Review chuyến đi Hà Nội - Ninh Bình 4 ngày 3 đêm
▶️ Đầu tiên là vé máy bay: nên đặt trước khi đi tầm 1-2 tuần để săn vé giá rẻ. Chuyến nàu mình book dc vé tầm 1 triệu khứ hồi. Nên xem thời tiết nữa nha. Để chuẩn bị mũ nón cho tốt. Lúc mình đi thì trời râm mát, có chút mưa phùn nên rất ổn.
▶️ Chỗ ở: nên lên check trên agoda, booking, luxstay.... để tìm nè. Mà mình recommend đặt ks Dragon Pearl ở 17E hay 17A gì đó Phan Đình Phùng nha, phải nói là chỗ đó nhân viên siêu thân thiện, phòng thì sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, giá thì rất hạt dẻ. Mình book 3 ngày là tầm 750k, mỗi ngày còn có 2 chai nước lọc free nữa. Có hình phòng tắm bên dưới nha.
▶️ Chỗ đi chơi:
➖ ở HN thì k có nhiều chỗ đi chơi lắm, vì nó cũng na ná giống SG.
- Đi chơi thì mình có đi cầu Thê Húc, giá vé 30k, ở đó có chỗ để mình thắp nhang và cũng check in dc nè.
- Phố ăn chơi Tạ Hiện, nó nhỏ lắm, mà đi ban đêm mới thấy thích, khu này khá giống Bùi Viện ở SG.
- CF đường tàu hoả: mình đi vào lúc trời sắp mưa nên không khí k dc nhộn nhịp mấy, mà cũng chờ dc lúc tàu hoả đi qua. Mình nên check giờ tàu chạy nha, để đi cho đúng lúc nè, (hình bên dưới).
- Phố đi bộ Hồ Gươm: recommend mạnh nha, phố đi bộ này siêu to khổng lồ, người dân cứ gọi là nườm nượp nhé, nhiều hoạt động sôi nổi ở đây lắm, nhảy hiện đại, nhảy 💃 khiêu vũ này, các show diễn này, rồi có mấy show thử thách teen teen cũng vui lắm.
- Nhà thờ Lớn ở HN nè, chụp cũng ảo, mà cũng k có gì chơi nhiều. Dc cái là chỗ này có nhiều trụ nắt pokemon lắm, ai chơi thì kb vs mình nhé 😂😂.
- Nên đi mấy siêu thị lớn ở HN nữa nha, mình có đi cái Vincom Mega Mall Times City, nó to vật vã 😳😳.
➖Chỗ ăn ở HN thì nên list ra các quán mình thấy hợp vs mình nhất. Mà nên kết hợp xem review trên foody lun nha, như mấy nơi bún chả Obama và bánh mì dân tổ lại bị review thấp quá nên mình k đi.
Mình có đi vài nơi, mình sẽ để địa chỉ trong từng hình và thêm vài nơi nổi tiếng mà mình chưa kịp đi nha: (nên lên ninh nito xem review nha các bạn ơi)
Cf Trứng ở Giảng.
Xôi chè bà Thìn: số 1 bát đàn or cn 2 ở 95 hàng bồ
Thuỷ ngan cháy tỏi (con ngan á nha) 51 hàng lược: nửa con là 230k
Bún mọc ở đinh lễ
Bò nhúng dấm 999 (tên quán) trần xuân soạn, vỉa hè có biển vàng, 300k
Chả cá trần hưng đạo.
➖đi Ninh Bình thì mình chỉ đi dc 2 nơi là Tràng An (nơi chèo thuyền á) và Hang Múa.
Vé vào cổng thì Tràng An là 250k, Hang Múa là 100k.
Lưu ý là đi Tràng An thì do phải ngồi trên thuyền liên tục trên 3h (tuỳ tour) nên cần mang nón áo khoác nha, k là cảm nắng đó. Có kem chống nắng thì cũng dùng luôn nha. À nên chọn tuyến 2 nha.
Còn đi Hang Múa thì leo cầu thang siêu mệt. Cần mua nước đầy đủ nha các bạn @@
▶️ Thuê xe: lưu ý kỹ chuyện này nha, chuyến đi vui hay bùn là vì cái này hết đó.
Mình bị dắt xe suốt 2km giữa trời nắng 12h ở Ninh Bình đồng không mông quạnh, là đủ hiểu rồi nha.
Bí quyết là nên chọn chỗ nào có hợp đồng thuê xe rõ ràng để gặp công an 👮♀️ thì có cái để nói, rồi nhớ chạy test 1 ngày trước, để xem có hỏng hóc gì thì nói đổi xe nha.
Mình thuê chỗ này, hình bên dưới. Bị xong họ phủi trách nhiệm 😳😳😳, chỗ này có nhiều chi nhánh lắm, vì v nên cẩn thận nha . À giá thuê xe tay ga là tầm 150-180k/ ngày nha.
Tổng kết 😎, thiệt hại chuyến đi 2 người là gần 3 triệu mỗi người. 🥳🥳🥳, đi cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Khi xe hư thì có người lạ tới đẩy giúp, người dân HN thì đa số mình thấy cũng ổn, chứ k phải quá khó chịu như mn đồn thổi 👏👏👏.
người yêu thích


