Review một chút về chuyến đi Quy Nhơn nè:
Chúng mình đi 3 ngày 2 đêm và không đi Phú Yên vì cả đi cả về mất 90km, do say xe nên quyết định chỉ đi quanh Quy Nhơn thui.
Vé máy bay khứ hồi khoảng 1tr1/ người vì mình săn vé 99k (chưa bao gồm VAT) của Vietjet.
Đến sân bay Phù Cát thuê taxi về thành phố Quy Nhơn là khoảng 30km.
Thuê khách sạn trong trung tâm thành phố luôn, chúng mình ở khách sạn Thiên Hải số 360 Xuân Diệu giá là 650k/ đêm. Phòng ở đây rất thoáng, sạch sẽ, mỗi ngày sẽ có nhân viên lau dọn và mang thêm nước uống, giấy vệ sinh, bàn chải, thay khăn tắm... view đối diện biển, cách chợ hải sản và phố ẩm thực 10 bước chânn.
Ngày đầu tiên chúng mình đi bãi trứng và thăm mộ Hàn Mạc Tử. Thuê xe điện 25k/km cách khách sạn tầm 4km thui. Các bạn thuê xe cả đi lẫn về luôn nhé, tài xế sẽ đón khi mình thăm quan xong.
Đồ ăn ở đây rất bình dân, mn có thể ăn hải sản, các loại ốc ở chợ hải sản gần khách sạn lun. Phố ẩm thực thì có các loại bánh như bánh khọt, bánh hỏi, nem lụi và sinh tố siêu rẻ lun.
Buổi tối đi cafe ngoài bờ biển đi bộ 300m là tới, giá cũng như cafe ngoài Hà Nội thoy nhé.
Ngày thứ 2 rồng rắn ra Kỳ Co, Eo Gió. Địa điểm này cách thành phố khoảng 25km nên phải thuê taxi di chuyển. Chúng mình chỉ thuê xe 4 chỗ nên giá sẽ là 500k ( khứ hồi nhé ) nếu đi đông thuê xe 7 chỗ hoặc đông hơn giá sẽ cao hơn. Tài xế sẽ đợi và đưa mình về.
Giá vé vào Kỳ Co là 190k/ người đã bao gồm xe trung chuyển trong bãi. Sau khi vào thăm quan chụp choẹt chán chê sẽ quay ra ăn trưa và sang Eo Gió cách Kỳ Co 2km. Giá vé Eo Gió là 25k/ người, biển ở đây rất đẹp và lại tiếp tục chụp ảnh tiếp :))))
Do thời điểm chúng mình đi biển động, nên bị cấm không đi cano ra lặn ngắm san hô được, chụp ảnh ở Eo Gió xong về lại thành phố.
Buổi tối đi dạo bên bờ biển và ăn vặt linh tinh thuiii là kết thúc hành trình.
Ngày cuối cùng chuẩn bị hành lý và về cuê. Đéy các cậu tự ước lượng ngân sách theo số lượng người và nhu cầu ăn uống nhé :))))
Chào các cậuuuu
người yêu thích


