Review cua của Leng Keng
Hôm nay có dịp lại ghé qua Leng Keng làm vài chai, thấy có bạn đẩy xe cua đi bán nhìn xì tin dâu lắm nhưng dễ thương ghê :))
Lấy thử 1 em cua nhìn to khỏe cân lên hơn nửa kí, thực ra mình không biết lựa cua như nào nên quán chở đi bán vầy cũng hơi bối rối cho mình, mà nghe bạn PV nói cua này là cua tuyển hết rồi, anh chỉ cần lựa độ to thôi chứ con nào thịt cũng rất chắc

Cho làm món Cua Sing


Càng to, chắc, thịt ngọt - món này ăn vị lạ lạ nhưng rất ngon nhé ;) các bạn nên thử xem sao (à quên menu cua của Leng Keng mình thấy hình như cả 15 món lận =.=', nhiều quá làm bị rối k bik nên ăn món nào).
Ngoài em cua 6 lạng này ra thì có gọi thêm combo nướng :D ăn cho nhiều mà vẫn tiết kiệm lắm


Rồi làm thêm 1 cái lẫu :))) giống đi ăn quá không giống đi nhậu nhỉ :))

Hết rồi tính tiền đi về :v