REVIEW] Gyu-Kaku Japanese BBQ - Điện Biên Phủ

[REVIEW] Gyu-Kaku Japanese BBQ - Điện Biên Phủ 254 Điện Biên Phủ, P. 7, Quận 3, TP.HCM 2 người ăn 1 combo nướng 398 + 1 ly olong đá + 1 sprite +10 vat tổng thiệt hại hết 504k Hôm qua em và bạn trai mới đi ăn ở đây, em có một bạn học chung lớp đại học làm ở đây nên được giới thiệu khá nhiều về chỗ này. Dạo gần đây thì em cũng thấy chạy hotdeal giảm giá rất nhiều nhưng bình thường vẫn toàn chọn phổ đình thôi cho nó an toàn. Nay thì đổi gió tí qua em này, ăn thì quả thực mà nói là no kinh khủng khiếp mà không đọng lại được gì. Vô quán mà xe tự gửi tự dắt ra không có ai trông là hơi hoảng sợ rồi nhưng em vô hỏi nhân viên thì được bảo chị cứ để đó sẽ có người trông xe, ăn xong ra luôn cũng không ai trông may là không mất. Nhân viên thì hơi thiếu chuyên nghiệp và hơi chậm nhưng cũng nhiệt tình nên không sao, mặc dù nước mình nhắc vài lần mới đem ra khi ăn được phân nửa thức ăn. Phân vân giữa 2 combo vì mình ăn được khá tốt nên chọn combo có thêm cơm với nậm heo. Cơm khá ẩm ướt nói chung không thích, mình thích cơm phổ đình với king hơn. Đồ nướng trong set combo thì mỡ quá nhiều, nướng cực kì dễ cháy ăn cũng không ngon. Lúc bưng ra 1 dĩa tất cả loại thịt trong set nhìn hơi không ngon miệng cho lắm. Kim chi thì cũng không có gì đặc sắc. Nước sốt có 2 loại : 1 giống bên phổ đình, 2 nó hơi lạ tí với lại nước tương, mình cảm thấy nước tương ăn ngon miệng nhất. Trà olong thì hơi đăng so với khẩu vị của 2 đứa. Nói chung qua đây lâu lâu cần đổi gió và nên kêu món riêng đừng kêu theo set combo vì chả có gì đặc sắc. Thà ăn ít như phổ đình mà chất lượng còn hơn ăn no bể bụng mà như tra tấn (dùng từ hơi quá tại mình ăn 1 mình hết thố cơm hơi no, nhưng quả thật quán này không hề làm mình lưu luyến dù là 1 chút) #donuong #quan3 #gyukakudienbienphu
người yêu thích