💥/REVIEW ĐÀ NẴNG- HỘI AN 3 NGÀY 2 ĐÊM GIÁ CỰC ÊM/💥

💥/REVIEW ĐÀ NẴNG- HỘI AN 3 NGÀY 2 ĐÊM GIÁ CỰC ÊM/💥 TRANH THỦ KÌ NGHỈ TẾT KÉO DÀI N PART VÀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CAO CẢ GIẢI CỨU VÉ MÁY BAY NÊN NHÀ MÌNH QUYẾT ĐỊNH LÊN KÈO ĐI ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM. NHÀ MÌNH ĐI VÀO THÁNG 2 VỪA RỒI. MÙA NÀY ĐI ĐÀ NẴNG ĐÚNG CHUẨN VỪA XINH LUÔN, BAN NGÀY NẮNG RÁO NHƯNG KHÔNG HỀ NÓNG BỨC, SÁNG SỚM VÀ CHIỀU TỐI SE SE LẠNH THÌ CHỈ CẦN KHOÁC MỘT LỚP ÁO GIÓ LÀ ĐỦ. MÌNH BOOK LUÔN COMBO VỚI GIÁ 1990K 1 NGƯỜI BAO GỒM VÉ MÁY BAY VIETJET KHỨ HỒI ĐÃ BAO GỒM THUẾ PHÍ KÈM THEO HÀNH LÍ XÁCH TAY 7KG, PHÍ Ở KHÁCH SẠN DYLAN TẠI ĐƯỜNG HÀ BỔNG TRONG 3 NGÀY 2 ĐÊM CÓ BUFFET SÁNG VÀ FREE BỂ BƠI TRÊN TẦNG THƯỢNG. NHÀ MÌNH KHỞI HÀNH TỪ NỘI THÀNH HÀ NỘI LÊN NỘI BÀI BẰNG TAXI GIÁ QUAY ĐẦU LÀ 180K. SAU KHI HOÀN TẤT THỦ TỤC CHECK IN, CÂN HÀNH LÍ, KIỂM TRA AN NINH CÁC KIỂU THÌ NGỒI ĐỢI VÀ BAY THÔI!! 🚗__ĐÀ NẴNG CHƠI ĐÂU? ĂN GÌ__🚗 📍𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏 : Cầu Thuận Phước, công viên kì quan thế giới, chợ đêm Sơn Trà Nhà mình xuống sân bay Đà Nẵng tầm 12h30 và đi taxi từ sân bay về khách sạn mất 80k. Trước khi đi mình có book được 1 anh lái xe đưa đón cực kì ok luôn: Xe rộng rãi thoáng mát, tài xế nhiệt tình và vui tính. Trên đường đi về khách sạn anh có giới thiệu đường tới các địa điểm nhà mình cần đi luôn. Nói chung đường Đà Nẵng rất dễ đi chỉ cần chỉ một lần là biết đường luôn khỏi cần chị google. Mọi người nếu đi từ sân bay về khách sạn hay di chuyển tới các địa điểm như Hội An hay Bà Nà hills thì alo a tài xế theo số 0905339989 nhé, giá mềm và thoải mái lắm luôn. Nhà mình đến khách sạn lúc 13h, đáng lẽ là tới 14h mới được check in nhưng nhà mình được ưu tiên check in sớm hơn. Khi nhận phòng cảm thấy khá ok, view ổn và thoáng mát, sạch sẽ. Trước khi bắt đầu cho chuyến đi chơi buổi chiều thì nhà mình có định đi ăn trưa nhưng vừa xuống máy bay cũng khá mệt nên mình đã book Now để xem có khác gì ở Hà Nội không :)). Khoảng 5 phút sau đã thấy anh Now gọi rồi, nhanh dã man. Mình gọi 4 bát Mì Quảng bà Mua bao gồm 2 mì Quảng tôm thịt, 1 mì Quảng bò và 1 mì Quảng gà, 2 sữa bắp hết tổng cộng 205k ( đã áp mã giảm giá ). Lần đầu ăn món này thì cũng cảm thấy khá ok, bát cũng đầy đặn trừ mỗi nước dùng hơi mặn nên hơi khó ăn chút còn sữa bắp thì tuyệt vời, vừa béo ngậy lại vừa ngọt thanh và mát mát nữa. Nghỉ ngơi chốc lát nhà mình bắt đầu hành trình buổi chiều. Vì các địa điểm cách nhau cũng khá gần nên thay vì đi taxi nhà mình thuê luôn xe ở khách sạn với giá 130k 1 xe air blade 1 ngày. Nếu các bạn đi thì đổ tầm 30k xăng thôi nhé, nhà mình đổ 50k mà lượn chán chê mê mải rồi đến lúc trả xe vẫn đầy bình. Đoạn đường đi đến cầu Thuận Phước và kì quan có đi qua cầu Rồng nên m.n có thể ra đó chụp ảnh luôn một thể nhé. Nhà mình thì đi thẳng luôn vì cầu Rồng khá gần với khách sạn nên đi lúc nào cũng được. Cầu Thuận Phước cạnh công viên kì quan luôn. Công viên kì quan là khuôn viên của khách sạn Golden Bay và free nên vào check in thoải mái. Có thể để xe bên đường hoặc gửi xe cạnh đó luôn 5k 1xe😂. Trong khuôn viên có gần như đủ các kì quan trên thế giới như Vạn Lí Trường Thành, kim tự tháp Ai Cập, Khải Hoàn Môn, tháp Rùa..... Rất thích hợp cho các bạn thích đi vòng quanh thế giới nhưng không cần visa😁. Từ khu đó có thể nhìn ra xa là thấy cáp treo Bà Nà hills nhé. Nhà mình ở đó cả chiều luôn rồi ngắm hoàng hôn trên cầu Thuận Phước. Khung cảnh hữu tình kèm gió se nhè nhẹ cực chill luôn!! Đến lúc tắt nắng hẳn thì nhà mình lại thong dong về khách sạn. Sau khi ăn tối tầm 19h nhà mình lại đi xe máy ra chợ đêm Sơn Trà cạnh cầu Rồng. Phí gửi xe only 5k. Chợ mở full các ngày trong tuần luôn, có khu ăn uống riêng và khu đồ lưu niệm riêng, các mặt hàng cũng khá đa dạng và bắt mắt. Sau khi đi mệt nghỉ ở đó nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi và kết thúc ngày đầu tiên khá thoải mái tại Đà Nẵng. 📍𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 : Combo cầu Rồng, cầu tình yêu, tượng cá chép hóa rồng, bãi đá Obama, chùa Linh Ứng và Hội An Sau khi ăn buffet ở khách sạn xong nhà mình lại di chuyển ra cầu rồng, cầu tình yêu và tượng cá chép hóa rồng. 3 địa điểm này ở gần nhau nên đi được một lúc luôn. Gửi xe 10k 1 em. Sáng sớm ở đây rất vắng vẻ, ra đó tha hồ chụp choẹt sống ảo mà không sợ vướng người luôn nhé. Tối thứ 7 chủ nhật hàng tuần có phun lửa và nước tại cầu Rồng, đây cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua cho du khách khi đến với Đà Nẵng. Lại tiếp tục di chuyển từ cầu Rồng tới bãi đá Obama, trên đường đến đó có đi qua chùa Linh Ứng. Đi xe ven bờ biển là tới luôn, đi đến khi nào tới biển chỉ dẫn thì tới, vừa thong dong ngắm cảnh biển, vừa tận hưởng không khí trong lành và yên bình ở đây thật không còn gì bằng. Cung đường đi rộng rãi, thoáng mát, cây xanh hoang sơ rợp đường khác hẳn với nhịp sống náo nhiệt ngoài thành phố, trên đường đi mình phát hiện có một chú view bắt trọn khung cảnh biển và thành phố cực xịn luôn nhá. Đi tiếp một đoạn nữa tới chùa Linh Ứng, ngay dưới cổng lên chùa mình thấy có chú khỉ cute ngồi trước đó ngồi ăn thản nhiên luôn, đáng yêu cực❤. Qua chùa Linh Ứng lại chill tiếp 1 đoạn nữa là đến bãi đá Obama, các bạn có thể đi theo chị google hoặc đi theo biển chỉ dẫn. Vì mùa này ít khách nên các khu chòi nghỉ ở đó không có một ai, chỉ có khách xuống tham quan chụp ảnh thôi. Các bãi đá hoang sơ và nước biển trong vắt nhìn xuyên thấu tận đáy. Đứng ở bên trên đã có thể nhìn thấy san hô và các đàn cá đủ màu sắc rồi. Trên các bãi đã thì có rất nhiều cáy xanh to lắm, nếu chịu khó đi khám phá thì không chừng có thể có luôn được một rổ hải sản tươi cho bữa trưa luôn đó😄 Lâu lắm rồi mình mới có một trải nghiệm ở một vùng biển đẹp và hoang sơ diệu kì đến thế. Tất cả đều là tự nhiên và không có dấu hiệu bị khai thác hay thương mại hóa, các bạn nên mang theo đồ bơi để xuống đó ngắm san hô với cá thì tuyệt đỉnh luôn! Sau đó nhà mình lại trở về khách sạn, tranh thủ bơi trên bể bơi tầng thượng, đi ăn trưa quanh đó và chuẩn bị cho buổi chiều. Tiếp theo đến tour Hội An -🏮𝓣𝓱𝓮 𝓬𝓲𝓽𝔂 𝓸𝓯 𝓵𝓪𝓷𝓽𝓮𝓻𝓷𝓼🏮 . Nhà mình vẫn đi taxi của anh tài xế chở từ sân bay, đi từ Đà Nẵng tới Hội An tầm 32km đi mất khoảng 45 phút. Trên đường đi anh còn tranh thủ giới thiệu đặc sản ở đây luôn và trò chuyện rất nhiều điều thú vị. Nhà mình tới Hội An tầm 15h30, phải nói phố cổ Hội An thực sự rất đẹp, thanh bình và cổ kính. Các bạn nên thuê xe đạp đi vòng quanh thì hợp lí nhất, còn nếu đi bộ thì chỉ đi được 2 tiếng là chán luôn. Lúc đó vẫn còn khá nắng nên nhà mình đi uống nước Mót- một thức uống must try tại Hội An và vòng qua mấy quán cafe trên đường Trần Phú luôn, ở đó có nhiều quán bắt trọn khung cảnh Hội An từ trên cao. Nhà mình có ghé qua quán Faifo Cafe ở 130 Trần Phú. Ai đã từng tới Hội An chắc hẳn không thể bỏ qua được quán này vì chiếc view cực xịn của nó. Nắng đã nhạt dần, nhà mình lại đi bộ quanh phố cổ. Ở đây , các bạn có thể ghé qua check in tại các bức tường vàng hay bức tường "Hoi An vibes only" ở 76 Trần Phú. Hoàng hôn dần hiện ra trên dòng sông Thu Bồn vắt ngang phố cổ, những chiếc đèn lồng được thắp lên làm cho nơi đây như trở thành một tấm lụa nhung đầy màu sắc. Lúc này bạn có thể đi thuyền dọc bờ sông để ngắm Hội An lên đèn lúc chạng vạng tối. Mình có thuê combo thuyền đi dọc bờ sông + hoa đăng cho 4 người hết 100k. Đi trên thuyền thực sự rất thích và thư giãn. Tầm 18h nhà mình bắt đầu đi ăn tối và có thử món cao lầu và bánh bao bánh vạc. 2 món này theo cá nhân mình thì cũng khá ok nhưng không đặc sắc lắm. 2 bát cao lầu và 2 bánh bao bánh vạc hết tổng cộng 184k. Sau đó phải nhất định tạt qua bánh mì Phượng để test thử hương vị chuẩn Hội An với vỏ ngoài giòn tan và bên trong full topping ngập chân răng🤣. Công nhận là chưa từng thử loại bánh mì nào nhiều nhân và hương vị đỉnh đến thế, mọi người có qua Hội An cũng nên ghé qua để thẩm hương vị nhé. Nhà mình lại gọi xe về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày 2 với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Tiền đi lại 2 chiều từ Đà Nẵng tới Hội An hết tổng cộng 400k. Anh tài xế còn chờ nhà mình từ chiều tới tối mịt mà không thu một đồng phú phí nào luônnn. 🤔 𝑨̆𝒏 𝒈𝒊̀ 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑨𝒏? - Faifo coffee: 130 Trần Phú ( giá từ 42k) - Nước Mót: 150 Trần Phú ( 15k 1 ly) - Bánh mì Phượng: 2B Phan Châu Trinh ( 30k 1 ổ). Mình cũng thấy nhiều bạn highly recommend bánh mì Madame Khánh ở 115 Trần Cao Vân - Cao lầu: 37k 1 tô - Bánh bao bánh vạc: 55k 1 suất - Cơm gà bà Buội: 26 Phan Châu Trinh ( tại ngoài Đà Nẵng ăn cơm gà chán lắm rồi nên mình k thử 😂) - Chè thập cẩm cô Sương: 57 Trần Cao Vân Ngoài ra ở Hội An còn có rất nhiều hàng chè, tào phớ, bánh tráng nướng và đồ ăn vặt, mọi người cứ random chỗ nào view đẹp mà ngồi nhé, ăn ở mấy gánh hàng vỉa hè lề đường ngắm người qua lại cũng vô cùng thú vị :)) 📍𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑 : Biển Mỹ Khê và mua quà ở Đà Nẵng Vì khách sạn ở sát biển nên đi tầm có 200m là tới luôn. Sóng biển Mỹ Khê đánh cực mạnh nhưng lại cực phê :)) xa xa có thể phóng tầm mắt ra chùa Linh Ứng, ngắm nhìn những chiếc thuyền thúng ra khơi với những mẻ cá mới. Biển Mỹ Khê rất rộng và dài lại đang đúng mùa dịch cũng ít khách nữa nên càng rộng hơn. Đón bình minh ở đây thật đúng là không gì sánh bằng. Sau những ngày rong chơi ở Đà Nẵng thì đương nhiên không thể bỏ qua tiết mục mua quà cho người thân bạn bè rồi. Nhà mình có ghé qua Hương Đà để mua một vài món ở đây. Được các bạn ở đây giới thiệu khá nhiều thứ nổi tiền như: Mực một nắng ( hình như có mực một nắng mà nó còn chưa đủ một nắng nữa nên mình tự gọi là mực nửa nắng :))) ), bánh dừa nướng này, mực rim me này và ti tỉ thứ bánh khác nữa không nhớ nổi tên😅. Mua quà xong nhà mình lại đi về khách sạn, book ngay anh Now 4 chú chè sầu Liên xịn + 1 rau câu 3 màu tại Hoàng Diệu hết 80k và lại áp mã sale :))). Công nhận chè Liên real có khác, ăn béo bùi ngậy mùi sầu, ăn tới đâu chết tới đó😛. Sau 12h nhà mình hoàn tất thủ tục check out khỏi phòng, gửi đồ tại khách sạn, đi ăn trưa và đi uống cafe tại Chicland số 210 đường Võ Nguyên Giáp. Khách sạn được decor khá đặc biệt với cây xanh phủ kín trông rất mát mắt. Đồ uống ở đây giá từ 70k với đa dạng loại đồ uống được trang trí đẹp mắt đúng chuẩn như mấy cái ly mình nhìn trong menu luôn. Đi thang máy lên tầng 21 đi qua cầu thang lên tầng 22 đã có thể bắt trọn view thành phố Đà Nẵng, biển Mỹ Khê với bể bơi vô cực sang xịn mịn. Ngồi ngắm thành phố từ trên cao đến tận chiều tối thì nhà mình đi ăn bánh mì bộ đội gần khách sạn, có rất nhiều loại giá từ 25k, mình gọi bánh mì chả cá và bánh mì bộ đội. Công nhận ngon cực luôn, bên ngoài giòn tan bên trọng đậm chả cá và mực chứ không phải loại chả nhiều bột. Bánh mì bộ đội thực ra là bánh mì xá xíu, thịt được ướp mềm ngon ngọt ăn rất tròn vị các bác ạ. Đến 19h nhà mình chuẩn bị đi taxi ra sân bay, kết thúc chuyến đi tuyệt vời 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng. Chuyến đi này sương sương tầm #3tr5 1ng nhé các bác. Người dân Đà Nẵng rất thân thiện và dễ mến, đáng yêu cực kì, từ các bác sửa xe, bảo vệ tới nhân viên các khách sạn, quán ăn... đi Đà Nẵng tự túc mà không biết đường thì người dân ở đây chỉ dẫn rất nhiệt tình luôn. Tới đây các bạn cũng có thể ghé qua một số địa điểm khác nếu có nhiều thời gian như: Bà nà hills, công viên Châu Á Asia Park, Vinpearlland Nam Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, lặn ngắm san hô tại Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, suối khoáng thần tài hay đi mua quà tại chợ Cồn, ăn sập chợ đêm Helio... Đi một lần là chưa đủ để khám phá hết vẻ đẹp của Đà Nẵng, nếu có dịp, nhất định mình sẽ quay lại thành phố biển xinh đẹp này!!😍 #VietNamdivatrainghiem
người yêu thích