#Review Đảo Nam Du 3N2Đ 🌴🌴🌴🌴
Mê đi biển thì không thể bỏ qua đảo Nam Du nha mọi người . Chỗ này còn hơi hoang sơ nhưng cảnh thì đẹp khỏi chê mà mát mẻ lắm nước trong vắt luôn .Các bạn nên thử khám phá vác ba lô lên đi liền 🤔🤔🤔 Mà nhớ tham khảo đã nghen .Này mình chia sẻ kinh nghiệm chi tiết luôn vì mình chắc chắn ai chưa đi rất bỡ ngỡ k biết tính sao cho hợp lí nên có hơi dài các bạn chịu khó đọc ngen❤️
📌 Phương tiện di chuyển
Mình chọn xe giường nằm Phương Trang di chuyển từ Bến xe Miền Tây - Rạch giá ( vé 160k khứ hồi luôn là 320k) (từ 22h-6h)
👉🏻Đường sốc lắm chọn ghế trên nha đừng ngồi cuối bạn nào say xe thì thủ sẵn thuốc đi (tui k bị say xe mà còn đuối)
👉🏻 Nên chọn giờ sớm lên còn có tgian ăn sáng chứ lên trễ không kịp ăn lên tàu luôn là mệt lắm
👉🏻Tới Bến xe Rạch giá đi xe trung chuyển đến chỗ tàu .Mình đi tàu SUPERDONG ( giá vé 210k - khứ hồi 420k ) mà xuống xe các bạn tìm thẳng đến chỗ xe trung chuyển nghen chứ đừng nghe mấy chú taxi kêu trễ rồi đi chém đep đó ( 30p là tới bến tàu thường thì xe trung chuyển chở bạn ra mua vé SUPERDONG luôn á mình thì đặt trc cho chắc ăn )
❌Lưu ý to bự đây :Mọi người nên đặt vé trước nha mà tàu có chuyến trễ nhất là 7h30 thôi hôm nào khách đông thì mới mở thêm chuyến 8h30 ( đám tui xém bị tàu bỏ hên mở thêm chuyến 8h30 đó )
👉🏻 Lên tàu sau khi ổn định chỗ ngồi thì bạn đi lên trên lầu ngắm cảnh hơi nắg tí mà sống ảo khỏi chê
🏠 Chỗ tui ở bạn ib Fb :Phong Vũ Nam Du nghen đây view biển luôn phòng ốc sạch sẽ lắm nhớ đặt phòng trước nha ( ở đây ai cũng nhiệt tình )
🏠 Chỗ này cũng đẹp lắm :
Page:Thảo Thường Camp đủ màu sắc lúc tui đặt hết phòng mất tiêu muốn ở đây thì nên đặt sớm tui đặt trc 1 tháng mà k có đó😢😢😢
🛵Thuê xe máy 120k-150k mà xe ở đây hơi siđa leo lên dốc mà xì khói luôn ( hahah mà vẫn chạy bon bon nha )
❌Lưu ý : mở máy lạnh được từ 9h tối đến 6h sáng nha có khi trưa cúp điện á mng
Day 1 : 11h là tui tới Nam du lúc đó có người rước các bạn luôn đi xe về chỗ ở tranh thủ nghỉ miếng ,đi muốn đuối luôn
Mình ăn trưa : Tôm rim+ mực xào + cá hấp + canh mực ( mình ăn ở chỗ mình ở luôn nha) .Nếu không thích các bạn xách xe ra ngoài chợ có nhiều quán lắm .Mình nghĩ nên đặt sẵn đồ ăn chỗ ở vì ở đây hoang sơ nghĩ ăn gì cũng mệt ấy )
🛵Ăn xong mình chụp hình quanh chỗ mình ở thề với mấy bạn Nam Du chỗ nào chụp hình cũng đẹp hết nha
🛵 Mình đi Bãi Nhum chụp hình (đường đi dốc khó đi lắm cứng tay lái mới đi được á )
🛵 Trên dọc đường dừng lại sống ảo
🛵 Mình đi Bãi Mến ( Hình ảnh k miêu tả được hết độ đẹp đâu tui đứng hình 5s vì độ đẹp của nó ,nhớ mang theo đồ tắm nghen )
Tối :Về tắm ròii ăn tối Ăn rau muống xào + thịt kho + canh khổ qua cá thác lác +cá nướng mỡ hành + cá khô gram đường đặc sản ăn ngon thiệt
👉🏻Ngồi câu cá mượn chú cần câu ngồi câu cải thiện bữa ăn :)))
👉🏻Tầm 7h chú dắt mình ra chợ để mua hải sản .( mua nhum, mực , cá , tôm tổng thiệt hại 250k) mà mang về phụ thu chế biến nữa nha ( nhum 5k 1con , hải sản 35k/1kg đó là tiền phụ thu ng ta chế biến cho mình đó )
👉🏻Ăn no nê rồi vô ngủ có máy lạnh chạy phà phà làm giấc tới sáng
Day 2 : Dậy 5h sáng ngắm hoàng hôn ( trải nghiệm tuyệt dời ông mặt trời nhâm nhi thêm ly cafe nữa )
Sáng mình ăn sáng bánh canh thịt nghen
🛵 Mình đi dốc ân tình ( đúnh thiệt lên tới là muốn đoạn tình luôn á leo lên thở như trâu luôn lên đây thì theo mình thấy cũng bthg à k đặc sắc lắm cái quan trọng là tiêu hết tô bánh canh đùa thôi cũng nên trải nghiệm thử đi )
🛵 Đi dọc đường chụp hình view hơi đẹp nghen chỗ nào chụp cũng mê luôn mấy má ơi
Trưa : về ăn nay ăn món lẩu cá nè
🛵 Ăn xong có cano chở đi qua Hòn Dầu chơi ( cảm giác cano chạy hết ga nước bắn lên phê lắm các bạn ơi )
🛵Tiếp theo là Hòn Mấu qua đây tắm biển ở đây bán kem dừa ngon lắm á với bánh khoai mỡ chiên nữa ( kem 10k, bánh 15k à ) tắm biển nữa nghen
🛵 Tiếp theo mình đi lặn san hô siêu đã y như đang trôi giữa đại dương mình là đứa k biết bơi mà gan lì đi luôn tại có phao hehe ( San hô đây xuất sắc nhiều màu luôn mà đụng vô được luôn cá bơi nữa bắt cá bằg tay luôn à chịu khó né san hô nha k trầy chân á )
❌ Tuyệt đối đừng mang điện thoại hay máy chụp hình xuống có chống nước hay túi chống nước cũng hư à mà rớt cái là toi luôn
Tối: Lặn xong đuối luôn về nhà nghỉ ngơi xong ra câu cá tiếp .
👉🏻Tối thì được ăn hải sản Tôm nướng+ Sò lông nướng mỡ hành + Mực nướng sa tế + Cháo nhum + Cá nướng mỡ hành + Lẩu thái ( ăn no căng luôn mấy má ơi)
👉🏻 Xong tổ chức karaoke nữa quẩy banh làng banh xóm
Day 3 : Hủ tiếu mực nghen
🛵 Đi ngắm lại Nam Du ngắm toàn cảnh luôn
Trưa về ăn cơm thu xếp đồ rồi về thôi nè
Một số lưu ý quan trọng
+ Cầm theo tiền mặt nghen vì ở đó không có cây ATM
+ Nếu đi đông có muốn uống bia thì nên mang theo ở nhà vì ở đây mắc gấp đôi 455k thùng tiger
+ Nên mang theo nước suối ( ở đây bán 1 ca trà đá đã 15k ngày uống cũng chục ca hahahha)
+Bôi kem chống nắng kĩ nghen đi về đen như Châu Phi luôn
+ Sạc dự phòng ( bị chụp hình lia lịa)
👉🏻Mình tính chi phí tất cả mọi thứ cho chuyến đi này khoảng 2tr5 /1ng là các bạn chơi thoải mái rồi .
Chung qui lại theo mình đánh giá
👉🏻View: 10/10
👉🏻Đồ ăn :8,5/10
👉🏻Nhiệt tình của mọi người :10/10
Đây toàn bộ là mình trải nghiệm được nên chia sẻ cho các bạn để bạn nào chưa đi trải nghiệm thử .Ở đây còn hoang sơ nhưng cảnh đẹp nao lòng luôn yên tĩnh nữa nên thử rủ bạn bè ng thân xách balo đi 1 lần
12 người yêu thích
0 bình luận