Review lẩu ốc Hà Đông

Mô tả một chút nhé mng: - Trong hình là nồi lẩu dành cho 2 người, bên trong có: Nấm tuyết, chuối, đậu, sụn, thịt ba chỉ, 2 há cảo nhân tôm.. (cái này có sẵn trong nồi ngta bê ra) - Bên ngoài có 1 đĩa ốc to để thả lẩu và 1 rổ rau sống để nhúng. Có cả bún đó ạ nhưng no quá mình không gọi thêm. - Ở đây không có thịt bò, ba chỉ bò … để thả thêm đâu ạ - Ngoài ra, mình gọi thêm 1 đĩa chả ốc. Cảm nhận của người lần đầu ăn lẩu ốc: - Nước lẩu chua nhẹ, khá thơm, mình khá ưng nước ở đây ạ - Ốc to ăn đã cái nư, hành khô trên ốc thả vào nồi cũng ngon mà ăn luôn cho giòn cũng được ạ. - Đậu phụ rán có màu sắc đẹp nhưng lại có mùi khét huhu (mùi kiểu bị bén xoong nồi âý ạ) - Rau sống nhúng vào ăn ngon các mng ạ (dù cho bth mình k ăn rau sống) nhưng nhúng vào mềm mình ăn được ạ. Thấy bảo rau ăn vô tư lấy thêm k tính thêm tiền nha. - Ở đây có ớt chưng ngon ngon. - Chả ốc cắn vào khá rõ mùi nấm, giòn giòn. - Cô bán hàng vui vẻ, hay hỏi ăn thêm nước hay đậu thì cứ bảo lấy. Tổng kết: - Nồi lẩu 2 người ăn no căng, nhưng mình vẫn muốn có thêm thịt bò để nhúng ấy - Quán bán từ sáng đến tối luôn ạ, có ship lẩu, cho cả thanh toán ck luôn. - Mình thấy ở quán ngoài bún ốc và lẩu ra thì có cả chuối ốc đậu và chả ốc ạ. - 370/2 người gồm 1 nồi lẩu và 1 đĩa chả ốc. - Địa chỉ: Bún ốc - Lẩu ốc Gia truyền 109 Bế Văn Đàn, HĐ
0 người yêu thích