REVIEW: ĐỪNG ĐI HÀ GIANG - ĐI VỀ LẠI NHỚ NHUNG THÌ MỆT LẮM!

REVIEW: ĐỪNG ĐI HÀ GIANG - ĐI VỀ LẠI NHỚ NHUNG THÌ MỆT LẮM! (Lịch trình chi tiết 3N3D kèm chi phí) Đã nhiều ngày kể từ khi về thành phố, nhưng trong đầu Mavis vẫn lửng lơ cảnh tượng hùng vĩ của núi đồi trập trùng, những ngôi làng nằm trọn trong thung lũng, ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những con đèo khúc khuỷu với dòng sông thoắt ẩn thoắt hiện của Hà Giang. Thế nên, mình khuyên các bạn là đừng nên đi Hà Giang nhé, đi về mất công nhớ nhung là mệt lắm! Vì Hà Giang đẹp, rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Theo kinh nghiệm vi vu Việt Nam của mình, mình dám khẳng định Hà Giang là nơi best nhất Việt Nam trên mặt trận rừng núi. Và sau đây là lịch trình chi tiết 3 ngày 3 đêm của Mavis nhé! Ngày 0: Chuyến bay đến Hà Nội lúc 6h30 chiều, về Mỹ Đình ăn vội tô mỳ. Sau đó tụi mình bắt xe từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang, mình đi xe Ngọc Cường từ bến xe Mỹ Đình 8h tối giá 200k. Sau đó đến Hà Giang khoảng 3h sáng. Xe giường nằm như giường ở nhà luôn :)) Tụi mình đặt trước xe ở Phượt homestay cách bến xe chỉ tầm 200m, ở đây thuê xe được ngủ ké lại tới sáng miễn phí luôn nha. Thế là tranh thủ vào ngủ để sáng mai còn đi sớm. Các địa điểm chơi ở Hà Giang cách nhau khá xa, có thể lên đến cả 100km, nên hãy thuê cho mình một con xe tốt. Bạn hỏi mình "Sao không đi xe khách cho tiện và đỡ mắc công?". Vậy thì hãy đọc đến cuối bài, mình sẽ trả lời cho bạn nghe câu hỏi đó nhé! *** Ngày 1: HÀ GIANG - YÊN MINH - QUẢN BẠ - LŨNG CẨM - LÔ LÔ CHẢI Sáng mình thuê 1 chiếc xe máy với giá 200k/ngày, 3 ngày là 600k (không hiểu sao giá xe ở Hà Giang mắc vậy luôn), nhưng có bao gồm mũ bảo hiểm 3/4, full face cũng có luôn, găng tay, giáp chân, giáp tay (rất cần thiết nhé vì đường đi rất nguy hiểm). Sau đó ghé quán bánh cuốn Bà Hà ăn bánh cuốn ốp trứng cực lạ, và lên đường đến với điểm đầu tiên là cổng trời Quản Bạ. Sau lớp sương trắng dày đặc, mình đã đến cổng trời Quản Bạ, nhớ ghé quán cafe ở đây uống 1 ly cacao nóng, ăn 1 tô mỳ nhìn xuống thung lũng phải nói là mê li luôn. Đi xíu nữa là tới chỗ có núi đôi Cô Tiên. Trên đường đẹp không thể tả, núi non trập trùng xen lẫn cao nguyên đá, bạn có thể dừng chụp hình ở bất cứ chỗ nào thấy đẹp. Trong đó có con dốc Thẩm Mã huyền thoại. Có mấy bé trên lưng gùi hoa cải vàng xinh lắm. Cho đến khi đến làng Lũng Cẩm, nơi có nhà của Pao trong phim, cánh đồng hoa rộng lớn tùy mùa, mùa mình đi là hoa cải vàng cực đẹp. Ngoài ra còn có những cây hoa đào rất đẹp trong làng. Chụp hình chán chê ở Lũng Cẩm cũng đã là lúc 4 giờ chiều, từ đây đến Lũng Cú còn tầm 30km nữa (đường núi nên đi cũng mất ít nhất tiếng rưỡi), nên hãy đi về ngôi làng dưới chân cột cờ Lũng Cú mang tên Lô Lô chải để ngủ lại đây nhé. Lô Lô chải đơn giản và buổi tối không có gì chơi, kiếm đồ ăn cũng khó nên tụi mình nhờ luôn chị chủ ở Lô Lô homestay nấu ăn luôn, phòng dorm ở đây dao động 80 - 100k/ người. Tối ở đây không có đèn nên tha hồ ngắm sao trời. *** Ngày 2: LŨNG CÚ - DINH VUA MÈO - MÃ PÍ LÈNG - PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN Tụi mình ăn sáng là tô mì trứng được nấu bởi chị chủ. Sau đó mình check out luôn. Điểm đến đầu tiên, đương nhiên rồi, là cột cờ Lũng Cú. View trên đây siêu đẹp, đồng lúa, bản làng trong mây sương sớm, nhìn qua được tới bên Trung Quốc luôn. Sau khi chơi chán chê ở Lũng Cú, mình chạy ngược xuống dưới Đồng Văn. Đừng quên ghé qua Dinh vua Mèo ở xã Sà Phìn nhé. Một thế kỉ trước, khi xung quanh là núi đồi hiểm trở vậy mà xây được một dinh thự như vậy thì thật sự bá đạo luôn. Dinh thự kết hợp giữa kiến trúc của Trung Quốc, Mông và Pháp. Ngoài mang về những tấm ảnh tuyệt đẹp, bạn cũng có thể nghe những câu chuyện văn hóa về vua Mèo, về những bà vợ giỏi giang của ông. Thăm dinh vua Mèo xong cũng đã xế trưa, tụi mình chạy thêm tầm 20km nữa để về phố cổ Đồng Văn, thuê phòng, đi kiếm gì đó ăn trưa và về nghỉ ngơi một tí. Chiều tầm 2h30 tụi mình xuất phát đi đèo Mã Pí Lèng do thời tiết tốt và không mù sương. Ngày này chỉ đi tầm 1/3 đèo thôi, chủ yếu để chụp hình với dòng Nho Quế và tượng đài Con đường Hạnh Phúc. Đứng trên tượng đài con đường Hạnh Phúc tưởng nhớ những người đã hy sinh để xây dựng con đường qua núi đèo hiểm trở này, phóng tầm mắt xuống những con đường khúc khuỷu quanh các dãy núi lại thấy cảnh đẹp hơn bao giờ hết. Từ tượng đài này, đi thêm vài km nữa sẽ thấy dòng Nho Quế màu xanh ngọc bích hiện ra tuyệt đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy. Phía bên đường để ý sẽ có vài mỏm đá nhô ra để chụp ảnh, cho ra lò những tấm ảnh để đời với background tuyệt đẹp. Nhưng mà bạn nhớ phải cẩn thận nhé! Ngoài ra trên khúc này có vài quán xiên nướng, trứng gà nướng ngon miễn chê. Chơi đến chiều thì mình trở lại Đồng Văn trước khi sập tối, Mã Pí Lèng không có đèn đường đâu. Về tắm rửa xong xuôi, mình đi dạo quanh phố cổ đông vui, ăn xiên nướng, hoặc ăn lẩu tùy thích. Ngày cận tết nên ở đây đốt pháo hoa ngập trời vui lắm. Và cũng đừng quên thử Thắng dền - món đặc trưng của Đồng Văn - giá chỉ 10k/chén nhé. *** Ngày 3: MÃ PÍ LÈNG - MÈO VẠC - HÀ GIANG - HÀ NỘI Sáng hôm sau, mình thức dậy ghé ăn sáng là món bánh ướt ốp trứng, có cả chén chấm chả tuyệt ngon. Chỗ này ngay ở phố cổ Đồng Văn luôn, ở phía bên trái nếu nhìn từ ngoài vào, có ghi chữ "Bánh cuốn gia truyền", ngon lắm, mà giá chỉ 30k/phần thôi. Tạm biệt Đồng Văn, tụi mình lên đường đến Mèo Vạc, và cung đường hôm nay sẽ đi hết luôn đèo Mã Pí Lèng. Và cảm xúc choáng ngợp nhất của mình để lại ở đây. Những khúc cua khuỷu tay nối đuôi, mấy em bé bên đường, sương mây huyền ảo, phía dưới là dòng Nho Quế lượn quanh lúc ẩn lúc hiện, xen lẫn địa hình cao nguyên đá không đâu có. Mã Pí Lèng thật sự không hổ danh là đèo đẹp nhất trong Tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Và với mình, sau khi đã đi vài đèo Ô Quy Hồ, Ngoạn Mục, Hải Vân, mình khẳng định là đèo đẹp nhất mình đã từng đi qua ở Việt Nam luôn ấy. Trên đường về, bạn có thể ghé Mèo Vạc ăn trưa. Ngày này di chuyển nhiều nên mình tranh thủ về Hà Giang sớm để nghỉ ngơi. Di chuyển nhiều không có nghĩa là không có ảnh đẹp nhé. Trên đường về Hà Giang theo hướng Mèo Vạc là một tuyệt tác luôn ấy. Làm mình cứ ngẩn ngơ mãi thôi. Ruộng bậc thang từng lớp từng lớp đẹp hơn Sapa nhiều. Mấy em bé nhỏ bên đường gặp tụi mình vẫy chào cười tươi roi rói, ngôi làng ẩn sâu trong thung lũng ôm trọn bởi dãy núi cao. Những đồng hoa cải vàng trải dài trên những cung đường. Đẹp không thước hình gì diễn tả nổi. Tầm 5h chiều thì tụi mình về tới thành phố Hà Giang, đừng quên chụp hình ở cột mốc số 0 nhé. Vì xe 8h mới chạy, nên mình tắm rửa nghỉ ngơi, à nghỉ luôn ở Phượt homestay và free luôn nhé, nhờ các bạn ý đặt dùm xe luôn. Sau đó tụi mình đi ăn quán cuốn ở Hà Giang tên là Cuốn Việt, ngon cực kỳ. 8h tụi mình lên xe, kết thúc hành trình Hà Giang đẹp đến nao lòng. -------------------------------- TỔNG KẾT CHI PHÍ Máy bay khứ hồi: 2 triệu Xe khách khứ hồi: 400k Thuê xe máy 3 ngày: 600k Dorm Lô Lô homestay : 80k Phòng ở Đồng Văn: 100k/người Tiền ăn: 550k/người Tiền cafe: 120k/người Phí tham quan: 30k/người Xăng: 200k/người => Tổng cộng: 4tr080 -------------------------------- LƯU Ý NÈ: đến Hà Giang nhớ thuê cho mình một chiếc xe máy cùng một xế cứng để vi vu nhé. Và phải mang theo đồ bảo hộ khi đi đường đèo nha. Tính mạng là trên hết. Dù quãng đường khá dài, đi hết theo lịch trình của mình là tầm 500km. Nhưng vẻ đẹp của Hà Giang không thể cảm nhận được trọn vẹn nếu bạn chỉ đi xe khách tới những điểm đến đâu. Cái đẹp của Hà Giang nằm ở thiên nhiên hùng vĩ và bầu không khí huyền ảo với sương và mây. Nên thà mệt một chút, mạo hiểm một chút, chứ đến đây rồi mà không cảm nhận được cái đẹp của Hà Giang thì phí lắm! 😘
người yêu thích