Review Phú Quý Island 3n2đ

Review Phú Quý Island 3n2đ Rì viu nho nhỏ 3n2d Phú Quý là nơi tui và con pet chọn để kỉ niệm 8 năm ám nhau, mừng nó cbi già thêm 1t nữa. Phú Quý phải nói rất rất hoang sơ, hoang sơ nhất trong các biển đảo tui đã được đi. Đảo Phú Quý bé tẹo tẹo nhưng người dân ở đây rất thân thiện, nhiệt tình ( trừ các em giai racing boi 😂, còn nhỏ nên ko chấp), cảnh thì trữ tình nên thơ sơ khai. Tui nghĩ các bạn Tây balo sẽ rất thích Phú Quý vì cách di chuyển cũng như trải nghiệm tại đây. Vô rì viu nhe, lâu lắm rồi tui mới có hứng rì viu du lịch trở lại, sai sót gì mọi người bổ sung heng. Trước khi đi tui đã cày nát các review trong các group du lịch Phú Quý 1 tháng trời, thêm kinh nghiệm của bạn Chi cùng quê VT. Tui đúc kết ra kinh nghiệm cho tui: - Xe khách Phương Trang ( SG- Phan Thiết): chưa đầy 4 tiếng đã tới, báo hại tui vật vờ tại phòng chờ PT đợi giờ lên tàu: 140k/người - Xe khách Hạnh Cafe ( PT - SG): 100k/người ( các xe khách cứ search chị GG là ra thông tin) - Tàu Phú Quý Express: 700k/người/ khứ hồi ( gặp hôm sóng lớn con pet chết đi sống lại suốt 2 tiếng rưỡi 🤣). Đặt trước trên web và banking trả tiền luôn nhe. Lúc đi lấy luôn vé cho lúc về, đỡ quên. - Khách sạn LaMin ( 38, Lý Thường Kiệt, Xã Tam Thanh, Phú Quý): 300k/ngày, phòng nhỏ xinh, sạch, yên tĩnh ( nhưng cái phòng 005 của tui khoá hơi khó nhe). Tui nghĩ nên chọn các ks ở ngay trung tâm, gần cảng để tiện ăn uống di chuyển nếu bạn đi phượt, đi tự túc ít người như tui, đặc biệt là chỉ 2 đứa con gái. Các nơi khác cũng khá ổn ( tui đi ngoại giao với các anh chị cũng đi như tui nên biết), nhưng có thể hơi xa trung tâm 1 chút. Điểm này tuỳ sở thích, nhu cầu của mỗi người nhe. - Xe số thuê tại LaMin luôn: 100k/ngày, xe tay ga thì 150k thì phải. Đổ 30k xăng đi nát đảo vẫn chưa hết ( tính ra cây xăng xin bán lại xăng dư 😬) 👉🏻 phần cứng này liên hệ bạn Thạnh Phú Quý. Đến cảng bạn í sẽ ra rước về ks, đem cả xe theo luôn. - Chơi: cha mạ ơi Gành Hang là cái tui vừa tức vừa tâm đắc nhất. Ngày đầu tiên tụi tui ko thể xuống đc cái hồ vô cực vì đá núi lởm chởm, 2 đứa loay hoay cả buổi. May ngày sau khi đi Hòn Tranh đc anh Giỏi đưa đi thì đã thoả lòng mong ước. Rất đẹp. Vậy thôi. Ko xuống là uổng nửa cuộc đời. Tuy nhiên tui khuyên mấy bạn nên đem theo đôi giày cho chắc chắn, vì leo trèo đá núi sắc nhọn, có giày sẽ yên tâm hơn ( tui đứt dép luôn nhe). Đi Hòn Tranh liên hệ a Giỏi luôn, chỉ 250k/người mà đã dã man, ở a Giỏi còn có trò kéo bè sau cano vui lắm. - Ăn: thiệt sự tui cứ dọc đường Võ Văn Kiệt mà kiếm quán. Nhưng ăn ngon nhất chắc là ở Công viên hải sản ( đi dài dài thấy Lộc Phát rẽ vô hướng công viên, người dân đảo PQ tập trung ở đây buổi tối rất đồn, có quán ăn, quán cf). Ngoài ra còn có bò nữa, ăn ốc quán Tư Lùn. Nói chung ngon, rẻ. Phần ăn uống tuỳ gu và nhu cầu mỗi người Tổng cộng: khoảng gần 3tr/người ( vì tụi tui chi cho ăn uống nhiều, nhưng đáng). Nếu ăn uống ko mạnh tay thì chỉ tầm 2tr-2tr5/người là tẹt ga. Cảm ơn đã xem rì viu của tui 🌚
người yêu thích