Review Du lịch Nha Trang mùa corona ăn gì giá bình dân và đi đâu 3 ngày 2 đêm ( tầm 2tr - 2tr5 một người )
1 lời mở đầu
2 phương tiện đi lại
3 địa điểm ăn uống đi chơi kèm đánh giá nhẹ nhàng những cái này giá mình sẽ để trên hình và nói gì đính kèm sẽ ghi chú ở hình
4 kỷ niệm không của riêng mình
5 điều còn tiếc nuối
6 lại nói linh tinh vu vơ
-1) Lần đầu đi Nha Trang tự túc nên viết review làm kỷ niệm luôn.
-2) Đầu tiên là đi xe giường nằm ( hãng Liên Hưng cho 6 điểm 😕 lên group tìm vài bài viết là biết họ tệ như nào m.n ạ ) từ 22:00- 6 7 h sáng tới . Lúc về (đi xe Việt Nhật cũng okey lắm cho 8 điểm ) . Xong thuê xe máy đi quẩy thôi .
-3*) Ngày đầu tiên ăn bún riêu cua cô Ba ( ngon rẻ ). Ghé sống ảo uống nước ở A&C homestay coffee ( chủ quán dễ thương không gian thì lên hình vintage lắm m.n ) . Xong ghé hòn Chồng chơi ( cũng hay lắm kiểu nó cổ cổ xong ra khu hòn Chồng chụp hình tẹt zời mà nhiều khách TQ lắm nên ngồi coi ca nhạc dân tộc hơi trong hoang mang ) . Rồi đi Ăn bánh xèo hải sản chị Bé và bánh Flan gần đó ( như một hệ thống mọi người ạ dù là quán lề đường nhưng ăn bánh xèo xong là có nước sau lưng có bánh flan tráng miệng kế bên luôn). Sau đó đi Viện hải dương học ( cũng hay lắm m.n mở mang tầm mắt có con lương gì đó bự đốm đốm bự lắm khá ấn tượng ). Đến tối thì đi ăn ở quán Thanh Xương 1 2 gì đều được ( chổ này bán giá niêm yết á m.n đồ tươi phục vụ chuyên nghiệp lắm )
-3**) Ngày 2 ngủ hơi nhiều nên đi ít à
Ăn bánh canh chả cá với bánh atiso ( đông cực chắc bỏ bớt vài khách cũng ko sao luôn mình phải nói là ngon nước chấm ở đây ối chu choa ngon lắm )ở Nguyên Loan . Sau đó Lại qua trà chanh 1975 sống ảo mà ko thành hic ( hầu hết giới trẻ nha trang uống ở mấy quán trà chanh nhiều hơn trà sữa mình để ý thấy vậy cũng hay lắm ngon nữa lúc uống sữa sốt xoài mình phải khen là ngon xỉu ngon xỉu ) . Chiều đi ăn bánh căn ở 97 Bạch Đằng ( giá hợp lý con tôm với miếng mực bự lắm luôn ngon bột bằng bột gạo thơm lắm ăn đi m.n). Đi tắm biển ( cái này mình phải viết hẳn đoạn riêng cay lắm m.n ạ ) . Ăn bánh crepe ( đi ngang tò mò mua ăn,thấy cũng được hong đặc sắc lắm ).Tối đi ăn bún sứa chả ram gần chợ đầm ( đói nên ăn đại cũng ngon á , thấy sứa ngon giòn giòn ) . Xong ra quảng trường ngồi chơi xe điện. Đi chợ đêm ( có cái bánh Bòn Bon cũng ngon mà ai đi chợ kiểu gì cũng bị ép mua bởi cái cô giữ xe máy free free là mua bánh đi đấy) ( đa số khách nước ngoàiđi chợ này ) . Nhậu nhẹt strongbow nói sảng các kiểu
-3***) Ngày 3
Ngắm bình minh trên sân thượng ( thường thì tầm 6 7 h mới thấy mặt trời đi Vũng Tàu cũng thấy tầm giờ này nên ko cần thức 4 5 h đâu nha m.n) xog Ngủ lố tới gần trưa nên đi ăn trưa cơm gà xe 12 Lạc thiện ( ngon cho 9 điểm có sốt trứng gà với bơ hay gì í ngon lắm béo béo rẻ nữa ) . Rồi đi tháp bà ( thì như chúng ta đã biết nó là địa điểm du lịch vô chụp hình thôi có hdv thì mới hiểu được ). Sau đó đi ăn chè trái cây 31c Lê Thành Phương ( ummmm thấy hơi mắc à cũng ngon chè mình ăn có nguyên múi SR luôn ). Rồi đi nhà thờ lớn ( hay tên nhà thờ đá ta ?) Mà vì corona nên hong được vô rồi đi chùa Long sơn để ngấm cảnh tp NT từ trên cao ( leo tầm mấy trăm bậc thang lên đây có hai tượng phật lớn đó m.n đến cầu an rồi ngắm cảnh nhìn xuống thành phố đẹp lắm m.n ) . Rồi ghé 38 Lạc Long Quân ăn mì quảng ( hơi lạ chưa ăn mì quảng nào nhiều nước vậy luôn ) . À xong chiều ghé Cầu sắt sống ảo rồi đón xe lửa đi ngang chưa bao giờ đứng gần cái xe lửa v luôn.
-4) À mình cay cái vụ tắm biển lắm mình đọc review của cô bạn mình đi trước mấy tuần là bị sóng đánh rớt mắt xong mình ib nói là do ăn ở cười ha há như đúng rồi luôn. Tới bữa mình đi :))))) mình cũng thay kính tại Nha Trang hoa lệ này. Cảm giác hí hửng tung tăng đuà nghịch với sóng xong nó tát cái bóp vào mặt vụt bay cả kính tui buồn sóng lắm sóng à.
-5 )Còn nhiều chổ chưa check in được lắm như nhà ga NT nè , vịnh Vân Phong , chưa chụp được với cái tranh đại dương đường phố trên đường Trần Phú nữa chưa đi ra Bình Ba được nữa mốt có tiền đi Vinpearl hí hí . Chưa ăn gỏi cá mai nữa cơm vịt quay nữa.
-6)Nói chung là đi du lịch vui lắm là lúc mình tạm gác lại mọi lo lắng dành thời gian cho bản thân
Nói chung chờ qua corona rồi đi khám phá Nha Trang m.n nhé
#Nhatrangbeach
#travel
#Thanhriviu
#Vietnam
#Vietnamdivatrainghiem
người yêu thích


