REVIEW CHUYẾN VŨNG TÀU 2N1Đ ⛵️

Bữa giờ team mình cắm mặt vô làm nên giờ cả đám thèm không khí biển quá quyết định xách vali lên ra VT chơi (thật ra lên kế hoạch cũng lâu rồi) vẫn như mấy đợt trước mình đi không được nhiều nơi vì mình ra thư giãn là chính nên mình chỉ review vài quán mình đã ghé qua trong chuyến đi lần này ⛵️ 📷Đây là lần đầu tiên mình tham gia review trước giờ toàn xem chùa nên mọi người thấy gì không ổn cũng đừng gạch đá, tội mình. Vì mỗi cảm nhận của mỗi người khác nhau nha 📷 📷Về chỗ ở : Vì đám mình có tới 12 đứa lận nên quyết định thuê Villa ở cho nó thoải mái, mình thì thuê của Trần Duy Villa thông qua fanpage, nói chung thủ tục cũng đơn giản nhắn tin cho họ, bên đó sẽ tự gọi tư vấn cho mình. Bữa đó mình thuê căn ở gần đài liệt sĩ, cách lottemart vài bước chân thôi, còn muốn ra biển chắc đi bộ tầm khoản 500m à, trong nhà có hồ bơi nữa nhé. 📷 Giá ngày thường : có 7 triệu mà lúc bọn mình đi thì ở đây đang khuyến mãi nên chỉ còn có 6 triệu thôi. Mình có để hình nhà dưới có gì các bạn thử vào xem nha. 📷 Về ăn uống : 🍞 Nguyễn Hoàng Bakery Đ/c : 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phải nói bánh ở đây đỉnh của đỉnh luôn, bánh bông lan chà bông trứng muối, cốt bánh mềm mịn hoà quyện sốt cộng thêm chà bông trứng muối nữa 🍞🍞 Giá : 35k /1 hộp như hình . 🍜Bún riêu tôm Cô Vân Một tô đầy ấp siêu topping đầy đủ như hình nha. Có giò 35k còn ko giò chỉ có 28k thôi. Xỉu ngang về giá với tô hoành tráng như vậy luôn @@. Không gian ngồi lại sạch sẻ thoáng mát , bonus thêm cô chủ bán xinh lắm nên sẽ quay lại quán nhiều lần vì đồ ăn ngon và mọi thứ đều quá ok cho một tô Bún Riêu giá cả bình dân như vậy Quán nằm ngay trung tâm ăn uống khu Cô Giang Thử 1 lần là kiểu bị ghiền luôn ấy ko đùa được đâu nhé 💵 Giá : 28k/1 tô như hình BÁNH KHỌT MIỀN ĐÔNG : Đ/c : 59 Bà Triệu Giá : 30k /1 dĩa. 🍟Trên đường bà triệu có rất nhiều quán bánh khọt nhưng mình thấy quán này là hot nhất nên vô ăn thử, và cảm thấy 📷 bánh giòn chứ k bị cứng đơ, thêm trà tắc nữa nói chung cũng khá là ok đó 📷 🦐Bọn mình còn đi mua hải sản bên ngoài về tổ chức BBQ ở nhà nên bỏ qua tiết mục đi ăn ở ngoài. Nấu ăn bên chỗ thuê có hỗ trợ mình việc nấu nướng, có thể là đi chợ, nhưng mà bọn mình muốn tự đi mua cho nó tươi hơn với lại đi cũng vui. Chỗ đi mua hải sản thì mình đi buổi chiều, nghe người dân chỉ ra chợ bến đình mua nên bọn mình cũng kéo nhau ra đó. 📷 Trước chỗ đi cáp treo lên Hồ Mây có rất nhiều oto và xe hàng bán đủ loại từ nước uống ,kem ý , trà sữa , cá viên chiên , há cảo cho mình chọn lựa.📷 Tối đến dạo ven bờ biển ngắm nhìn sóng vỗ và hít không khí biển làm vài chén đậu hủ nóng nữa, rồi về ngủ thôi 📷
người yêu thích