REVIEW "MONEY HEIST" - SERIES TÂY BAN NHA ĐANG GÂY BÃO TRÊN TOÀN CẦU CHẲNG KÉM GÌ COVID-19!

Lâu rồi mình mới xem được một series mà phải coi liên tục tù tì như vậy, ra season nào là đớp lấy đớp để như đớp thính của crush, trừ lúc ăn, ngủ ra là cày một lèo cho hết thì chắc mọi người cũng hiểu mình bị cuốn như thế nào rồi. Nhân dịp phim vừa ra season 4 hôm qua và mình cũng mới xem xong luôn, mình sẽ review nội dung một chút cho những bạn chưa xem nhé. Tóm tắt: Nếu bạn đã xem qua mấy phim kiểu một người thủ lĩnh đi tìm & gom nhiều thành viên khác với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau lại thành một nhóm, ví dụ như "Italian Job", hay gần gũi hơn thì chúng ta có "Suicide Squad", "Fast & Furious", "Ocean's 11" thì phim này cũng như vậy thôi. Một ông Giáo Sư & những tên tội phạm bất hảo được đặt mật danh là các thành phố trên thế giới tương ứng: Berlin, Tokyo, Rio, Moscow, Denver, Nairobi, Helsinki, Oslo để cùng nhau thực hiện một phi vụ cướp tỉ đô. Giáo Sư chịu trách nhiệm chỉ đạo từ xa thông qua những thiết bị được kết nối đặc biệt với các thành viên, kết hợp công nghệ cao lẫn đồ tối cổ luôn :)))) Season 1: Cả team tìm cách xâm nhập & khống chế xưởng in tiền Hoàng Gia Tây Ban Nha để in 2,4 tỷ euro "không truy dấu". Cướp & Cảnh sát cân não nhưng cũng sương sương thôi, đa số là bên phe cướp vẫn kiểm soát được tình hình. Season 2: Tiếp tục câu chuyện dang dở của season 1. Giáo Sư lồ lộ danh tính và cả điểm yếu chí mạng của mình. Độ khó của game tăng lên. Một số thành viên hơi tạ xíu. Team thoát khỏi chỗ in tiền, target 2,4 tỷ chưa đạt được nhưng cũng gần một nửa & bắt đầu cuộc sống mới. Season 3: Độ khó lên level cao hơn, một người bị phát hiện và bị bắt, tra khảo. Giáo Sư phải tập hợp tất cả lại để đi cứu. Phe cướp có thêm thành viên mới, phe cảnh sát có thêm một bà bầu, k biết bả bầu gì mà hút thuốc, cafe từa lưa rồi làm việc điên đảo. Bà này mưu sâu kế hiểm khiến cho tình thế balance hơn :))) Season 4: Vẫn tiếp nối season 3 nhưng khốc liệt & gay cấn hơn, nhiều lúc tưởng phe cướp thua chắc và phải chịu đầu hàng. Tuy vậy, họ vẫn lật ngược tình thế và cuối phim lại là kết mở khi "cơ quan đầu não" có biến. Í có thêm thành phố mới nho: Stockholm, Lisbon, Manila với mấy ông chú ngầu vcl. Với 1 thành viên chút chít siêu nhí mà được việc phết, tên Sofia. Qua 4 phần thì mình nói trước là cũng có sự mất mát hy sinh của một số nhân vật, và là khán giả thì đau lòng, gào thét, xúc động, hay là tức giận, hào hứng cũng đều là một phần trong số rất nhiều cảm xúc mà rõ ràng đạo diễn & biên kịch mong muốn chúng ta trải nghiệm. Theo quan sát của mình thì series này có khá nhiều chi tiết nhỏ nhưng mà nó phản ánh tính chất của sự việc, cũng như tính cách của nhân vật và từng câu thoại cũng rất ý nghĩa. Quan điểm của riêng mình, "Money Heist" giống như một xã hội mini với nhiều loại người, nếu bạn quá thương hay quá ghét ai thì tức là nhà làm phim đã rất thành công, diễn viên cũng diễn quá đạt và hoàn thành tốt vai trò của mình. Mình không cảm thấy bất cứ nhân vật nào là dư thừa hay là phá hoại cả đâu, bình thường trong cuộc sống mọi người team-work cũng biết rồi, đó là những kiểu người tồn tại trong đời thực thôi. Và đây là phim truyền hình dài tập nữa, các bác xem phim TBN rồi thì còn lạ gì, chẳng có nhân vật nào là không cần thiết cả, chỉ là chưa phát triển & chưa đến lúc bộc lộ cái họ cần làm thôi, không thể nào cho chúng ta câu trả lời rõ ràng cho tất cả mọi thứ ngay lập tức được. Giống như iPhone vậy :))) ngta kỳ vọng 5,6 thì chỉ làm đến 7,8 thôi thì mới đi được đường dài chứ tới 9,10 ngay thì sẽ lụi tàn liền và không còn gì mới mẻ hay bất ngờ nữa ahihi. Mình vẫn đánh giá cao cách xây dựng nhân vật trong phim. Mình cũng ấn tượng với những KẾ HOẠCH & ý nghĩa của các tình huống. Dẫu rằng trên đời không có gì là hoàn hảo, nhưng "Money Heist" sẽ bao quát nhiều khả năng mà mọi người chưa nghĩ đến. Đồng thời cũng chỉ ra những sai sót hết sức chí mạng mà cho dù tính toán tinh vi tới đâu cũng có thể bỏ qua. Kế hoạch B chưa đủ nhé, phải có kế hoạch Chernobyl, kế hoạch Paris nữa nhé! Đó chỉ review vậy thôi, cố gắng không spoil lắm rồi đó nha =)))
người yêu thích