REVIEW CỰC CHI TIẾT CHUYẾN PY - BĐ 4N3D SIÊU SIÊU RẺ CHO TEAM 4 NGƯỜI
Đây là một chiếc riviu siêu dàiiiiiiiii.....
Vì bài chi tiết lắm luôn á nên là dài lắm luôn á, các bạn ráng đọc hết nha. Cảm ơn các bạn nhiều ❤
4 đứa từ 4 tỉnh thành khác nhau hội tụ về Phú Yên luôn (thấy chịu chơi hong 🤣)
Mình đi limousine Phương Thảo Linh loại phòng nằm. Nhà mình ở Bắc Tân Uyên (Bình Dương) nên xe thuận đường đón mình ở Hội Nghĩa, cách mình 10km (đón ngay trạm xăng số 10 - Ngã tư Hội Nghĩa). Giá vé 200k/phòng, chị nhân viên bảo mình đi ngày 20/7 nên đang có khuyến mãi, đi sau 20/7 hết khuyến mãi rồi :((.
Còn bạn mình thì từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai qua nè.
📌Chỗ ở:
• PY: Letter's homestay Phú Yên (720k/2 đêm/phòng 4 người, wc ngoài) - 13A/245 Lê Duẩn, mình đặt bên booking.com
• QN: Retro 1979 homestay (350k/đêm/phòng 4 người, wc trong) - 61/33 Võ Mười, mình đặt qua page trên facebook
📌Lịch trình chi tiết:
📸 Phú Yên - 100k/xe/ngày ở đây người ta tính đủ 24h á không như các tỉnh khác đâu xăng 50k/xe
Day1 - 21/7
6h sáng mình đã có mặt ở Tuy Hòa rồi, book xe về home gởi đồ rồi mình đi vivu trước, mấy quỷ bạn mình còn chưa tới hiuhiu. Trời PY hôm nay mát mẻ, mưa nhẹ nhẹ bay bay, thích lắm
6h30: ghé ăn bánh canh chả cá (đối diện thư viện tỉnh) ăn sáng, cũng ngon lắm í mà sợi bánh canh hơi lạ
7h30: tấp vào Hiệp Yến cafe (cafe cá Koi - ngay đại lộ Hùng Vương luôn) uống trà sữa cho bớt cudon, sẵn ngồi chờ bạn mình tới rồi đi ăn trưa luôn
11h: trưa bọn mình đi ăn Bánh cuốn, nem nướng Nhật Hoàng (4 Trần Bình Trọng), được chị chủ home giới thiệu.
Do phòng mình book khách chưa checkout nên mình được đưa qua chi nhánh khác nghỉ tạm, phòng siêu xinh siêu sạch sẽ luôn.
16h: trời đẹp nên cả bọn rủ nhau ra tắm biển, còn tui vô Sala Beach Club ngồi nhâm nhi ly trà vải 45k, uống ổn và có view biển lẫn hồ bơi đều xịnnn.
18h30: tắm rửa xong bọn mình đi ăn bánh canh hẹ Loan (góc ngã tư Điện Biên Phủ) 15k/tô
19h: sau đó thì đi Tháp Nhạn (thấy mọi người checkin buổi sáng nhiều nên đi tối cho lạ). Thật ra tháp Nhạn buổi tối chụp cảnh thì đẹp đó, chụp người tối thui à. Thấy mỗi bóng không hơi chán. Vào cổng free, còn gởi xe 3k/xe nha. Đi bộ 1 đoạn cũng hơi mệt đó.
20h: ăn nem nướng chả dông (90A Nguyễn Công Trứ) 45k/phần, coca 17k/lon
21h: ra quảng trường 1/4 uống trà. Mình mua 4 ly gồm 3 trà và 1 trà sữa hết 123k, uống ổn, giá cũng hợp lí (khoảng 20k-35k), cái xe tải màu vàng Kingdom á. Gởi xe ngay quảng trường 5k/xe
22h: mua bộ bài, đủ 4 tụ là dứt thôi. À thêm chút snack và strongbow về chill nữa (8 chai 3 snack - 161k)
Day2 - 22/7
6h: ăn bánh hỏi lòng heo Lý Anh Tuấn (đường D1, p5) 350k/5 người gồm 2 tô cháo lòng vừa, 1 dĩa thịt heo thập cẩm, 2 bánh đa, bánh tráng và rau cuốn. Ăn 5 người no quá trời mà còn dư luôn huhuu, biết thế 5 người gọi 4 phần được rồi. :(((
8h: đi Bãi Xép (20k/vé, gửi xe free) - phim trường Hoa vàng trên cỏ xanh nè. Chời ơi hôm qua mưa thì nay nắng xỉu. Mệt chết lên chết xuống. Kiểu vừa đi vừa chụp vừa trú nắng vừa nghỉ ngơi á.
À, trong đây có mở Trung Nguyên Coffee rồi á (từ 18/7/2020), chụp xong ghé uống cho mát chớ mệt lắm. Mình mua dừa trái (35k), trà đào (35k), chanh muối (35k)
10h30: lên đường đi checkin nhà thờ Mằng Lăng. Có 2 đường đi, tụi mình đi theo QL1A. Đường đi khá xa (tầm 20km), siêu nắng huhu. Tụi mình ghé luôn vào ăn cơm trưa trước rồi mới ghé nhà thờ sau. Quán cơm ngay góc đường Ngân Sơn Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An - Đồi diện thegioididong). Quán cơm bình dân, tụi mình chọn cơm phần gồm cơm, 3 món mặn, 1 món rau, 1 canh khá ngon, vừa miệng, hết 200k thôi.
Vì là nắng quá, trưa rồi, đi đường ai cũng mệt nên là ghé quán cafe võng Mai Tranh gần đó nghỉ ngơi luôn (hết 73k).
14h30: đi nhà thờ Mằng Lăng, cầu gỗ Ông Cọp. Cầu gỗ mùa này rút nước nên cũng không có gì đặc sắc hết, checkin vậy thôi, chứ đường đi có vài đoạn khá xấu.
16h: lên hải đăng Gành Đèn (giữ xe 5k/xe). Định là đi Gành Đá Đĩa nữa mà lười quá, cả đám đi nguyên ngày bê bết quá rồi. Với cả, ở đấy cũng như mấy chỗ đi rồi nên thôi
17h: trở về lại Tuy Hòa. Ban đầu định ngắm hoàng hôn ở Đầm Ô Loan rồi ăn tối ở đó luôn. Nhưng, vẫn lí do lười và mệt nên bỏ luôn. Các bạn vẫn có thể đi được nha, mình nghe nói hoàng hôn ở đó đẹp lắm, rồi đi QL1A về Tuy Hòa lại cũng được nè.
Bọn mình về home tắm rửa thay đồ luôn chớ bết hết cả người huhu
19h: ăn tối quán Chúc Chúc đường bờ kè Bạch Đằng. Mình gọi 5 món ăn 7 người bia bọt các thứ nữa cũng khá no hết 735k
21h: tìm ngay quán kem trộn 24 Duy Tân làm luôn 7 đứa 7 dĩa hết 110k nữa là lăn về ngủ nghỉ mai đi sớm hoy ^^
Day3 - 23/7 Định bụng là dậy sớm lên mũi Điện ngắm bình minh - đây là nơi đón bình mình sớm nhất Việt Nam, nhưng mà hôm qua đi đuối quá không dậy nổi :(((.
7h: đi mũi Điện (20k/người, gửi xe 5k/xe). Đường đi siêu đẹp í, cái đoạn gần đến mũi Điện là xuất sắc luôn. Đi sớm đón bình mình cũng hay lắm, đi thử 1 lần cho biết cũng được, à tới còn phải leo bộ lên cả 1km nữa nhá :))). Phải có mặt trước 5h sáng đó nha, hong là săn hụt bình minh á
10h: ghé nhà anh người quen chơi, được đãi ăn đủ món từ ram tôm, mực lá nướng, sò huyết hấp,... siêu đã, siêu ngon, siêu rẻ.
12h: về lại home checkout rồi chờ xe trung chuyển đến rước
13h30: đi xe qua Quy Nhơn nè, xe đi tầm 2 tiếng tới nơi nha. Mình đi hãng Thuận Thảo 70k/vé. (sdt 02573820303)
📸 Quy Nhơn - thuê xe máy tại home luôn 100k/xe/ngày ở đây người ta tính đủ 24h á không như các tỉnh khác đâu, xăng 30k/xe
Day3 - 23/7
15h30: ghé home gởi đồ, bọn mình cũng khá mệt mà các điểm du lịch đều khá xa QN nên quyết định để dành ngày mai, còn chiều tụi mình ra tắm biển Quy Nhơn
17h: lên bờ rồi về lại home tắm rửa
18h: bọn mình đi ăn bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ 2 (14 Diên Hồng), mỗi đứa gọi 2 bánh gồm 1 tôm và 1 bò là ăn no rồi đó, với cả bánh xèo giòn nên dầu mỡ khá nhiều ăn cũng hơi ngán. (30k/bánh)
19h15: định là đi Suft Bar sống ảo mà mưa rồi nên tấp vào Jolly Kem tự chọn (65 Lê Lợi) ăn bánh uống nước, quán này được anh người quen ở đây giới thiệu á, giá ổn, cả bánh và nước đều ngon (gọi 2 bánh 4 nước hết 181k)
21h: quyết định đi coi Bán đảo Peninsula cho hết ngày. Tụi mình coi Starlight 60k/vé
Day4 - 24/7
4h: bắt đầu đi Eo Gió ngắm bình minh (25k/người), xong ghé checkin Tịnh xá Ngọc Hòa kế bên. May quá lên kịp lúc bình minh , chủ cần lên đến tầm 5h là được nha.
7h: đi Kỳ Co giá vé 140k/người (tụi mình đi bằng đường bộ á do không có thích lặn ngắm san hô, mọi người có thể book tour đi bằng cano nè. Đi đường bộ chỉ cần xe đủ mạnh để leo dốc là được, còn đường thì rộng và đẹp lắm, không lo đâu). Đi xong mình về lại home tắm rửa.
11h: về lại thành phố ăn hải sản quán Kim Ngân (154 Xuân Diệu), tụi mình ăn 2 cua 2 ghẹ (loại 1kg 2 con) khá chắc, nhiều thịt, ghẹ siêu ngọt luôn; 1kg hàu (tầm 10 con) chia làm 2 loại nướng: mỡ hành và phomai; thêm 1 lẩu nữa là no nốc hết khoảng 1tr200k
16h: do mình ở miền xuôi mình về xe đêm, các bạn mình về xe sáng nên 3 đứa nó ở lại thêm 1 đêm. Tụi mình book Rỗng Homestay ở phòng dorm 100k/giường, cô chủ rất thân thiện và nhiệt tình luôn á.
Soạn đồ xong xuôi thì đi ăn bánh bèo Bà Xê (không có địa chỉ cụ thể á, cứ lên maps search là thấy à). Bọn mình ăn 20 bánh bèo chén, 1 nậm, 2 lọc, 1 đúc, 1 ướt, 4 sữa đậu hết 106k à, siêu rẻ.
17h30: ra Suft Bar chụp choẹt các kiểu bù cho hôm qua, gọi 4 phần nước ép hết 163k uống cũng tạm, không đặc sắc lắm, được cái view đẹp. Menu tầm 40-50k cho hầu hết các loại nước, có mojito với rượu thì đắt, 90-110k.
19h: ra lấy xe đi dạo vài vòng cuối trước khi về. ^^
• Vài điều tui rút ra :
- Riviu của mọi người về thời tiết PY - QN nắng đổ lửa, cháy da cháy thịt thì hoàn toàn không. Tui thấy cũng bình thường, nóng như mùa khô Sài Gòn, nắng hơn xíu, nhưng không tới mức cháy hay bỏng da đâu. Tuy nhiên, vẫn nên bôi kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ da nha.
- Các điểm tham quan đều khá xa thành phố và một số cách nhau khá xa, nhìn trên maps thấy vài cây số vậy thôi chứ chạy đường vòng vèo, loằng ngoằng thì xa kinh khủng ấy.
- Người dân ở đây thân thiện lắm, thiệt sự, nhiệt tình nữa chứ, không biết thì cứ việc hỏi, không sao hết. Một số hàng quán, thấy trên mạng thì nổi tiếng đó, đông khách này nọ, nhưng dân ở đây không nhiều người ăn đâu mà họ có các quán bình dân khác ấy, vẫn ngon, giá rẻ, chỉ là họ không được biết đến thôi.
Ví dụ:
• Ăn ốc ở đường Tăng Bạt Hổ (ví dụ quán Thúy Kiều)
• Bún rạm ở đường Hoàng Văn Thụ
• Gỏi bò Lan ở cuối Phan Bội Châu
Tui đi xe lúc 20h nhà xe Rạng Đông đi Sài Gòn về rồi (270k/vé), bái bai Phú Yên - Bình Định, hẹn dịp khác nha.
Tổng kết: Chuyến đi 4 đứa hết tầm 1tr9/đứa (chưa tính tiền vé xe đi từ nhà đến PY và từ QN về nhà nha)
6 người yêu thích
2 bình luận

Dương Minh Đức
15/04/2023 lúc 23:04
❤️
Trả lời

Hoàng Anh Đặng
13/11/2021 lúc 19:06
💜
Trả lời