[Review cung Tà Năng – Phan Dũng]
Đây là lần đầu tiên mình đi Trekking và nghe đâu cung này cũng rất gì và này nọ nên mình quyết định đi tour cho chắc ăn nha quý dị 😂😂😂
Tối thứ 6 mình bắt đầu khởi hành đến tối chủ nhật là về rồi => cũng khá phù hợp cho các bạn làm việc văn phòng mà muốn rời thành phố chật chội náo nức để thức dậy ở 1 nơi xa nga 🐾🐾🐾
🍀🍀🍀 Ngày 1:
- 9h: tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên, 9h30 xe lăn bánh. Ngoài ra còn 2 điểm đón nữa ở đâu đó mình quên rồi mấy bạn liên hệ bên tour ngta hướng dẫn kĩ lắm
- 12h: đến trạm dừng chân đi vệ sinh hay ăn uống nhẹ gì đó tuỳ nè, khúc này đang ngủ ngon nên mặc kệ sự đời và những nỗi buồn
- 3h30: đến nơi vệ sinh cá nhân các kiểu rồi ăn sáng. Sau đó bọn mình di chuyển 1 đoạn nữa, rồi đi xe công nông 1 đoạn
- 6h20: khởi động chụp choẹt checkin đồ tí xíu rồi tụi mình bắt đầu hành trình nè
- 8h: đến nhà mẹ Viên nghỉ ngơi uống trà, tiếp nước, lấy gậy vì đoạn đường sắp tới không còn màu hường nữa rồi mấy bạn ơi
- 10h30: đến điểm ăn trưa, nghỉ ngơi xíu. Đồ ăn được các bạn bên tour đặt của người dân địa phương luôn nên thơm ngon lắm, hoặc là tại mình mệt quá nên ăn gì cũng ngon. Ở đây có mấy chú người địa phương bán nước nữa 30k/chai thôi các bạn có nhu cầu thì ủng hộ he, vì mang được nước lên tới đó cũng k phải dễ dàng gì đâu ạ
- 11h30: tiếp tục hành trình...tiên cảnh là khúc này nè mọi người ơi. Tuy nắng và gió quất vô mặt bốp bốp nhưng mà đẹp lắm và khi đi qua đoạn đường đó quay đầu nhìn lại thấy hạnh phúc tràn ngập như kiểu mặt trời chân lý chói qua tym luôn á ❤️
- 3h30: đến địa điểm cắm trại đã được chuẩn bị sẵn lều trại và đồ nướng luôn gòi. Tụi mình tắm rửa thay đồ xong thì nhập tiệc quẩy tưng bừng hoa lá hẹ
- 9h30: đêm đã khuya rồi chúc bé ngủ ngoan
🍀🍀🍀 Ngày 2:
- 5h30: vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chụp choẹt, dọn đồ chuẩn bị đi nữa nè
- 9h: nghỉ ở suối, ăn nhẹ rồi tiếp tục di chuyển đến bãi Grab. Ở đây là xe ôm đã được độ lại rồi và mình khuyên chân thành các bạn nên thử trải nghiệm 7km cuối cùng với dịch vụ này chỉ 75k thôi
- 11h30: xuống đến nhà chú Bé, tắm – cái này là được tắm thiệt sự rồi nè mọi người. Ăn trưa nghỉ ngơi 1 xíu
- 1h30: bắt đầu lên xe di chuyển về SG
- 6h30: ghé trạm dừng chân đi vs nè
- 7h: ăn tối và đi 1 lèo đến SG
➡️ Thông tin tour:
- Bitour
- Giá: 2 chịu dưỡi/người
🌝🌝🌝
2 ngày trải nghiệm thiệt đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Không sóng điện thoại, không bộn bề lo toan cuộc sống gì hết mà chỉ duy nhất có 1 nỗi lo là “sắp tới chưa zậy a ơi???”
Xung quanh chỉ có cây cỏ, núi rừng, vách đá cheo leo và những người bạn mới quen mà thương và nhiệt với nhau cứ như là thân tự bao giờ rồi á. Có lẽ này là tinh thần chung của mấy bạn mê du lịch bụi rồi ha gì nè, dù bạn có đi 1 mình thì cũng không hề thấy lạc lõng 1 xíu nào luôn đó.
Và thiệt xứng đáng với cái mác là cung đường trekking đẹp nhất VN, có những cảnh đẹp thật sự mà qua hình ảnh không thể nào lột tả được hết trơn á (dí dụ như con dốc 70 độ dị nè 🙈🙈🙈)
🌸🌸Cái kết🌸🌸
Con đường thành công là đây nha mọi người. Khoảnh khắc chân bạn đau đến rã rời mà không có đường lui bạn sẽ hiểu được nỗi đau chia tay với nyc chả là cái gì cả luôn á. 😭😭😭
Và trên đường đời tấp nập hãy luôn nhớ là khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, đường như dị mình còn đi được thì có gì mà mình hổng làm được nữa 🥳🥳🥳
người yêu thích


