REVIEW HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 4N3D

1. Về cách đi Mình xuất phát từ Hà Nội . Đi lên sân bay Nội Bài bằng ô tô riêng và bay hãng hàng không Bamboo Airways . 2. Chỗ ở Vì mục đích là đi thăm quan , chơi tại Đà Lạt , không ở khách sạn nhiều lắm , chỉ có tối về khách sạn ngủ và hôm sau đi tiếp. Nên mình đặt khách sạn Phố Lạnh nằm trên đường Hà Huy Tập . Khách sạn phòng to , đẹp, nhân viên thân thiện , vui tính ☺️ Giá phòng lại rất chi là tốt nữa . Giá phòng là 1.650k/3 đêm . 3. Phương tiện đi lại. Trước khi đi . Mình có tìm hiểu và book phương tiện đi lại của team anh Trung Dalat bằng ô tô. Nhà mình có 3 người. Nhờ team đến đón tại sân bay và đưa mình cùng gia đình đi thăm quan các nơi. Team anh Trung rất thân thiện , nhiệt tình, hỗ trợ cho gia đình mình rất nhiều . Mình lần này đến Đà Lạt là lần thứ 2( đi lần thứ 1 cách đây 10 năm ) 🤣🤣. Nhưng vẫn không biết chỗ nào ăn ngon , chỗ nào chụp ảnh đẹp. May có anh Nhật lái xe cho gia đình mình ( team anh Trung ) rất nhiệt tình đưa đường chỉ lối cho nhà mình vui chơi và ăn uống ngon - bổ - rẻ . Gia đình mình rất là hài lòng và ưng ý 🤩 4. Lịch trình tham quan Lịch trình tham quan của mình có nhờ anh Trung và anh Nhật sắp xếp lại . Xem nơi nào đi trước , nơi nào đi sau , sao cho thuận đường và cho gia đình đỡ mệt. Lịch trình 4 ngày nhà mình như sau : ⏰ Ngày 1: 9h máy bay hạ cánh xuống sân bay Liên Khương , mình xuống lấy vali và ra ô tô có anh Nhật chờ đón gia đình sẵn để về trung tâm Đà Lạt . Sau đó đi thăm quan luôn các điểm sau : ✔️ Kombi Land : 90k/1 người ✔️ Khu du lịch Lá Phong : 60k/1 người ✔️Ăn trưa tại quán cơm Lá chuối 235k / 4 người ( gia đình mình + anh lái xe ) . Nhà mình muốn ăn cơm gia đình nên anh Nhật có đưa nhà mình đến Lá chuối là quán cơm theo suất ăn gia đình. Đồ ăn ngon - bổ - rẻ rất oke đó ạ☺️ ✔️ Sau khi ăn xong. Vì chưa đến giờ check in khách sạn nên nhà mình có đi cafe tại Xuân Hương Garden Coffee 144k/3 người. ✔️ 14h về Phố Lạnh check in khách sạn. Nghỉ ngơi và chiều đi khám phá , thăm quan tại Hồ Xuân Hương luôn. ✔️ Chiều đi thăm quan Wonder resort 50k/1 người vé vào thăm quan nếu không đặt phòng ở resort này. ✔️ Tối đi ăn Lẩu Gà Lá É 21 Hà Huy Tập gần khách sạn mình ở 400k/ 3 người ăn no hết bụngggg 😅 Tối đi thăm quan Quảng Trường và mua dâu lắc 20k 💰 Tổng kết ngày 1 tiêu hết : 460k/1 người. ⏰ Ngày 2: Sáng : 7h30 đi ăn sáng Mì Quảng tại Mì Quảng Hội An 14 Yersin phường 10 ( 40k/1 bát /1 người ) Sau đó đi Dadaland 90k/ 1 người ( đã bao gồm đồ uống ) Trưa : Ăn trưa tại quán lạ 255k/ 4 người. Đây cũng là quán ăn gia đình. Được chia theo suất cơm gia đình. Mỗi ngày sẽ có 5 món được nấu sẵn và khi bạn gọi cơm gia đình thì quán sẽ mang 5 món đã được nấu ra cho bạn ăn và thưởng thức nhé 😃 Chiều : chiều nhà mình đi bộ thăm quan Chợ Đà Lạt , Nguyệt Vọng Lầu , Hongkong bên hông Đà Lạt , Nhà thờ Domaine , Tiệm bánh Cối Xay Gió và có mua kẹo bông khổng lồ ở đây giá 30k/ cây. Tối đi ăn cơm hàng ngay đường Hà Huy Tập cho gần khách sạn : 180k/3 người ăn cơm sườn no mà ngon căng bụnggg luôn. 💰 Kết thúc ngày 2: 284k /1 người ⏰ Ngày 3: Sáng : đi ăn sáng Bánh Căn 100k/4 người tại cửa hàng Bánh Căn Ngọc đường 3/4 - P3 - Đà Lạt. Ở đây có nhiều loại Bánh Căn cho các bạn có thể lựa chọn . Ăn sáng xong. Nhà mình có đi lễ chùa tại Chùa Linh Phước. Sau đó đi chụp ảnh tại Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu 30k/1 người lớn. Sau đó nhà mình đi mua quà , đặc sản Đà Lạt về làm quà cho gia đình, bạn bè hết 2.190k . Mua quà nhưng lại không có dâu tươi. Nhà mình lại muốn đi hái dâu nên có vào vườn dâu cạnh đồi Thiên Phúc Đức. Tự tay mình hái dâu và mang về làm quà rất là thích các bạn ạ 😁 Ở đây họ bán dâu , cho tự tay hái dâu miễn phí nhưng phải lấy kéo và giỏ để cắt dâu. Không được tự ý hái dâu bằng tay đâu nhé ạ. Hái miễn phí và sau đó bạn ra cân và mua số dâu mình tự tay hái được nha . Nhà mình hái và mua thêm dâu hết 440k. Trưa nhà mình có quay lại ăn tại Quán Lạ cơm gia đình hết 255k/4 người Sau đó đi uống cafe tại Cafe Túi Mơ To. Quán rất là đẹp và đông , nên phải xếp hàng để có bàn thì vào ngồi . Tổng nhà mình gọi 3 cốc là 160k /3 người. Kết thúc hành trình cho ngày thứ 3. Buổi chiều nhà mình ở khách sạn nằm nghỉ ngơi và không đi đâu cả vì cũng khá là mệt. Tối có đi ăn nhà hàng ngay cạnh khách sạn luôn cho tiện . Đi ăn lẩu bò hết có 300k/1 nồi cho 3 người. 💰Tổng kết ngày 3 : 272k/1 người 💰Tính cả tiền mua quà là 2.630k ⏰ Ngày 4 là ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Và mình có chuyến bay lúc 9h35 sáng nên phải ra sân bay sớm từ lúc 7h30 cho đỡ tắc đường . Kết thúc hành trình 4N3D của nhà mình. Điều cảm thấy thú vị và may mắn nhất đó là. Trước ngày đi mình có đọc được các bài viết về mưa ngập lụt tại Đà Lạt. Tâm trạng có phần lo lắng 😭 May mắn thay , Đà Lạt đón mình quay trở lại lần 2 nên cả 4 ngày đi chơi thì cả 4 ngày đều không mưa, trời nắng to và mát mẻ , trời rất là chiều lòng người luônn . Cảm thấy cực kì hạnh phúc ý ạ 🥰🥰 TỔNG CHI PHÍ CHO CHUYẾN ĐI 4N3D CỦA NHÀ MÌNH LÀ: 2.710k/1 người + chi phí mua quà cho người thân là 2.630k nha 😚
người yêu thích