Review món Thái - Chống Chỉ định cho mấy bà không biết ăn cay

-Không biết lời đồn ăn cay thường xuyên sẽ lên đô có thật ko? Chứ tui ăn xong bữa đồ thái này xong thấy yomost thiệt sự - Đi 3 đứa mà gọi 4 món, ăn muốn té xỉu. Tưởng chắc ít thôi nhưng mang ra phần nào cũng nhiều, ăn ko hết :((( -Cari mực khổng lồ 59k: đựng trong cái thố mang ra còn nóng phỏng tay. Vị khác nhiều so với cà ri mình hay ăn, hơi mặn mặn để chấm chung với bánh mì. Mực miếng to dày, khá nhiều -Cơm mắm ruốc 65k: decor nhìn ngon mắt hen, có đậu sống với củ hành tím trộn chung, bạn nào ăn không quen sẽ thấy vị hơi lạz -Gỏi Mực Khổng Lồ Tắm Mắm Thái 99k: tui kết đậm nhất món này. Ta nói cay tê lưỡi mà ăn bị ghiền hay sao ấy, không đừng đũa luôn. Món này bạn nào không ăn đc cay nhớ dặn trước, chứ đừng mạo hiểm như t :))) Canh Tomyum 65k: chua cay, hơi béo béo, húp một phát tỉnh liền 🤣 có thêm 3 con tôm to, bự, mỗi đứa một con. ➡Ăn tại quán được giảm 20%. Tổng kết bữa ăn chưa tới 100k/ người, khá ổn áp. Quán này phía dưới bán trà sữa, phía trên bán món Thái. Vừa chạy xuống chân cầu, nằm phía tay phải nên coi chừng chạy lố. 📪 Thai Togo 222 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8
người yêu thích