Review MA THIÊN LÃNH - Tây Ninh

#hanhtrinhxuyenviet #hanhtrinh63tinhthanh #reivewtayninh Hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên trong hành trình Tây Ninh của tụi mình. Vùng đất này có nhiều thứ để khám phá, tụi mình quyết định bắt đầu với Ma Thiên Lãnh, đây là 1 thung lũng được tạo thành giữa 3 ngọn núi: Núi Bà Đen, núi Heo, núi Phụng. Cách đi: Cũng vẫn theo GG maps nhé mọi người, đường tới thung lũng dễ đi và xe máy, oto đều chạy tới tận nơi được. Trên đường đi sẽ thấy 1 ngã ba có bảng chỉ dẫn hướng vào "Ma Thiên Lãnh 1,5km - Hồ núi đá 500m", cứ chạy tiếp đến nơi mình muốn đi Ma Thiên Lãnh có gì? Nếu các bạn đọc review trên mạng có rất nhiều, nhưng sẽ dễ bị rối vì không biết rốt cuộc đây là cung đường leo núi hay là thung lũng, xin thưa là cả 2. - Đầu tiên phải giải thích Ma Thiên Lãnh là 1 trong những cung đường các bạn phượt thủ trải nghiệm leo lên đỉnh núi Bà Đen (ngoại trừ cung đường cột điện hay cáp treo thường nghe) và là cung đường khó đi nhất. Review các bạn đọc được về việc "Khám phá thung lũng Ma Thiên Lãnh" nếu có đề cập đến việc leo núi, leo rừng chính là đang đề cập đến cung đường này, các review cũng khá chi tiết rồi nên mình không nói thêm nữa. - Thứ hai là dành cho những bạn muốn khám phá chỉ "thung lũng" Ma Thiên Lãnh thôi. Có vài điểm cũng thú vị ở thung lũng này: Hồ núi đá: Như đã nói, trên đường vào bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi Hồ núi đá, nơi này rất gần thung lũng MTL nên các bạn có thể ghé qua tham quan trước rồi đi tiếp, xung quanh hồ có nhiều chòi nhỏ, dừng lại đây gọi nước uống, nghỉ ngơi, câu cá, chụp hình thậm chí là picnic ở đây cũng được luôn vì cảnh đẹp, tự do và có các hàng quán bán đồ ăn (gà, gỏi, bánh tráng thịt luộc...và cho mướn cả loa kẹo kéo nữa) Bên trong thung lũng: Nếu không ăn bên ngoài Hồ núi đá, các bạn có nhiều sự lựa chọn khác khi đi vào bên trong thung lũng. Hiện nay có khá nhiều hàng quán mở ra tới tận điểm cuối của đường xe chạy. Các quán đều bán những món tương tự, đặc sắc nhất là Gà đi bộ, mình đã ăn ở quán cuối đường (300k/con khoảng 1kg2, xuất sắc nhé). Đến đây các bạn gửi xe tại quán. Có 2 con đường để đi bộ tiếp nếu các bạn muốn, đều là đường dẫn lên núi (đây chính là cung đường leo núi Bà Đen từ MTL). Cứ đi tiếp tham quan, chụp hình đến khi nào thích thì quay ra quán ăn hoặc mua đồ ăn rồi tìm chỗ trên đường cả nhóm picnic, nhớ xong dọn dẹp là được 🙂 Suối vàng: Mùa này cạn nước rồi, nó nằm trên đường từ ngã ba 1,5km trước khi chạy đến cuối đường, thượng nguồn cũng nằm ở quán cuối đường đó, nghe nói đang xây dựng thành khu du lịch quy mô, anh chủ quán nói cỡ 3 năm nữa quay lại đẹp lắm. Hang ông Hổ: Từ chỗ gửi xe ở cuối đường các bạn hỏi đường lên hang ông Hổ, đi đường núi lên, nghe nói đi thêm khoảng 2 tiếng đường núi nữa mới tới, vì tụi mình không tìm được thông tin trước nên tới nơi mới biết thì không có thời gian leo lên nữa. Giá vé: Tạm thời free hết, ăn uống gì thì tốn tiền thôi Chốt lại: Phong cảnh rất đẹp còn hoang sơ, hữu tình (nhưng thấy đang bắt đầu xây cất kha khá với lại du khách lên picnic rồi xả rác, vỏ lon bia không dọn hơi nhiều nên chắc vài năm nữa sẽ không còn giữ được) thích hợp cho những buổi dã ngoại cuối tuần ca hát sẽ rất vui hoặc các cặp đôi muốn "đưa nhau đi trốn" hay đơn giản chỉ là đến để tìm vài bức ảnh "để đời". Dành cho các bạn ưa mạo hiểm và sức khỏe tốt thì có thể chinh phục đỉnh Bà Đen từ đây (còn tụi tui đi đường cột điện cho lành 😁). Vậy nhe, tranh thủ đi cho kịp, sợ vài năm nữa không còn à 😅
người yêu thích