REVIEW HỒ SƠ CÁ SẤU - TẬP 7

Ba bốn anh cảnh sát vào quây tên tội phạm đang kề dao vào cổ, uy hiếp cô lễ tân khách sạn. Cô lễ tân bằng một động tác võ thuật điêu luyện, bẻ quặt tay tên tội phạm sừng sỏ, sau đó các anh công an lao vào bắt sống tên tội phạm. Có thể nói VN là đất nước an toàn nhất thế giới, ra ngõ gặp anh hùng, xung quanh bạn, ai cũng có thể là công an cải trang, từ anh Grab đến chú xe ôm, bác bán nước bây giờ đến cả cô lễ tân nhà nghỉ. Các điều tra viên tập trung khai thác gã tội phạm tên Vỹ, biệt danh Vỹ thần sét, nhưng hôm nay là một ngày quá đen cho Vỹ thần sét, gặp phải cô lễ tân là cột thu lôi. Anh công an hỏi Vỹ tại sao giết Khánh ma, Vỹ nói vì Khánh ma thuê mình đột nhập nhà quan chức lấy tài liệu mật, sau đó lại quỵt tiền, không có tiền ra ngoài đường trẻ con nó khinh, nên ra tay sát hại Khánh ma. Vỹ nói chuyện như lừa trẻ con. Chắc chắn có kẻ đứng sau sai khiến, nhưng Vỹ cũng xác định Xuân này con không về nên không khai báo gì thêm. Công an đến hỏi Quyết liệt về tên Vỹ, Quyết liệt nói như lãnh đạo: "Chúc mừng chiến công của các đồng chí". Quyết đá xoáy lực lượng điều tra, nói rằng băng Hổ Xanh của Vỹ tồn tại được là do có bảo kê chống lưng. Đen đỏ lẫn lộn. Anh công an và kiểm sát cay lắm mà không làm được gì. Hải dớ lại đến khách sạn tìm hiểu thì hóa ra vợ mình vào khách sạn với một thằng khác, không phải Quyết liệt. Thằng này tên là Đặng Trung. Biệt danh Trung trinh trắng. Hải dớ từ tê giác một sừng bây giờ lại thành tê giác hai sừng, càng ngày càng quý hiếm cần bảo tồn ngay. Hải dớ nghĩ bụng, thằng Trung này ngày xưa đẹp trai lắm, bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ đỡ đẹp trai hơn xưa, làm sao bằng mình, thế mà vợ mình lại vì yêu cứ đâm đầu. Chuyển đến cơ quan điều tra, Bảo Anh hỏi Trọng Lân nhận xét thế nào về Hải dớ, Trọng Lân với kinh nghiệm nhiều năm đóng vai tội phạm híp dam của mình, nay mới được vào vai tử tế, nhận xét về Hải dớ như thật, nhưng sai bét. Bảo Anh lại phải chỉnh lại nhận xét về Hải: Hai vợ chồng họ có bí mật nhưng không bao giờ bật mí. Lan gặp Quyết, nhờ Quyết giải quyết một số vấn đề về bọn yang hồ. Quyết nói, nếu em không thể làm được gì thì cứ nằm im mà tận hưởng. Mẹ Lan thì khuyên Lan nên lấy chồng đi, lấy thằng nào tên là Điệp ấy. Hải dớ đến nhà Trung trinh trắng, lật tung nhà lên để xem có vợ không, hy vọng sẽ tìm được cái váy đen như ở nhà Quyết, nhưng lần này lại tìm thấy đôi guốc trắng mà vợ hay đi. Hải dớ nghĩ bụng, quái lại, thằng Quyết thì thích mặc váy đen. Thằng Trung thì thích đi guốc trắng, loạn hết cả rồi. Hải dớ truy hỏi, cuối cùng Trung cũng phải thú nhận, sự việc không như anh nghĩ đâu, hãy để tôi giải thích. Tôi và Nguyệt cũng nhau vào nhà nghỉ không phải để nghỉ mà là để cùng nhau làm việc. Hải đến tìm Quyết thì bị Quyết khích đểu, vợ chú dạo này có cảm tình với một thằng văn phòng, đẹp trai ga lăng tinh tế, không cục súc như chú, vợ chú không nói với chú à. Hải dớ nghĩ bụng, thế chẳng lẽ cô ấy lại nói, anh ơi dạo này em có cảm tình với thằng này, anh tư vấn cho em phát để xem có thể triển khai phương án thi công đóng cọc như thế nào. Hải dớ tỏ ra tỉnh táo không bị ăn quả lừa từ Quyết liệt. Anh ghen chứ đâu có ngu. Hải sồn sồn đến quát nạt hỏi Lan xem vợ mình có ngủ với Trung không. Lan nói: Em có đặt camera đâu mà biết. Hải lại hỏi dồn: Tại sao ông Khánh chết. Lan nói: Anh xuống dưới mà ông Khánh, hỏi gì em. Kết phim, Trung trinh trắng lục tìm hồ sơ gì đó hay là cái váy của Nguyệt trong nhà mình. Đúng lúc này, Nguyệt bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, không hiểu cầm cái gì đập một phát nhẹ nhàng như đẩy xe hàng vào đầu Trung. Hết tập 7.
người yêu thích