Review đường sách
Trưa nắng chang chang tếch lên trường vì một tương lai tươi sáng thì nghe tin thầy cho nghỉ học ta thấy thật sung sướng tỉnh cả ngủ. Cần lắm một điểm rong chơi cho tinh thần sảng khoái nhưng không tốn nhìu tiền.
Nghe giang hồ review đường sách nên lôi con bạn đi chung.( Nhớ kiếm đứa nào bik chụp ảnh sống ảo để thấy đời đẹp hơn nha). Hai đứa đi chơi một vòng đường sách hết 56k đây.
Sau khi gửi xe ở đường Hai Bà Trưng thì đi bộ qua đường Nguyễn Văn Bình. Mình đi trưa ngày thương nên cũng vắng. Nói vắng nhưng mấy quán cafe trong đó vẫn đông nha quí zị. Mình zí con bạn lượn từ đầu đường đến cuối đường. Mệt thì ngồi nghỉ ở mấy cái ghế đặt ở lòng đường.
Đường sách thì ko chỉ ê hề sách để lựa, xem và sống ảo, thì còn một số đồ xinh xinh như sổ, bút, quạt, bookmart,.... Bạn có thể mượn chụp thoải mái nha ( nhỏ bạn vì quá thik cái quạt hường nên đã mua với giá 10k. Và nó còn lựa được cuốn sách Niềm tin thông minh mà sau khi đọc vài đoạn nó đã hốt em í và hứa sẽ cho mình mượn sau khi đọc xong. Mình chỉ là ko bik lúc nào mới xong thôi 🤣🤣🤣.)
Sau khi chụp 12359 tấm nhí nhố như thường lệ thì 2 đứa làm 2 ly nước cam vỉa hè 15k/ly ở đầu bên kia đường sách ( chỗ gần nhà thờ Đức Bà) thấy chú bán kem nghĩ về tuổi thơ của chị mình 2 đứa lại xơi 2 cái bánh mì kem với giá 10k/ cái để nạp năng lượng chạy zìa.
🍡 Sau 1 sê ri sống ảo ở đường sách thì điện thoại đã sập nguồn vậy nên hình ăn uống hông có ở đây nha quí zị.
#MinhTuệ
0 người yêu thích
0 bình luận