Review HỒ DẦU TIẾNG - Tây Ninh

#hanhtrinh63tinhthanh #hanhtrinhxuyenviet Hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với diện tích lên đến 27.000ha và trải dài trên cả 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, phần lớn diện tích nằm trên địa phận Tây Ninh nên nơi đây còn được mệnh danh là "Biển Hồ" của tỉnh Tây Ninh. Cách đi: Tụi mình xuất phát từ Tp Tây Ninh, GG map sẽ chỉ đi đến 1 điểm "vô định" trên bờ kè xung quanh hồ, nhưng khi gần đến điểm đó các bạn sẽ thấy 1 biển chỉ dẫn đường đi tới Đập Chính, đây chính là nơi các bạn trẻ hay chụp hình check in, các bạn cứ men theo đường lộ đi thẳng khoảng 10 cây số là tới. Do giáp với địa phận 3 tỉnh nên có nhiều đường để tới đây, và Đập Chính này là nơi ranh giưới giữa Tây Ninh và Bình Dương luôn Nơi này có gì? Thành thật mà nói thì ở đây tạm thời chưa có gì cả ... Hồ nước lớn rất đẹp nhưng do đi giữa trưa rất nắng nên tụi mình chọn 1 quán nước ven đường ghé lại, cô chủ có bán ốc bươu do người dân quanh hồ hàng ngày mò được, luộc xả chấm với nước mắm ăn ngay (ốc tươi, có con to bằng cái chén, nước mắm pha ngon, dzị tự hiểu đi he 😁). Đặc biệt: có 20k/kg thôi, 2 thằng quất 1 rổ, chắc hơn 2kg no tới chiều. Nghe nói hiện giờ các công trình đang dược thi công, tạm thời khi tới đây sẽ có 1 số trải nghiệm tự túc thôi: câu cá quanh hồ, cắm trại, chụp hình... Trong lòng hồ có nhiều ốc đảo, có thể theo thuyền của người dân ra ốc đảo chơi do hàng ngày người dân cũng ra đảo để làm ruộng (nhưng tạm thời chưa có điểm du lịch trên các đảo nên chỉ trải nghiệm dân dã, tự túc hoặc cắm trại thôi nha 😊) Ý kiến: Đây là 1 trong những điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh, nhưng tụi mình nghĩ tạm thời nơi đây chỉ thích hợp đi dã ngoại nếu các bạn có kế hoạch cho 1 buổi cắm trại, câu cá, party cuối tuần cùng với bạn bè. Lưu ý: Nắng điên người luôn nhé, chuẩn bị cho kỹ trước khi lên đường nha 😅 P/s: Trên đường đi kết hợp ghé qua vườn nho tham quan luôn cũng được, nên đi các tháng hè là lúc vào mùa, hôm nay tụi mình đi không có cái lá để ngắm luôn nên tạm thời đừng đi nhé 😞
người yêu thích