[Review] Phan Gia Sư Vạn Hạnh - nơi dừng chân lý tưởng không thể bỏ qua

Lâu nay toàn tàu ngầm trên diễn đàn. Hôm nay hứng chí muốn chia sẻ một địa điểm thú vị đến mọi người 

Chắc hẳn cũng khá nhiều người biết đến Phan Gia ở góc dường Pasteur và trần Quốc Toản, nơi mà nhóm của bọn mình hay lui tới mỗi khi có việc ra ngoài giữa trưa hay đơn giản là muốn tìm một góc yên tĩnh để vừa nói chuyện vừa có thể thoả mãn cái miệng ăn vặt

Sau một hôm tình cờ đi café Cát Đằng với gia đình thì mình phát hiện ra Phan Gia nay đã mở them một quán (Phan Gia 2) ở đối diện quán Cây Đề. Thế là ngay hôm sau rủ bạn đến thử xem có khác biệt với Phan Gia ở Pasteur hay không.

Ấn tượng đầu tiên là không gian ở Phan Gia 2 khá là sang sủa, thoáng đãng, rộng rãi hơn Phan Gia 1. Cách bày trí cũng tương tự nhưng có phần sang trọng, bắt mắt hơn. Thêm nữa ở tầng trệt có cả một bộ salon lớn, thích hợp cho một nhóm đông người, có cả gối nếu bạn nào muốn tìm một nơi chợp mắt giữa trưa hihi!

Không gian trên lầu rộng rãi hơn hẳn, lại yên tĩnh và có kệ sách, thích hợp cho các bạn nào muốn tìm một không gian để thư giãn. Thử tưởng tượng giữa trưa nắng cầm một quyển sách, ngồi vào một góc sát cửa sổ kính đầy ánh sáng, thả hồn vào trang sách và quên đi sự hối hả của dòng người bên dưới hay một chiều mưa ngồi ngắm hạt mưa tí tách bên khung kính, lãng mạn phải không ta ^^ ( hihi, hơi sến, thông cảm nha). Nhân viên quán cũng rất thân thiện và dễ thương, phục vụ chu đáo.

Nói lan man nãy giờ, bây giờ vào phần chính là nước uống của quán. Hầu như chất lượng vẫn tuyệt, không hề thua kém Phan Gia 1, và 1 điểm đặc biệt của quán là các thức uống blend có thêm bánh flan bên trên, khác với những quán khác chỉ có mỗi lựa chọn là whipping cream. Bánh flan mềm, béo, hoà quyện với vị chocolate đăng đắng hay vị trà xanh xay thanh mát nên không hề ngán ( các bạn thích ngọt có thể yêu cầu làm ngọt đúng sở thích). Hơn nữa, nếu một ly chưa đã them, các bạn còn có thể gọi thêm bánh flan siêu cấp vô địch, bảo đảm ghiền hihi. Về thức ăn thì quán có đủ món ăn vặt và ăn no. Khoai tây chiên rắc phômai rất ngon, và món mình thích nhất là mì gói cay Hàn Quốc, sợi mì ngon, lại có nhiều cá viên, thịt. Ngoài ra còn có set thịt nướng và có thêm bánh ngọt. Tóm lại mình thích không gian ở đây, thấy thoải mái hơn hẳn bên Pasteur, đây sẽ là một địa điểm ưu tiên khi mình muốn tụ tập bạn bè vì đồ ăn thức uống ổn, giá cả lại hạt dẻ, có phiếu tích điểm 10 dấu được tặng 1 ly hoặc trừ vào hoá đơn (50k là được một dấu nhé).

Lần đầu viết bài, có gì sai sót mong bà con thông cảm ^^. Nói nhiều rồi, bây giờ là một vài tấm hình cho sinh động.

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 1

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 2

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 3

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 4

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 5

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 6

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 7

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 8

[review] phan gia su van hanh - noi dung chan ly tuong khong the bo qua - anh 9



người yêu thích