REVIEW PHIM "RELIC"

Thấy ai cũng rì viu "Bán Đảo" nên mình cũng đua theo. REVIEW PHIM "RELIC" "Relic" được đạo diễn bởi Natalie Erika James và đây cũng là tác phẩm đầu tay của cô. 1/ Tóm tắt phim: Trong phim, Emily Mortimer vào vai Kay, một người phụ nữ trở về nhà của mẹ cô vì cô đang rất lo lắng về tình trạng của mẹ mình. Cô đi cùng cô con gái Sam do Bella Heathcote thủ vai và cả 2 mẹ con đều phát hiện ra rằng có điều gì đó ma quái đang ba phủ người bà cũng như cả ngôi nhà. 2/Nhận xét chung: + Bộ phim đều đề cập về một người phụ nữ phải chống chọi với bệnh tình về tâm lý của mình và "căn bệnh" đó được "thể hiện" hay xuất hiện trong phim theo cách mà chúng ta có thể thấy được trước mắt. Mình thấy điểm này thì khá giống phim Babadook trước đó. So sánh với phim Babadook không phải là chê "Relic" copy Babadook nhưng đó chắc chắn là cách dễ nhất để diễn tả hay giải thích bộ phim này, bởi vì mình đảm bảo rằng "Relic" là một bộ phim sẽ chia rẽ khán giả rất nhiều. + Nếu mọi người đi coi "Relic" mong đợi một bộ phim kinh dị đơn giản với mấy con ma hay quái vật gì đó, thì mọi người sẽ thất vọng nhiều rồi. + Câu chuyện trong phim "Relics" mang tính ẩn dụ và giống truyện ngụ ngôn hơn nhiều: chúng ta đang chứng kiến một người phụ nữ lớn tuổi càng ngày không còn minh mẫn và mọi thứ xung quanh bà ấy cũng dần bị hủy hoại theo. Người cháu gái và cô con gái của bà ấy đang đều bị ảnh hưởng theo. Và thực tế là, tình huống đó rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, lại làm cho phim thật 1 cách đáng sợ hơn. 3/ Điểm cộng: + Đầu tiên là bộ phim làm tốt việc giữ những gì đang diễn ra thật sự bí ẩn trong suốt thời gian dài trong phim. Có nhiều subplot trong phim, ví dụ như câu chuyện của nhà hàng xóm, hình ảnh ô cửa sổ bị uế trên cửa chính của căn nhà... tất cả sẽ làm người xem liên tục suy luận liên tục. Một phim kinh dị hay, không nhất thiết là do từ jumpscare hoặc hiệu ứng âm thanh hay những hình ảnh đáng sợ. Bạn cảm thấy sợ hãi hơn trong phim kinh dị nếu bạn quan tâm đến những nhân vật bạn đang xem, bởi vì bạn bắt đầu cảm thấy lo sợ cho họ và trong bộ phim này, mình đã thật sự quan tâm và cảm thông cho từng nhân vật vì đây là 1 hoàn cảnh mình hiểu rất rõ. + Emily Mortimer và Heathcote diễn tròn vai, nhưng người nổi bật nhất ở đây là diễn viên Robin Nevin trong vai ngươi bà Edna. Bà có nhiều khoảnh khắc nổi bật trong phim như lúc bà có thể nói chuyện với con gái và cháu gái của mình dường như hoàn toàn bình thường và sau đó chuyển sang cơn giận dữ rồi sang buồn bã một cách ớn lạnh. Đây là một nữ diễn viên thực sự xuất sắc, cô ấy làm một công việc tuyệt vời trong phim. 4/ Điểm trừ + Điểm trừ lớn nhất của mình đối với bộ phim nằm về nguồn gốc và cách thể hiện trong phim của "nhân vật phản diện". Nhiều phân cảnh mình thấy không cần thiết và hơi "phi lý" cho 1 phim kinh dị. + Có một trường đoạn căng thẳng trong phim và tạo cảm giác rất kì bí nhưng lại có vẻ không liên quan lắm với phần còn lại của phim, đối với người xem lần đầu đều thấy vậy. + Cá nhân mình nghĩ, nếu nhà làm phim có lí do rằng căn bệnh mất trí trong phim làm ảnh hưởng những nhân vật xung quanh dẫn tới những trường đoạn đó thì đối với mình , mình cũng OK vì cũng hiểu lí do của họ. 5/ Kết luận: Đừng xem phim này mà mong chờ có zombie dí người hay ma tóc dài dzú cũng dài, thất vọng ê chề chửi phim tội lắm. Kết phim là 1 cái kết sẽ chia khán giả làm 2 phe yêu ghét nhiều nhất, tùy cảm nhận mỗi người thôi. Riêng mình thì mình thấy kết phim rất hay và thông minh (TIẾC LÀ ĐÃ BỊ CẮT CUỐI PHIM KHI VỀ VIỆT NAM) Mình cho phim 7/10
người yêu thích