REVIEW ĐÀ LẠT 2 NGÀY 3 ĐÊM CÙNG HỘI BẠN THÂN CỰC KÌ CHI TIẾT

+ Tiền xe: tụi mình chọn phương tiện di chuyển Thành Bưởi với giá vé đi giường nằm: 210k/người và vé về Phòng: 250k/người + Phòng ở : Bọn mình chọn Lucky house homestay là nơi ở cho chuyến đi này. Chị chủ CỰC CỰC KÌ thân thiện, vui tính, gần gũi, hiếu khách, dặn dò tận tình, tỉ mỉ. Phòng mình ở có 3 giường, cực kì ấm cúng, cực kì rộng , view buổi sáng và buổi chiều cực kỳ đẹp vì home nằm ở lưng chừng đồi. Bọn mình đến home vào lúc 3h45 sáng ngày thứ 7 và trả phòng lúc 23h đêm ngày chủ nhật. GIÁ 1.200.000 cho cả 6 người ở chừng đó ngày. Home ở ngay phường 10 cách Quảng Trường Lâm Viên 800m, cách chợ đêm 5p đi xe máy. Home ở ngay mặt đường nên không ngại ngõ tối . Phòng ốc cực kì sạch sẽ. + Phương tiện di chuyển ở Đà Lạt: Bọn mình thuê 3 xe máy. Bọn mình chọn thuê xe số vì Đà lạt đường đèo, dễ lách leo đồi, để vô những nơi đẹp, dốc nhiều nên đi xe số thuận tiện nhất. Mình thuê 100k/1 ngày. Xe còn mới toanh, không phải cọc bất cứ thứ gì cả(vì chị chủ nhà đã lo hết rồi), giá thuê 3 xe: 500k. + Thời tiết đà lạt 1 ngày có hẳn 4 mùa. Sáng sớm se se lạnh, đến trưa nắng to dã man. Chiều thì nắng đẹp để đón hoàng hôn trên đỉnh đồi. 💯 DAY 1 : - sáng: 3h45 tụi mình tới homestay được chị chủ chờ sẵn mở cửa cho tụi mình vô phòng nghỉ ngơi. Tụi mình tranh thủ vô nghỉ 2 tiếng - 6h00 tụi mình thức dậy vệ sinh cá nhân - 6h30: tụi mình bắt đầu di chuyển đi kiếm đồ ăn sáng. Vì di chuyển cả đêm mệt mỏi nên bọn mình chọn ăn sáng với món "Bún Bắp Bò Thiên Trang 2" số 2 Hồ Tùng Mậu. Với giá 50k/tô( mà tô đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra nhé). - 7h30 bọn mình bắt đầu di chuyển đến quán coffee Kymi 68 Đặng Thái Thân . Quán view bao đẹp luôn nhé. Tích hợp cho những anh em thích sống ảo. - 8h30 tụi mình rời Kymi coffee để đến với "Rừng Lá Phong". Vé vào cổng 40k/người. Các bạn thấy vậy chứ vào trong này sống ảo rất nhiều view. Chụp cả buổi vẫn không hết nhé. - 10h bắt đầu tạm biệt Rừng Lá Phong để di chuyển về Đồi chè Cầu Đất. Cung đường thông thật đẹp làm sao. Dọc đường tụi mình tham quan trại mát, Trạm Hành, sau 20km di chuyển tụi mình tới "Mộc Trà Fam". - 11h tụi mình tới nơi và gửi xe để đi dạo loanh quanh đây , biết được ở đây đang mùa Hồng nên nhóm mình xin gửi xe nhà dân( người dân Đà Lạt rất thân thiện nhé). Dạo một vòng tụi mình ghé nhà Chú Hùng tham quan và tìm hiểu mô hình Hồng Treo gió trong nhà, được cái này chú trồng rất nhiều Hồng, quýt... Xong chú hái cho ăn tụi mình có gửi tiền nhưng chú không nhận. ( anh em nào đi Cầu Đất thì có thể ghé đây nhé). Kết thúc chuyến đi bộ tham quan tụi mình ra về và ghé quán cafe Săn Mây "Nóc Nhà Đất Làng", một quán cafe mở lâu đời nhất ở đây với View cực đẹp. Được cái chú bán cafe với đồ ăn ở đây lại cực kỳ rẻ nhé. Nhóm Tụi mình ăn chưa hết 200k . - 13h30 tụi mình di chuyển về lại home để nghỉ ngơi. - 15h tụi mình di chuyển đi ăn chiều. Vì buổi trưa ăn mì gói nên tụi mình ghé Quán Bánh Canh Cô Hằng ở đường Nhà Chung(giá 40k/tô). - 16h: thời tiết hơi âm u một tý . Tính ghé ngắm hoàng hôn mà âm u vậy sao ngắm. Nên nhóm chọn ghé Quảng Trường Lâm Viên, dạo Big C, và chụp hình với những chú chó dễ thương, thưởng thức ly sữa đậu nành nóng và ăn kem. - 18h nhóm tụi mình ghé Lẩu Gà Lá É số 2 Chu Văn An để thưởng thức(nghe nói quán này nổi tiếng và lại rất đông không có chỗ ngồi , giá rất bình dân. Nên tụi mình chọn lẩu 200k/3 người ăn). - 19h30 tụi mình di chuyển về ăn kem bơ Thạch Thảo(quán nổi tiếng nhất ở Đà Lạt). Kem bơ Thanh thảo 76 Nguyễn văn trỗi 20k một cốc, ngon cực và đêm lạnh ăn kemm hơi bị pheee. - Thưởng thức ly CaCao nóng ngồi ngắm những giọt mưa phùn lất phất. Cảm giác se lạnh thật thất làm sao. - 23h đêm sau khi đã dạo và ngắm Đà Lạt về đêm xong, cảm thấy đói đói nên lại tiếp tục ghé Lẩu Gà Lá É Chu Văn An mua cái Lẩu 300k về ăn(trời lạnh mà được ngồi ăn nồi lẩu Nóng thì còn gì bằng) - 24h tụi mình nghỉ ngơi. 💯 DAY 2: - Dậy 5h00 sáng vệ sinh và chuẩn bị tinh tươm đến 5h30 sáng tụi mình ra khỏi nhà. Món đầu tiên phải thử là Bánh mì Xá Xíu(đường Hoàng Diệu, quên mất địa chỉ rồi) - 6h tụi mình di chuyển về Thung Lũng Vàng, đi ngang qua đồi Cỏ Hồng gần khu Thung Lũng Vàng. Sáng sớm ở đây thật đẹp như bao nhiêu người kể về nó. Nhìn những đám cỏ nằm giữa rừng thông với cái nắng sớm chiếu vào. Thật tuyệt các bạn ạ. - 9h sáng sẵn tiện nên nhóm mình ghé vô Thung Lũng Vàng tham quan với giá vé 70/người( nhưng do nhóm đông nên giá vé được giảm 30%). Thay vì di bộ tham quan sẽ mệt nên tụi mình chọn cách thuê xe chở đi dạo quanh Thung Lũng vàng với giá 250k/xe. - 11h trưa tụi mình rời Thung Lũng vàng và ghé ăn trưa tại quán Cơm Lam( kêu mỗi người 2 ống cơm lam, gà nướng muối ớt nguyên con và 1 tý salad với giá : 740k/nhóm) - 12h sau khi ăn xong tụi mình di chuyển về Cafe Mê Linh, dọc cung đường Tà Nung có những con đường nhỏ Hoa Dã Quỳ nở thật đẹp(Tháng 11 là đúng mùa hoa Dã Quỳ nhé các bạn). Dọc đường đi ngang qua quán cafe Nấc Thang lên thiên đường, Cafe Hồ Trên Mây, dalaland và chốt hạ tại Cafe Mê Linh. - 15h nhóm rời nơi đây và về lại Home tắm rửa nghỉ ngơi( do cả ngày nắng nóng nên hơi mệt mỏi) - 17h tụi mình ghé tiếp Quảng Trường Lâm Viên chụp ảnh( vì hôm nay thời tiết nắng đẹp hơn hôm trước) - 18h: nhóm di chuyển về quán Lẩu Dê ở số 8 Lê Văn Tám(thiệt hại 815k) - 19h30 nhóm di chuyển ra chợ Đà Lạt để mua ít quà( do quen biết trước nên tụi mình ghé thẳng tiệm Bánh Mứt Hải Duyên "di vô chợ và tới quầy số 3 để mua. Đặc biệt với những bạn nào lần đầu đến Đà Lạt chơi muốn mua quà về để tặng thì Tiệm bánh Mứt Hải Duyên. Các bạn chỉ cần nói được anh Tùng giới thiệu thì ngay lập tức các bạn được tư vấn về các loại nào nên mua, loại nào hàng Trung Quốc ko nên mua, và được giảm giá tốt nhất nữa nhé. ) - 22h tụi mình di chuyển về Homestay dọn đồ và chuẩn bị lên xe về lại Sài Gòn. - Đặc biệt khi các bạn ở homestay mà muốn mua dâu hay hồng thì cứ nói chị chủ nhé. Chị sẽ chọn những loại ngon nhất và giá rẻ nhất cho các bạn. (Homestay Lucky House là 1 home nằm ở Lưng chừng đồi, không khi tuyệt vời. View sống ảo nhiều, không khi ấm cúng như một gia đình ở. có chỗ ăn uống BBQ cho nhóm đông, chị chủ thân thiện, cởi mở cần gì nói chị là có hết nhé. Khi tới chỉ cần nói Bạn Anh Tùng giới thiệu là chị sẽ đưa ra giá tốt nhất nhé, ví dụ( Phòng 3 giường khoảng 900- 1tr 1 phòng, nhưng chỉ cần nói bạn anh Tùng bạn sẽ có giá ưu đãi chỉ 600k nhé. Chị chủ Tên Viên nhé) 🤗🤗🤗: SỐ TIỀN BỌN MÌNH ĐÃ CHI CHO CHUYẾN ĐI NÀY LÀ 1.600.000/người(Nhóm đi 6 người tất cả) đã bao gồm tiền phòng , tiền xe Thành Bưởi, tiền thuê xe, tiền ăn uống , tiền vé phí vài địa điểm và xăng. Đây là một chút Review CỰC KÌ CHI TIẾT CỦA MÌNH, MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ĐỌC VÀ RÚT KINH NGIỆM CHO CHUYẾN ĐI NHÉ. NẾU THÍCH CÁC BẠN HÃY LIKE VÀ SHARE BÀI CỦA MÌNH ĐỂ CÓ THỂ THAM KHẢO NHA. THANK YOU
người yêu thích