Review phim hành động Hàn Quốc - No Mercy

Thấy mọi người review nhiều thứ quá, mình chả biết review gì, thôi thì mới xem xong bộ phim No Mercy của Hàn Quốc, ức quá lên chia sẻ cho mọi người xem chơi. Điện ảnh Hàn Quốc càng ngày càng chất, nội dung hay, đủ thể loại nhưng mình vẫn thích gu phim kinh dị. Phim No Mercy kể về câu chuyện báo thù của cô chị khi biết những bí mật kinh hoàng mà suốt quãng thời gian qua, cô em gái ( thần kinh không ổn định) đã phải chịu đựng. Nội dung phim tuy không mới, nhưng mình cảm thấy những sự việc trong phim, vẫn đang nhan nhản diễn ra trong thế giới thật này đó chính là sự lạm dụng tình dục, sự lạm dụng chức quyền và những kẻ hở của Pháp luật đã dung túng cho cái ác tồn tại, xem rẻ thân xác của người phụ nữ. Nữ chính hơi ngầu và đạo diễn có sự ưu ái cho cô khi để cô solo mà có thể quậy nát nhà thằng Nghị Sĩ dễ dàng. Còn muốn biết vì sao cô nữ chính lại đi tìm nhà thằng đó. Thì mời các anh chị em tự xem nhé. Lưu ý phim có nhiều cảnh không dành cho em bé <18. Chứ giờ phải đi uống miếng nước cho hạ hoả đã, coi phim mà tức cái ngực á. 😑
người yêu thích