REVIEW HÒN SƠN KIÊN GIANG QUA TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA MÌNH
REVIEW HÒN SƠN KIÊN GIANG QUA TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA MÌNH
-Chú Ý:Các ngày cuối tuần,ngày lễ và mùa hè thường thiếu vé và phòng nghỉ nên các bạn hãy đặt càng sớm càng tốt nha
Mua vé tàu: Ra hòn có thể mua vé
-Tàu đỏ Express:0914852575 giá vé 170k/người/1chiều tàu chạy chuyến 6h30
-Tàu superdong: Sđt đặt vé 0297 3877742 để đặt và nhận vé tại Rạch Giá: Số 1 Lô 4, Đường 3/2, P Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. (làm việc đến 21g mỗi ngày). Giá vé: Rạch Giá – Hòn S:ơn: 140,000đ x2 = 280,000đ/ người và ngược lại. Giờ tàu chạy: Từ Rạch Giá – đi Hòn Sơn: 6g30 7g20, 8g45, 12g(dịp lễ, cuối tuần). Từ Hòn Sơn đi Rạch Giá: 10g, 11g, 4g(dịp lễ, cuối tuần).
- Tàu Ngọc Thành: --> Gọi 0773 70 15 75 hoặc 0918 10 15 75 để đặt vé tại Rạch Giá: Số 23, 3/2 Phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang (cách Superdong vài căn),nếu đi theo nhóm, đoàn thì chuyển khoản từ 30% – 50% để đặt cọc. Giá vé: Rạch Giá – Hòn Sơn: 135,000đ x2 = 270,000đ/ người và ngược lại. Giờ tàu chạy: 7g45 (lễ, T7, CN: thêm 2 chuyến 6g,12g) từ Rạch Giá đi Hòn Sơn, 12g15 (lễ, T7, CN: thêm 2 chuyến 9g,15g): Từ Hòn Sơn đi Rạch Giá. Tốt nhất bạn nên liên hệ với tổng đài đặt vé để hỏi cho chính xác.
-Tụi mình mua vé tàu Supper Dong khởi hành từ 8h45 sáng
-Sáng 7h tụi mình dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi ăn sáng qua tới bến tàu là 8h30 lên tàu đi tầm 1 tiếng rưỡi thì tụi mình tới Hòn Sơn...vừa xuống tàu đã có anh chủ nhà nghỉ xuống tận cầu cảng rước bằng xe máy về nhà nghỉ mặc dù chỉ cách nhà nghỉ chỉ tầm 50-100m
-Nhà nghỉ cả nhóm chọn và đặt trước 15 ngày là nhà nghỉ WINDY (sđt0984189888 hoặc 0968669628)
Nhà nghỉ mới hoạt động tháng 1/2020 nên rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi đạt tiêu chuẩn như khách sạn
Đặc biệt nhà nghỉ có thể tiếp được đoàn 60-70 người,tất cả có 21 phòng(16 phòng đơn,3 phòng đôi,2 phòng tập thể
đi nhóm 4 người nên tụi mình book 1 phòng đôi có 2 giường ngủ,máy lạnh,TV,nước nóng/lạnh đầy đủ tiện nghi nha (giá phòng là 400k, nhà nghỉ vô cùng sạch sẽ và thoải mái anh chị chủ lại vô cùng nhiệt tình và dễ thương luôn ☺.
-Check-in nhận phòng xong mọi thứ tụi mình thuê xe máy ở tại nhà nghỉ luôn xe rất mới,giá thuê xe là 200k/chiếc(xăng được đổ đầy sẵn nên chạy khá thoải mái) tụi mình đi 4 người nên thuê 2 xe tổng là 400k mấy bạn có ý định thuê xe thì nên thuê đủ nha vì giao thông bên đó cũng khá là gắt.
-Chạy 1 vòng quanh đảo địa điểm đầu tiên tụi mình ghé là Bãi Bàng chủ yếu xuống đó để ăn nhẹ và uống nước rồi vọc biển chụp ảnh 1 xíu 😁,Sau đó đi sang check-in với con rùa đá rồi đi đu đưa thêm tí nữa 🤣
-Về đến nhà nghỉ tụi mình tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi lặng biển bắt nhum, ngắm san hô, và câu cá...nhờ sự giới thiệu của nhà nghỉ để thuê ghe và anh hướng dẫn viên 😆 phải nói cực kì dễ thương,ai cũng thân thiện và dễ gần...giá dịch vụ lặng biển là 100k/người team mình đi 4 nên tổng cộng là 400k nha.(có chỗ thuê 70k/người nhưng tàu không to dễ say sóng)
-Sau khi lặn, tắm thỏa thuê với bắt đc kha khá nhum và cá thì tụi mình về lại nhà nghỉ,hải sản bắt được tụi mình gửi cho anh chị chủ nhà nghỉ chế biến dùm tiền công làm anh chị chỉ lấy mình 70k( thiệt sự quá là rẻ mà chế biến vô cùng ngon luôn nha)
-Trong thời gian chờ đợi thì cũng xế chìu...tụi mình gửi đồ nhờ họ làm dùm và đi xuống bãi nhà để ngắm hoàng hôn chụp ít ảnh rồi chạy sang QUÁN BIA huyền thoại để chụp ảnh tiếp 😝.
- Về nhà nghỉ tầm 18h30 tụi mình có mua thêm ít trái cây và mồi để ăn chung với hải sản bắt được(nhậu 😋) nói chung thì mọi thứ bên đảo cũng quá rẻ so với đất liền chỉ đắt hơn tầm 3-4k.
-Sau 1 buổi ăn nhậu no nê tụi mình đi sang chợ đêm dạo 1 vòng buổi tối ăn vặt thêm 1 ít rồi về lại nhà nghỉ để nghỉ ngơi lấy lại sức 😌
-Sáng ngày hôm sau cả nhóm qua dốc núi của bãi nhà để chụp thêm ít ảnh và uống cà phê và ăn sáng ở quán Sao Biển với view cực kì đẹp luôn,xong xuôi thì chạy sang bãi cây dừa nằm để chơi vọc biển rồi check-in thêm 1 buổi đến trưa tầm 11h thì về để thu dọn đồ đạc và check-out trả phòng đến 12h thì tụi mình lên tàu về lại Rạch Giá.
-Tổng cộng chi phí lại thì trung bình mỗi người tụi mình bỏ ra tầm 850k là có thể du lịch tự túc ở Hòn Sơn và ăn uống thoải mái luôn nhé 🤗
-Trên đây là nhưng trải nghiệm của mình và nhóm để về review khá chi tiết cho các bạn có ý định đi vào mùa này...(nhắc nhẹ là Hòn Sơn mùa này đẹp đến nao lòng mấy tình yêu ơi 😉)
Nếu các bạn đi 3ngày2 đêm thì có thể leo núi
-Đỉnh Ma Thiên Lãnh,núi Đề Thơ,núi Con Rồng...
#HònSơn
người yêu thích


