắm nên chỉ có 2 anh chị chủ quán tự làm và phục vụ luôn. 2 anh chị đều là người gốc Huế nên nói giọng nhẹ nhàng và dễ thương lắm á. Có lần La Cà gọi thử trà đậu ván nhưng chị liền khuyên nếu chưa uống bao giờ thì sẽ thấy khó uống lắm đấy. Công nhận, lần sau gọi thử mà không thể uống ngụm thứ 2 luôn =))))
người yêu thích


