Review Phim : CẬU VÀNG

Đầu tiên phải nói rằng Bảo là người rất công tâm, không hề có ý tẩy chay phim này vì chú chó Shiba, nói chung chó nào cũng là chó, và Bảo đi xem phim với 1 tâm thế vô cùng công bằng. Nhưng khi ra về thì thật sự Bảo phải nói 1 điều là: lần đầu tiên Bảo tức giận khi xem xong 1 bộ phim... Rồi, cùng đi vào từng khía cạnh nhé: + Cốt truyện: Cốt truyện dựa trên tác phẩm "Lão Hạc" và tuy không trực tiếp vẫn ẩn chứa một vài tác phẩm khác, bối cảnh thì cũng tương tự như phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". Tuy nhiên, cốt truyện của phim Cậu Vàng lại rất mạch lạc, xâu kết tỉ mĩ, khác hẳn với cái "không mở không kết" của truyện ngắn "Lão Hạc", và cũng khác xa cái "bỏ ngõ" của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" ---> Cứ tưởng là hay nhưng đâm ra lại quá dở, Lão Hạc là một tác phẩm tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực, không phải là câu chuyện của Lão Hạc "không đầu không đuôi" mà vì số phận của Lão Hạc là 1 vòng lẩn quẩn, một lão Hạc chết đi sẽ còn nhiều Lão Hạc khác, mãi mãi không có điểm dừng. Vậy mà phim Cậu Vàng lại nỡ lòng nào cho một cái kết phim "hạnh phúc viên mãn". Chẳng khác nào tát vào mặt nhà văn Nam Cao, xé bỏ truyện ngắn Lão Hạc và bắt đầu ầu ơ ru ngủ khán giả trong ảo tưởng... - Tình tiết phim: Tình tiết phim 3/4 đoạn đầu khá là hay, đan xen nhuần nhuyễn và mượt mà, hứa hẹn một bộ phim hay hấp dẫn. Tuy nhiên phải nói rõ là các tình tiết hay nhất lại là tình tiết dựa vào truyện ngắn Lão Hạc, còn các tình tiết còn lại chỉ dừng ở mức chấp nhận được. 1/4 cuối của phim chính là lúc phim Cậu Vàng bắt đầu phá cách và rất không may là phá nát luôn... Cậu Vàng thoát thân, đánh bại đàn chó (Cũng không hiểu là tại sao cho chó Shiba đánh bại chó Becgie? Nếu cho chó Shiba đánh bại con Bull dog thì mình dễ hiểu là: Nhật đảo chánh Pháp năm 1945 🤣), tiếp theo, cậu Vàng thành thủ lĩnh và dẫn cả đàn chó bảo vệ mộ cụ Hạc, xé xác Lý Cường, giữ lại văn tự mảnh đất cho con trai cụ Hạc, xong con cụ Hạc về cưới được người mình yêu, còn cụ Bá thì điên dại. ---> Tôi không hiểu cái format này là lai căn giữa "Lão Hạc" và "Cung Tâm Kế" hay là "Đẳng cấp thú cưng 2" ????? + Âm thanh: Phim có âm thanh rất hay, đặc biệt có nhiều tư liệu âm nhạc dân gian được đưa vào: Hát chèo, Múa rối nước, Hát ru, Hò vè,.... Và phải nhấn mạnh là hay là bởi vì các thể loại diễn xướng dân gian này quá hay, còn việc phim đưa quá nhiều thể loại vào có vẻ hơi lạm dụng, tuy nhiên chưa đến mức quá đáng, vẫn chấp nhận được. + Về hình ảnh: Phim quay rất đẹp và bối cảnh cũng rất phù hợp, tuy nhiên có 2 lỗi dựng cảnh: 1 là tảng đá làm bằng cao su phun sơn bên miệng giếng nó giả trân, cụ Hạc chạm vào còn đàn hồi nhẹ; 2 là vườn rau sau khi bị trâu phá nát thì y như mặt đất khô bằng phẳng và được rải mấy cây cỏ héo lên trên mặt, số lượng cây rải lên cũng quá ít! + Về trang phục: trang phục đẹp, phù hợp + Về diễn xuất: Tất cả diễn viên (ngoại trừ anh 3 Shi) đều diễn quá hay, tròn vai và xuất sắc. Rồi bây giờ nói đến anh 3 Shi, anh 3 Shi tuy đến từ Nhật Bản, nhưng mình cũng không hề phân biệt quốc tịch và màu da... lộn.... màu lông, Nhưng phải nói là anh 3 Shi diễn rất đơ, và không hề biểu đạt ánh mắt hay điệu bộ gì xuất sắc cả, một diễn viên như vậy thì không đủ đẳng cấp so sánh với "tài tử Nguyễn Thị Phèn" - phim Đất rừng phương nam. ==> Phim này xem giải trí thì tạm gọi là được, nhưng nếu ai muốn xem nó như một tác phẩm chuyển thể từ văn học thì nên chuẩn bị tâm lý, kẻo tức giận ngang xương... 🤔
người yêu thích