Review Làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam nằm ở Đồng Mô - Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội 40km về phía tây. Từ trung tâm HN bạn có thể đi xe máy để đến Làng tham quan hoặc có thể chọn phương tiện công cộng là bus nếu như không rành đường hoặc muốn tiết kiệm chi phí. Từ khu phố cổ, mình bắt bus 18 đi đến bến xe Kim Mã, sau đó bắt bus 107 để di chuyển đến Làng (bus 107 có lộ trình từ bến xe Kim Mã đến cổng bán vé của Làng luôn. Lưu ý là nhớ nhắc lơ xe chở tới chỗ bán vé Làng văn hoá hoặc tự tải Bus Map xem trạm dừng luôn nghen, đặc biệt là đừng nghe lời mấy ông xe ôm chèo khách ở Làng). Vào tới khu bán vé nếu có thẻ học sinh, sinh viên thì lấy sẵn luôn nghen, vì có thẻ thì vé tham quan chỉ có 10k thôi, còn không thẻ hssv hoặc người lớn thì vé tham quan là 30k. Người bán vé sẽ gửi vé và 1 tờ giấy hướng dẫn đường đi tham quan. Ở đây có nhiều sự lựa chọn, bạn có thể thuê xe máy hoặc thuê xe điện tuyến bus. Mình chọn thuê xe điện tuyến bus giá là 20k cho sinh viên và người lớn là 30k (giá vé này sẽ áp dụng cho các ngày thứ 3 đến thứ 6, vào cuối tuần và lễ tết sẽ tăng thêm 5k nhen). Khá thích ở chỗ là bạn có thể xuống xe này, đi tham quan và lên 1 chiếc xe điện khác, không vấn đề gì cả, cứ lên và nói địa điểm tiếp theo bạn sẽ đi thôi, các chú chạy xe điện ở đây khá dễ thương. Ở đây, bạn sẽ trải nghiệm nét văn hoá, đời sống, phong tục tập quán của từng dân tộc trên đất nước chữ S bé xinh này. Mỗi nơi mình đến thì có một nét đặc trưng mà khi nghe người ở làng đó kể thì bạn sẽ rất phấn khích. Những người sống ở từng khu làng đều phải học và có những sự tìm hiểu, kiến thức phải hiểu biết sâu về dân tộc mình, về văn hoá, về các giá trị tinh thần, các phong tục của dân tộc họ. Họ là những người đại diện cho cả dân tộc của mình để đem những giá trị truyền thống của dân tộc mình phát triển và mở rộng với tất cả mọi người, với người dân Việt Nam, với những người bạn quốc tế. Có một bà cụ ở làng Xơ Đăng nói với mình rằng "Tết này bà ăn Tết ở đây chứ không về nhà. Vì ai cũng về hết rồi, mình ở đây để coi quản làng mình chứ về hết rồi ai mà lo, này là nhà mình mà". Nghe bà nói, cũng đủ hiểu bà yêu thương ngôi làng mình như thế nào, yêu dân tộc mình như thế nào và bà hiểu trọng trách mình đang mang lớn lao lắm nên mới chỉ 1 mình coi quản ngôi làng của mình trong Làng văn hoá. Tiếc là hôm đó mình bay đến Hà Nội và di chuyển đến hostel cũng gần 1h chiều rồi, đi đến Làng là 3h chiều, 4h30 chiều Làng văn hoá sẽ đóng cửa nên chỉ tranh thủ thời gian đi tham quan 1 số làng thôi chứ không thể cảm nhận và trải nghiệm nét văn hoá của từng ngôi làng được. Bạn nên đi từ sáng sớm vì có khi đi cả ngày nhưng bạn vẫn không thể tham quan hết đâu. Mình rất tiếc vì không có thời gian nên nếu có đến HN thì mình sẽ dành ra 1 ngày nữa để trở lại với Làng văn hoá. Không khí thanh mát trong lành, cây xanh rất nhiều, có cả dã quỳ nhé nếu bạn đi ngay mùa hoa nở. Trong này có mấy khu ăn uống, nghỉ ngơi cho khách tham quan á. Nhà vệ sinh công cộng có khá nhiều nên bạn cứ đem nhiều đồ thay để chụp ảnh (nhưng mà đi vệ sinh hay thay đồ thì rất mong mọi người cũng nên có ý thức 1 chút nhé vì vây nước hay đi mà không xả nước sẽ làm cho nhà vệ sinh vừa hôi vừa dơ. Hồi mình đi thì cũng có mùi hôi nhưng không đến nỗi không thể vào. Có ý thức 1 xíu thì bản thân mình và người đến sau không phải chịu phiền hà mà vẫn giữ được nét đẹp cho khu Làng ạ ❤), các làng có cho thuê đồ dân tộc của họ nữa thì phải. Hic nói chung là đi Làng thú vị lắm, thay vì bỏ cực nhiều tiền để đi khám phá từng dân tộc thì tại Làng bạn sẽ khám phá đủ 54 dân tộc luôn, mà chi phí lại khá rẻ nữa, tính ra sinh viên chỉ tốn 46k bao gồm tiền vé 2 chuyến bus + vé tham quan và vé xe điện là chu du khắp Làng rồi, ăn uống thì bạn có thể mang đồ ăn nhẹ bỏ ba lô cho tiết kiệm. Trên đây là những chia sẻ trong chuyến đi của mình. Hi vọng sẽ giúp ích cho chuyến đi của bạn, cảm ơn đã đọc hết bài viết của mình nhé! ^^
người yêu thích