Review phim Wonder Woman 1984 và giải thích after credit

Cách đây một tuần (Lúc chưa công chiếu) mình đã chọn phim Wonder Woman 1984 (WW 84) thay cho Bird of Prey vào top 10 phim hay nhất 2020 với hi vọng đây sẽ là một tác phẩm đáng mong đợi nhất năm. Nhưng thật tiếc, sau khi xem phim xong có lẽ mình phải đổi lại danh sách này, một cảm xúc thất vọng tràn trề sau khi bước ra khỏi rạp chiếu. Trong bài review phim này, mình sẽ chê là chính, không phải vì phim quá tệ (Thực ra có rất nhiều nhiều phim dở hơn nhiều lần) mà là chê cách ekip tạo ra một tác phẩm làm người xem thất vọng .Sau bao thất bại trước đó, nhà DC vẫn chưa thể rút ra cho mình bài học cần thiết nào để tạo nên một bộ phim hay chưa nói đến xây dựng vũ trụ điện ảnh xứng đáng để cạnh tranh với Marvel. Có chăng, bài học lần này họ làm rất tốt lần này đó là mua trọn gói “bình luận 5 sao” của các nhà phê bình phim sau khi xem suất chiếu sớm. Lướt một vòng các trang đánh giá uy tín, hàng loạt những bình luận “có cánh” về chất lượng nội dung, về kỹ xảo và diễn xuất chắc chắn sẽ khiến fan nở mày nở mặt nhưng đến khi xách dép ra rạp xem thì nhận lại một rổ sạn và thất vọng. Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim, bạn cân nhắc trước khi đọc Nội dung phim Wonder Woman 1984 sáo mòn Nội dung phim Wonder Woman 1984 diễn ra 66 năm sau phần trước, lúc này Diana Prince (Gal Gadot) đã quen dần với cuộc sống của con người hiện đại nhưng vẫn không thể quên được hình bóng của người tình Steve Trevor (Chris Pine). Trong công việc mới tại viện bảo tàng, cô làm quen với cô đồng nghiệp Barbara Minerva (Kristen Wiig) sau này trở thành phản diện Cheetah. Đây cũng là lúc cả hai gặp Maxwell (Pedro Pascal) – một kẻ tham vọng, muốn thâu tóm quyền lực bằng cách đánh đổi mọi thứ. WW 84 có bốn tuyến nhân vật chính được xây dựng khá rõ ràng và có nguồn gốc khác khá nhiều so với bản truyện tranh. Đặc biệt là hai nhân vật phản diện Cheetah và Maxwell Lord, cả hai đều có nguồn gốc sức mạnh hoàn toàn khác. Đây có thể xem là điểm đáng khen của đội ngũ biên kịch, giúp các nhân vật có mối liên hệ mật thiết và logic hơn. Tuy nhiên điều này cũng không giúp nửa đầu phim bớt phần lê thê. Có ba điều đáng trách trong cách xây dựng nội dung phim: Thứ nhất, câu chuyện dễ đoán, sử dụng rất nhiều mô tip cũ kỹ. Chuyện phim dễ đoán không bởi đây là phim dựa trên truyện tranh mà bởi sử dụng những kiểu kể chuyện quá quen thuộc. Mình cảm tưởng như đang xem những bộ phim gia đình từ những năm 2000 với lối dẫn chuyện một chiều và những tình tiết gây cười thừa thãi. Phim dành khá nhiều thời gian cho cặp đôi Diana và Steve tình tứ và thực hiện nhiệm vụ cùng nhau nhưng hiệu quả mang lại không cao. Có lẽ điều duy nhất thực sự có ý nghĩa trong việc mang Steve Trevor trở lại phần hai chính là để hướng dẫn cách bay cho wonder woman. Còn lại yếu tố tình cảm của cặp đôi này không đủ hay. Thứ hai thiếu yếu tố kịch tính. Đối với một phim siêu anh hùng, dù đề cao tình yêu và ý nghĩa nhân văn nhưng thiếu đi những pha hành động và yếu tố kịch tính chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng khán giả. Thực sự những cảnh hấp dẫn nhất trong phim đã được đưa hết vào trailer, không còn lại gì khiến người xem bất ngờ. Và cuối cùng, cách giải quyết nút thắt quá đơn giản. Phim dành thời lượng nhiều ở phần đầu để xây dựng hai phản diện khiến khán giả rất trông đợi vào một cao trào ngoạn mục nhưng hóa ra đều khá thất vọng. Cảnh chiến đấu giữa Cheetal với Wonder Woman khá đơn giản. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai phe khiến phân đoạn này không tạo được sự lôi cuốn. Cao trào cuối cùng, cách để Wonder Woman hạ gục Maxwell Lord lại càng đơn giản hơn. Phim đưa mối đe dọa của phe phản diện lên cấp độ toàn cầu nhưng chọn cách giải quyết bằng … vài câu tâm sự và nước mắt. Phần hậu quả sau khi giải quyết sự việc cũng không được giải thích rõ ràng. Phần hình ảnh và âm thanh tốt Hình ảnh và âm nhạc trong phim có lẽ là điều làm mình hài lòng nhất. Đặc biệt là cách tạo phối cảnh nước Mỹ những năm 1984 rất thực. Từ màu sắc cho đến phục trang, xe cộ, kiến trúc đều tạo được không khí hoài cổ. Riêng nói về phần đẹp thì nhan sắc của Gal Gadot chính là điểm nhấn đáng để ra rạp thưởng thức nhất của Wonder Woman 1984, chị đẹp không góc chết, dáng đi, thần thái đều toát lên vẻ cuốn hút. Âm nhạc trong phim hay không cần phải bàn cải bởi sự chỉ đạo của phù thủy Hans Zimmer. Lúc cần epic, lúc cần cảm động thì nhạc nền chính là phần hay và thể hiện được cảm xúc nhất. Kỹ xảo rất ẩu và phi logic Đúng theo tiêu chí của đạo diễn Patty Jenkins, WW 84 không lạm dụng nhiều kỹ xảo ICG, tuy nhiên phân đoạn nào dùng kỹ xảo thì cứ y như rằng sẽ ảo “như một trò đùa”. Có thể kể ra một vài chi tiết sạn khá rõ như: Áo giáp kim loại màu sắc lên poster đẹp thật đấy nhưng trong rất nhiều cảnh nhìn nó “giả trân”, bộ giáp này bị uốn cong, nhăn nheo như đồ nhựa. Mặc dù đây là một phim siêu anh hùng giả tưởng nhưng những yếu tố vật lý cơ bản trong phim cũng không được chú ý dẫn đến rất nhiều tình huống hành động nhìn rất thiếu thực tế. Thường thì những lỗi này sẽ được cho qua nhưng vì đây là lỗi khá phổ biến trong phim nên mình mới nhắc đến. Từ khi nào một chiếc chiến đấu cơ có thể đi đi về về chớp nhoáng giữa Mỹ và Châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu và đường băng hạ cánh rõ ràng. Hay cũng chiến phi cơ ấy dám bay giữa làn bắn pháo hoa đầy trời, chỉ cần nghe chữ “pháo” là đủ biết độ nguy hiểm như thế nào rồi. Thực ra có nhiều nhưng nói ra sẽ spoil hết mất, nên các bạn ra rạp tự thưởng thức nha. Giải thích After Credit trong Wonder woman 1984 After Credit trong Wonder woman 1984 xuất hiện chỉ vài phút sau khi phim kết thúc, bạn có thể nán lại một tí để xem nha. Nội dung của After Credit WW84 là cảnh trong một khu chợ đông đúc người qua lại, sự cố bất ngờ xảy ra, dây nối bị đứt, một cây trụ gỗ to nặng bị ngã xuống đường. Ngay lúc ấy, có một người phụ nữ đi ngang qua, chỉ bằng một tay có thể đỡ được cây trụ cứu được những người đi xung quanh. Người đi đường được cứu chạy theo người phụ nữ để cảm ơn, cô này quay lại và nói “tôi đã làm việc này từ lâu rồi”. Người phụ nữ có sức mạnh bí ẩn này tên là Asteria – nữ chiến binh Amazon đầu tiên mặc áo giáp vàng. Người thủ vai Asteria là Lynda Carter, bà chính là người đóng vai Wonder Woman trong series phim cùng tên ra đời trong những năm 1975-1979. After Credit này chính là lời tri ân đến Lynda Carter người đầu tiên đóng vai Wonder Woman thành công được nhiều thế hệ fan yêu quý. Đánh giá phim Wonder Woman 1984 là một bước lùi so với phần trước. Phim chỉ làm tốt phần hình ảnh và âm nhạc còn lại yếu tố nội dung, ý nghĩa thông điệp được làm sơ xài không tạo được ấn tượng cho người xem. Tuy nhiên, nếu là một fan của DC, của chị đẹp Gal Gadot, của dòng phim siêu anh hùng thì bạn không nên bỏ lỡ tác phẩm này trong dịp cuối tuần. Nguồn : gocdienanh.com
người yêu thích