Review HỒ TÀ ĐÙNG - Đắk Nông
Rời Đà Lạt, chúng tôi quyết định theo cung đường núi đi lên các tỉnh trên, "bãi đáp" tiếp theo là Đắk Nông và Hồ Tà Đùng là điểm đến đầu tiên.
Sau khi tham khảo nhiều bài review, tụi tui nghĩ Homeatay Nhà Chú Đông là nơi ngắm hồ đẹp nhất và quả thật đây là quyết định vô cùng đúng đắn. Phóng tầm mắt từ đây nhìn về "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên", nước len lỏi qua những cồn đất, 2 từ thôi NHƯ TRANH. Thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy ngoài đời. Việt Nam ơi! Đẹp quá đi...
Về homestay, có thể mua vé vào tham quan hoặc nghỉ lại qua đêm:
- 100k/người tham quan, chụp ảnh, tắm hồ bơi kèm 1 set đồ ăn + nước uống
- 300k/lều 2 người ngủ lại, không bao gồm set ăn nhưng những thứ khác y vậy (tụi tui có lều rồi nên bớt đi 100k)
- Ngoài ra có thể đặt phòng nếu bạn không thích ngủ lều, giá 500k-1000k, tùy phòng cũng có view nhưng cá nhân tụi tui thấy lều là trải nghiệm tuyệt vời nhất và view cũng đẹp nhất.
Nếu mua vé không kèm set ăn như tụi tui thì có thể đặt riêng, giá tạm ổn nếu so với chất lượng đồ ăn, công nhận đồ nướng ướp rất xuất sắc, đặc biệt là món heo rừng. Nên thử rượu táo mèo, cái này tụi mình được chú Đông tư vấn chọn😁
Không khí buổi tối ở đây mát lạnh, nướng đồ bên bếp lửa và cốc rượu...lại thêm mấy anh bạn đánh đàn ghita, hát aucostic thế này thì chill phết...
người yêu thích


