Review phim Cao lương đỏ 2014- phim truyền hình của đạo diễn Trịnh Hiểu Long

Cao lương đỏ (红高粱 hay Red Sorghum) là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn do đạo diễn Trịnh Hiểu Long thực hiện. Sau mười năm chỉ đóng phim điện ảnh, bộ phim Cao lương đỏ đánh dấu sự trở lại của Châu Tấn trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim đã mang đến cho cô hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim. Trước phiên bản phim truyền hình của đạo diễn Trịnh Hiểu Long, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã thành công rực rỡ với phiên bản điện ảnh do nữ diễn viên Củng Lợi thủ vai Cửu Nhi. Hãy cùng xem của Châu Tấn mang làn gió mới như thế nào cho nhân vật Cửu Nhi nhé. Thông tin Phim Cao lương đỏ 2014 Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long Nguyên tác: Cao lương đỏ (Mạc Ngôn) Kịch bản: Mạc Ngôn (nguyên tác), Triệu Đông Linh, Quản Tiếu Tiếu, Phan Canh, Củng Hướng Đông Diễn viên: Châu Tấn, Chu Á Văn, Hoàng Hiên, Tần Hải Lộ, Vu Vinh Quang, Tống Giai Luân, Dương Mai, Vương Tử Gia, Giải Huệ Thanh Năm công chiếu: 2014 Nhà sản xuất: Tào Bình Bộ phim Cao lương đỏ 2014 dành cho ai? Nếu các bạn đừng đọc qua nguyên tác Cao lương đỏ của tác giả Mạc Ngôn, thì bộ phim truyền hình 2014 của đạo diễn tài danh Trịnh Hiểu Long (người đã tạo nên một Chân Hoàn Truyện kinh điển) sẽ làm cho chúng ta được sống trong xã hội thật sự ấy. Được nhìn thấy tình yêu của hai con người có tính cách như trời sinh một cặp, những chông gai và đấu tranh để có được hạnh phúc của họ. 60 Tập phim sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị của một bộ phim chuyển thể được xây dựng vô cùng nhọc tâm của đạo diễn họ Trịnh và dàn diễn viên mà ông đã cân nhắc một cách cẩn thận nhất có thể để bảo vệ nguyên tác, bảo vệ linh hồn của cốt truyện gốc. Cửu Nhi một lòng cứu mẹ Cao lương đỏ lấy bối cảnh miền núi Sơn Đông, Cao Mật vào những năm 30 của thế kỷ 20. Đới Cửu Liên (hay Cửu Nhi-Châu Tấn thủ vai) là một cô gái 19 tuổi yêu cậu thư sinh Trương Tuấn Kiệt (Hoàng Hiên thủ vai) Khi Cửu Nhi biết tin người cha tham tiền bán mẹ cô cho một người chủ đội gánh thuê, Cửu Nhi đã phải vay tiền của nhà họ Trương để chuộc mẹ. Nhưng Vì cảm thấy quá nhục nhã, mẹ Cửu Nhi treo cổ tự sát khiến cô vô cùng đau khổ. Dưới cuộc sống như thế, Tuấn Kiệt muốn mang Cửu Nhi bỏ trốn cùng nhau trong đêm, cha Tuấn Kiệt biết chuyện này liền câu kết với Hoa Bột Tử, báo cho hắn biết tin để gã thổ phỉ vốn rất say mê Cửu Nhi đến bắt cô. Trương Tuấn Kiệt dù thật lòng yêu thương Cửu Nhi nhưng tính cách nhu nhược, cuối cùng vì cha mẹ nên phụ lòng tin của Cửu Nhi dành cho mình khiến cô vô cùng tức giận cùng Hoa Bột Tử hợp tác hãm hại nhà họ Trương. Mặt khác, cô gái ngoan cường quay sang hợp tác cùng Dư Chiêm Ngao (Chu Á Văn thủ vai) – là một kẻ trong đội gánh thuê – và Chu Hào Tam (Vu Vinh Quang thủ vai) – huyện trưởng mới nhậm chức – vây bắt băng đảng của Hoa Bột Tử. Cửu Nhi được cứu khỏi sào huyệt bởi Dư Chiêm Ngao và đem lòng cảm kích anh ta, cũng từ đó, tình yêu mà cô dành cho Trương Tuấn Kiệt cũng kết thúc, cô được vợ chồng huyện trưởng Chu nhận làm con gái nuôi của họ. Không lâu sau đó, người cha tham lam của Cửu Nhi là Đới Lão Tam gả cô cho con của một người chủ xưởng rượu tên là Thiện Biển Lang, hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng lại mắc bệnh phong. Ngày Cửu Nhi xuất giá, đội khiêng kiệu hoa cho cô hôm ấy chính là đội của Dư Chiêm Ngao. Trên đường đi, theo phong tục, họ múa hát, xóc kiệu hoa khiến Cửu Nhi không thể chịu nổi mà nôn mửa, tuy vậy cô vẫn không hề sợ hãi, cô nhận ra Dư Chiếm Ngao và có cảm tình với anh. Đoàn xuất giá đi đến bãi cao lương thì gặp một gã bịt mặt chặn đường (chính là Trương Tuấn Kiệt muốn cướp tân nương) nhưng một mình hắn không thể đối phó với nhóm người của Chiêm Ngao nên đành bỏ cuộc. Suốt hai đêm ở nhà chồng, Cửu Nhi thức trắng với chiếc kéo trong tay để phòng thân. Ngày thứ ba, theo phong tục, được Cửu Nhi được quay về nhà cha mẹ để trả lễ. Mối nhân duyên lạ lùng cùng với Dư Chiêm Ngao Trên đường về, cô bị Dư Chiêm Ngao đột ngột xuất hiện bắt cóc và mang cô vào sâu bên trong ruộng cao lương và muốn cưỡng bức cô. Ban đầu, Cửu Nhi ra sức chống cự, nhưng rồi cô chấp nhận Dư Chiêm Ngao vì tình cảm mà cô đã âm thầm dành cho anh mà đương đầu với những ràng buộc mà người phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội phong kiến. Sau lần đó, Cửu Nhi có thai, Dư Chiêm vô tình giết chết cha chồng và gã chồng hờ bệnh tật của Cửu Nhi khiến cho nhà họ Thiện chỉ còn hai người phụ nữ, Cửu Nhi và Cao Thục Hiền (nữ diễn viên Tần Hải Lộ thủ vai) – là chị dâu của chồng Cửu Nhi. Trong thời gian Cửu Nhi ở nhà họ Thiện, Dư Chiêm Ngao liên tục gặp vận rủi khiến Cửu Nhi vì anh ta mà liên tục ép chị dâu mình phải tìm cách giúp Dư Chiêm Ngao, cô a hoàn trung thành Luyến Nhi cũng được mua cho Cửu Nhi trong thời gian này. Lâu dần, Cao Thục Hiền không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa và tìm cách trả thù Cửu Nhi. Cửu Nhi vốn bản tính mạnh mẽ không hề sợ hãi, cô sẵn sàng đối đầu với Cao Thục Hiền. Trong xưởng rượu nhà họ Thiện có một người tên là La Hán (Tống Giai Luân thủ vai) anh ta vốn có tình cảm với Cao Thục Hiền nên ra sức khuyên nhủ Cửu Nhi đừng đấu đá với cô ta. Sau này La Hán rời bỏ xưởng rượu Thiện gia, Cửu Nhi đứng ra phá bỏ luật lệ rằng phụ nữ không được bước chân vào lò rượu, chính thức nhận lấy trách nhiệm đảm đương việc sản xuất rượu của nhà họ Thiện. Không lâu sau đó, vào ngày Cửu Nhi sinh con. Hai người Nhị thúc và Tam thúc của Thiện Biển Lang cho người canh gác và sai vợ mình khám xét phòng sanh của Cửu Nhi để đề phòng việc tráo đổi con. Nhưng cuối cùng, Cửu Nhi lại sinh ra một đôi Long Phụng. Vì là thai đôi, vô cùng khó sinh khiến cho cô mất quá nhiều máu mà bất tỉnh. Cao Thục Hiền biết chuyện cố tình không cho đại phu cứu chữa muốn để Cửu Nhi chết. May mắn cho cô là a đầu Luyến Nhi vô cùng trung thành đã lén lút cầu xin đại phu kê thuốc cho Cửu Nhi uống. Đồng thời chăm sóc đứa bé gái đáng thương mà Cửu Nhi sinh ra, xã hội phong kiến không hề coi trọng con gái nên không một ai đoái hoài đến đứa trẻ. Mặc kệ việc tim Cửu Nhi còn đập, Cao Thục Hiền nhất quyết cho Cửu Nhi nhập quan. Vào đúng lúc người ta chuẩn bị đóng nắp hòm, Luyến Nhi dội gáo nước vào mặt Cửu Nhi, cứu cô tỉnh lại khiến Cao Thục Hiền vô cùng thất vọng. Từ Thổ phỉ đến anh hùng yêu nước Dư Chiêm Ngao Sau này, Dư Chiêm Ngao trở thành một thổ phỉ, điều khiến Cửu Nhi vô cùng khó chịu. Mặc dù đội quân thổ phỉ của Chiêm Ngao chỉ chuyên làm việc tốt, cướp của người giàu chia cho người nghèo nhưng cô không muốn cha của con mình là một thổ phỉ, không muốn chúng theo họ anh rồi sau này trở thành những tên thổ phí nối nghiệp cha. Cửu Nhi nhiều lần khuyên anh đổi nghề, tìm một công việc đường hoàng, nhưng đầu óc Dư Chiêm Ngao khó mà thông suốt. Trong lúc đó, vì vốn có hiềm khích từ trước với Dư Chiêm Ngao, lại vô cùng căm ghét thổ phỉ, Huyện trưởng Chu Hào Tam tìm mọi cách bắt anh ta. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng Dư Chiêm Ngao cũng nghe lời Cửu Nhi, không còn làm thổ phỉ. Anh gia nhập vào tổ chức kháng Nhật, trở thành một người lính anh dũng và gan dạ, ngay cả Trương Tuấn Kiệt cũng đi theo Chiêm Ngao. Cửu Nhi thấy chồng thay đổi và sống một cuộc đời khác thì vô cùng hạnh phúc, cô ngày ngày gánh bánh khao quân, tương trợ cho chồng. Khi con trai của họ được 14 tuổi, thằng bé được mẹ cho đi theo Dư Chiêm Ngao (gọi là cha nuôi). Với hy vọng cậu có thể học hỏi ở cha, sống có ích và có thể xả thân vì nước. Cuộc kháng chiến chống Nhật nổ ra, huyện trưởng Chu vì lòng yêu nước mà cùng với phu nhân của mình tự sát. Trong trận giao chiến với quân đội Nhật, quân của Dư Chiêm Ngao bị thương rất nhiều, thiệt mạng cũng vô số, ngay cả anh cũng bị thương nặng. Để giải vây cho chồng, Cửu Nhi dùng mình làm con mồi, bằng bài hát của mình, Cửu Nhi dụ quân địch đến nơi cất rượu Tam Thập Lý Hồng của Thiện gia giữa rừng cao lương. Cửu Nhi tưới rượu xung quanh với ý định chờ quân địch đến thì châm lửa, cùng chết chung với chúng. Bị thương nặng, nhưng Cửu Nhi vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình. Rượu bắt lửa bùng cháy, thứ rượu kỳ diệu ấy còn mạnh mẽ hơn cả bom đạn, nổ tung tiêu diệt quân địch. Trước khi chết, Cửu Nhi kể cho con trai thân phận thật sự của mình, rằng Dư Chiêm Ngao chính là cha ruột của cậu bé. Cửu Nhi trút hơi thở cuối cùng giữa rừng cao lương ngày trước, nơi mà cô đã trao trọn con tim đầy dũng khí cho Dư Chiêm Ngao Cảm nhận của người viết về phim: Đây là bộ phim đã cực hot khi vừa mới bắt đầu khởi quay bởi sức hút của nguyên tác, bản điện ảnh do nữ minh tinh Củng Lợi thủ vai là sự trở lại của ChâuTấn với màn ảnh nhỏ sau hơn 10 năm cống hiến trên màn ảnh rộng. Với những tình tiết được khai thác sâu hơn trong bản điện ảnh. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã mang đến một Cửu Nhi cá tính, hoạt bát hơn rất nhiều. Cô thực hơn, đời hơn và khiến cho khán giả không thể lơi là tâm trí dõi theo từng bước chân cô trên con đường không có một ngày nào bằng phẳng. Mặt khác, đạo diễn Trịnh Hiểu Long-bàn tay vàng trong làng đạo diễn, là một người vô cùng tôn trọng nguyên tác, ông luôn luôn bám sâu vào nguyên tác, chỉ chú trọng thổi hồn vào nhân vật. Đó là cách mà ông đã tạo ra Hậu cung Chân Hoàn truyện 2011 và cũng là cách mà Cao lương đỏ 2014 ra đời Nguồn: sachhaynendoc
người yêu thích