REVIEW PHÚ QUỐC MÙA BÃO 4N3Đ (P2)
Đặt chân đến Phú Quốc vào đúng thời điểm mưa bão hoành hành, nhưng mình không phiền lòng suy nghĩ nhiều có đi được đâu không, vì cơ bản mục đích chuyến đi lần này của mình là nghỉ dưỡng tận hưởng kì sinh nhật của mình.
-----------------
Ngày đầu tiên
Phú Quốc đón mình bằng cơn mưa lâm râm cùng tiết trời lành lạnh dễ chịu. Xuống sân bay đi bộ ra ngoài sảnh đã có xe đưa đón của khách sạn chờ mình, chỉ mất khoảng 15 phút để mình di chuyển về đến khách sạn. Mình chọn M Hotel cho chuyến đi lần này vì nằm ngay trung tâm, trên trục đường Trần Hưng Đạo, chỉ cách sân bay 10km và Chợ Đêm 700m, tiện cho khách du lịch mới tới Phú Quốc lần đầu như mình.
Sau khi làm thủ tục checkin thì khoảng hơn 14h mình nhận phòng, mình đến Phú Quốc đúng ngày 14/10 là sinh nhật mình, rất bất ngờ khi bước vào phòng thì ks đã xếp chữ Happy Birthday bằng lá tre trên giường mình, rất đẹp và khiến mình rất vui. Mình đặt phòng La Petite, phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và quan trọng, décor theo đúng phong cách mình thích nên cực kì ưng ý, giá phòng mình đặt qua Booking.com là 950k cho 1 đêm.
Vì bay tầm trưa nên mình chưa kịp ăn uống gì, sau khi xếp đồ xong mình xuống tầng B1 của ks để dùng bữa. Cơm canh ngon và quan trọng là giá rất hợp lý, à mình mê cái nước uống Welcome Drink của khách sạn khi mới vào ks được lễ tân đem ra mời nên lại gọi thêm ly nữa, tất nhiên là lần này có tính tiền.
18h tối mình nhờ ks thuê xe máy với giá 160k/ngày và hẹn bạn ra Làng Chài Hàm Ninh ăn tối. Đi đường xa cực kì và còn lúc mưa to lúc không, nên mất cả tiếng mình mới đến được Làng Chài, khuyên bạn nào đi mùa bão này như mình thì nên chọn thuê taxi nhé. Đến Làng Chài mình chạy thẳng đến cuối đường thì có 1 chú ra mời mình đi theo qua Bè nhà chú ăn, lúc này mình khá mệt do đi mưa rồi nên đồng ý liền. Nhưng không ngờ đây lại là quyết định sang suốt. Chú dắt mình tới Bè Gia Hân, mưa nên chỉ ngồi ở khu vực trong sân được, không ra phía bè ngoài được. Mình chọn ốc Hương hấp sả (600k/kg), Ghẹ hấp (6-700/kg gì đó mình không nhớ), Tôm Tích cháy tỏi (800k/kg), Tôm Mũ Ni nướng phô mai (600k/kg) và cơm chiên tỏi (70k). Phải nói là hải sản cực cực kì tươi vì mình lựa loại nào trong thau người ta mới bắt lên làm, gia vị nêm nếm vừa vặn thơm ngon, rất hợp khẩu vị mình. Tính mình thì đơn giản, chỉ cần ăn no là hạnh phúc viên mãn.
Ăn xong ấm người rồi, cả đám kéo nhau về Chuồn Chuồn Bistro & Bar để chill. Mưa xối xả mưa hắt vào mặt làm cả đám tính về thẳng luôn. Mà mưa ở Phú Quốc lại vừa hay giống cô gái Sài Gòn đôi mươi, chóng mưa rồi lại chóng tạnh, nên vẫn quyết tâm đi cà phê. Bước vào quán là ánh đèn vàng ấm cúng làm mình thấy ấm hơn phần nào, quán rộng rãi và có nhiều góc sống ảo đẹp. Giá nước hơi cao so với giá đồ ăn, nhưng mọi thứ đều chấp nhận được, chỉ tiếc cái mình tới vào mùa mưa nên không ra ngoài sân thượng sống ảo được. Có dịp nhất định sẽ quay lại đây.
----------------
Ngày thứ hai
Sáng mình dùng bữa sáng tại ks, đã bao gồm trong giá phòng. Buffet sáng ở đây phục vụ theo dạng gọi món, mình gọi theo menu ks đã chuẩn bị sẵn. Có cả món Âu, món Á đầy đủ, nhưng menu không nhiều chỉ khoảng 12 món. Món mình thích nhất ở đây là Smoothie Bowl, sáng nào mình cũng phải gọi 2 phần để ăn, cực ngon và tốt cho sức khỏe.
Dùng bữa xong mình ra khu vực hồ bơi sống ảo tí rồi xuống lễ tân lấy vé đã đặt đi VinSafari và VinWonder. Mình ở 46 Trần Hưng Đạo, chịu khó đi bộ tí xuống số 3 Trần Hưng Đạo là trạm xe buýt miễn phí của Vin. Chờ xe hơi lâu khoảng 25-30p nên mn tranh thủ canh giờ đi. Mình đến VinSafari là tầm hơn 12h.
Từ bé mình đã mê chương trình Thế giới động vật nên đến Phú Quốc nhất định phải đi VinSafari vì xem review trước đó cực mê và mình còn mê mấy em thú nữa. Nhân viên ở đây phải nói là thái độ cực tốt khiến buổi đi chơi của mình luôn thoải mái dù thời tiết không được thuận lợi lắm.
Chơi mải mê nhưng không quên canh giờ sang VinWonder nhé vì 16h là các em thú phải lên chuồng và trễ thì không còn xe bus sang VinWonder ấy. Mình đến VinWonder tầm 16h15, huhu bước vào cái đài phun nước phía ngoài thôi phải nói là mình đã bị choáng ngợp vì độ đẹp và hoành tráng giống, bước qua cánh cổng cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích, đẹp cuốn hút thực sự. Đến đây mình phải tranh thủ đi vì thời gian không còn nhiều, nên bỏ qua điệu nhảy Hawaii sôi động chào mừng. Nơi đầu tiên mình đến là Thủy Cung, rồi đi vòng xoay gì lớn lớn ấy mà mình quên không hỏi tên, sau cùng là đi xem nhạc nước lúc 19h. Có dịp quay lại đây mình nhất định sẽ dành 1 ngày để đi VinWonder vì còn quá nhiều thứ mình chưa chơi chưa khám phá.
Khoảng hơn 20h là chuyến xe bus miễn phí cuối cùng của Vin chở mình về ks. Lên xe đọc địa chỉ cho bác tài là yên tâm bác chở về tận cửa.
Về ks thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi xíu rồi mình ra quán Ốc Tiếu Ngạo để ăn đêm. Không uổng công mình coi review về quán, menu đa dạng, giá phải nói là rẻ, mình order gỏi cá trích, mực hấp hành gừng, ốc gì nướng mắm ớt mình quên tên, tôm núp lùm,ốc bươu hấp, nghêu xào cay, ốc hương hấp và cháo hàu. Ăn no xỉu ngang xỉu dọc mà chưa tới 500k, quá ấm bụng cho một đêm mưa lạnh.
---------------
Ngày thứ ba
Sáng mình vẫn dùng bữa tại khách sạn rồi thuê xe đi Hòn Thơm. Mình hỏi lễ tân ks thì được biết do mưa bão nên tour đảo không hoạt động, nên mình chọn đi Hòn Thơm do có công viên nước và cáp treo. Giá thuê xe là 300k đi nguyên ngày qua 10 điểm: Long Beach Pearl, cơ sở sản xuất rượu sim, Nhà tù PQ, Vườn tiêu,… nhưng mình không đi hết mà chỉ muốn chọn 1 số điểm nên bớt giá còn 250k. Vé đi Hòn Thơm mình mua qua bác tài lái xe luôn, cũng bằng giá khi mua tại Hòn Thơm, mình mua vé có gồm buffet trưa luôn là 600k, trẻ em dưới 1m miễn phí nhé.
Đến Ga An Thới để đi cáp treo, chọn Ga này để sống ảo thì hết bài, rất đẹp và ăn ảnh nhé. Đây là cáp treo dài nhất thế giới, đi qua đến Hòn Thơm mất khoảng 20p. Đến nơi thì mình chọn đi ăn trưa luôn vì lúc đó đã gần 12h30, dùng bữa xong thì mình đi công viên nước. Công viên nước hoành tráng và nhiều trò chơi cảm giác mạnh thích hợp cho thanh niên trai tráng như mình, mà cảm giác bơi dưới cái mưa tầm tã hơi bị phiêu luôn.
Khoảng 17h30 mình về lại Ga An Thới và di chuyển về Bún Quậy Kiến Xây. Quán đông kinh khủng, phải tự kiếm bàn ngồi và order tại quầy, 20p sau mới có bún, gần 19h tô bún ra mình ăn ngay vì đói quá. Không biết do khẩu vị mình khác mn hay như nào mà mình thấy bún quậy ở đây không ngon như bún quậy chi nhánh Sài Gòn và dịch vụ thì hơi tệ.
Ăn xong mình được bạn chỉ 1 anh cho thuê xe giá rẻ chỉ 100k/ ngày nên mình thuê luôn. Giao nhận xe tận nơi cho mình, rất tiện. Mình nhận xe tại quán bún quậy luôn, rồi về tranh thủ ghé Chợ Đêm PQ để mua ít quà về SG, mình thấy có đậu phộng Chou Chou, tiêu xanh, tiêu sọ, mực sữa xé sợi,… tha hồ lựa về làm quà. Ở chợ có món dừa sáp dầm lạ lạ ăn vui vui miệng đáng thử lắm nhé.
Tối đó mình checkin tại Ink 360 ở InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort, quán bar được review rất nhiều trên các hội nhóm du lịch. Quả thực là đẹp và sang trọng, nhạc ở đây là nhạc chill, không quá ồn ào xô bồ, và quan trọng là view sống ảo cực phê. Ở đây mình mê nhất cái quầy bar có râu bạch tuộc lên hình chất lừ luôn.
Lúc về mình ghé ăn đêm tại Bò Tơ 100 Trần Hưng Đạo, phải nói là trời mưa ngồi bên nồi lẩu bò và bếp than hồng nướng bê thiệt hết sảy con bà Bảy. Nv phục vụ nhiệt tình mà giá còn hợp lý, chỉ hơn 350k cho lẩu, nướng và nước. Xức sắc cho cái bụng đói.
--------------
Ngày thứ tư
Sáng cuối cùng mình định dùng bữa tại ks thì thấy trời quang mây tạnh nên qđ ra ngoài ăn Bún Kèn, Bún Nhâm nổi tiếng ở đây. Bún Kèn do coi sai địa chỉ nên mình không tìm thấy quán Út Lượm, mà thấy quán Chị Hai Út Lượm nên vô ăn luôn, cũng chung cung đường chỉ khác phía. Cảm nhận của mình thì Bún Kèn ngon, thơm, béo dễ ăn hơn Bún Nhâm.
Ăn xong mình về hồ bơi ks bơi rồi soạn đồ cb checkout, sau đó gửi đồ tại lễ tân và ra Sunset Sanato chụp hình. Vé vào cổng là 100k/ người. Hên sao hôm cuối trời ít mưa hẳn, mình ra chụp hết cảnh ở ngoài bãi biển thì mới mưa, mình cũng lục đục về.
Đầu giờ chiều mình về bè Thúy Diễm ở chân cầu Hùng Vương ăn, đang sửa đường nên bè tạm ngưng hoạt động, mình gọi đt hỏi c chủ thì được hướng dẫn sang nhà hàng chị ăn cũng gần đó ở số 6 Nguyễn Chí Thanh. Mình order 5 món: Cá Thát Lát rút xương chiên, --súp Ghẹ, gỏi Cá Trích, Mực Trứng chiên nước mắm và Sò Huyết me. Hải sản cực tươi và ngon, không tanh hôi, không bở, quan trọng là nv tư vấn có tâm, nhiệt tình và không chèo kéo mua món này món kia. Nv chú ý khách ăn lắm, ăn gần xong mới đưa món mới lên để tránh bị nguội, đồ ăn làm đầy đặn và nêm nếm gia vị đậm đà. Nói chung đợt này mình hên ra đây ăn hải sản toàn chỗ ngon mà giá lại hợp lý. Tổng bill của mình chỉ hơn 750k mà ăn không hết luôn.
Ăn xong mình quay lại ks lấy đồ gửi tại lễ tân và lên xe đưa đón của ks ra sb kết thúc chuyến du lịch viên mãn. Ai ngại đi du lịch mùa mưa bão chứ mình cực thích, vì vắng vẻ không bon chen đông đúc, và mình vẫn đi được những điểm mình muốn đi.
Cảm ơn PQ và những con người nơi đây đã khiến mình có 1 chuyến đi tuyệt vời, hẹn PQ vào 1 ngày không xa nhé.
Quan trọng phải capslock lại: VÉ MÁY BAY TẾT đã mở bán, nhanh tay book vé để đoàn tụ bên gia đình những ngày Tết đến Xuân về. Ai cần book vé Call/Zalo mình ngay nhé 093.147.2878 ( bé Hà chưa 18)
người yêu thích


