REVIEW DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ 2021

1001 góc sống ảo trên Đảo Giàu Có (Phần 1) Hè đến rồi, còn gì tuyệt bằng khi được hòa mình vào không khí biển đúng không mọi người. Hôm nay mình sẽ rì viu 1 hòn đảo đẹp như trong tranh chỉ cách Sì Gòn chỉ 6 tiếng thôi ạ. Cùng xem video để cùng khám phá những tọa độ đẹp ngất ngây trên Đảo Phú Quý. Lịch trình ngày 1: Sau khi đến đảo, bọn mình lấy xe ở cảng và chạy về khách sạn, ăn trưa ở Bò nướng Hòa Thướng rồi nghỉ ngơi. Chiều thì bắt đầu chuyến đi. Những địa điểm check in ngày 1 như sau: - Bãi đá sao - Vinh Triều Dương - Dốc Phượt May mắn là thời tiết đẹp nên trời xanh, mây trắng… Đón hoàng hôn ở Dốc Phượt cũng rất là chill luôn á. 1. Di chuyển bằng gì? - Sài Gòn – Phan Thiết: Có rất nhiều hãng xe di chuyển từ Sài Gòn ra Phan Thiết. Tụi mình chọn hãng xe Phương Trang cũng vì chất lượng và có xe trung chuyển ra đến bến cảng luôn. - Phan Thiết – Phú Quý: Sẽ di chuyển bằng tàu, có 3 hãng tàu lớn thường xuyên đưa khách từ cảng ra đảo bao gồm: + Phú Quý Express: Tàu khá to, kiểu giường nằm giống như giường tầng vậy á. 1 khoang tầm 20 chỗ, khá kín và không có nhiều không gian. Và tàu cũng có mùi “ói, sa xe” ý ạ. Cảm giác như không được dọn dẹp kĩ lắm. Bọn mình đã phải xịt nước hoa vào khẩu trang và uống thuốc say sóng để qua được đến đảo. Ám ảnh luôn á mọi người. Vé 350k/người nha. + Superdong: Vé VIP 400k/người. được nằm boong trên, 1 phòng 10 giường thôi ạ, không gian thoáng nha. + Cao Tốc Phú Quý Island: Recommend đi hãng này nha mọi người. Giường nằm như giường Phương Trang. Không gian thoáng rộng rãi, có phục vụ bánh và nước uống. Giá chỉ 350k/người Lưu ý: Nếu đã dự định đi Phú Quý, các bạn nên đặt trước vé tàu để tránh hết vé nha, bởi vì Phú Quý đang là địa điểm hot nên hay cháy vé lắm. Nhóm mình đi 4 người mà phải đi 3 tàu khác nhau vì cháy vé ý ạ hiuhiu. 2. Ở đâu ? Mình đã đặt phòng trên booking.com, nhưng rất lừa đảo nha các bạn. Sau khi đặt xong thì bên khách sạn sẽ yêu cầu mình hủy phòng bởi vì thực tế là hết phòng, nhưng trên hệ thống không cập nhật. Ồ wow !!! May mắn là mình book được 1 phòng 2 giường đôi siêu to và có ban công tại nhà chị Hồng Phú. Tuy xa 1 chút nhưng dịch vụ khá ok, chị chủ rất nhiệt tình. Phòng mới rộng rãi, đẹp và thoáng. Bọn mình nhờ chị chủ book xe luôn. Giá thuê xe là 120k/ngày á. Tay ga hay xe số gì đều được nè. 3. Ăn gì ? - Bò nóng Hòa Thướng: bò cục nào cục nấy to chà bá. Vừa nướng vừa ăn nhá. Với mình thì cũng tạm, không quá đặc sắc như quảng cáo. 450k cho bữa trưa - Lưới: là quán ngon nhất, giá okila nhất mà tụi mình đã ăn trên đảo. Tuy nhiên khá là ít ốc á nên ăn chưa đã. - Hải sản 30k: bù lại tụi mình đi ăn hải sản ở quán này, cũng nhiều ốc mà giá cũng ổn ý. - Gà nướng Hòn Tranh: cái này là ngu dại đặt theo tour á mọi người. 1 con gà được cắt ra nhiều phần và quan trọng là tự nướng nhưng vẫn tính tiền phục vụ 50k/mỗi bàn ý J - Đông Ba BBQ: 1 phần mì Quảng là 40k nha mọi người, và còn khuyến mãi thêm đinh sắt để bổ sung chất sắt nữa nha J Tổng cộng: 2.500k/người
người yêu thích