Review chuyến đi chơi đèo nước ngọt cùng với bé Mỡ của mình 💕
Chào mọi người, con là Mỡ, được Mẹ nhặt về nuôi. Con mới 2 tháng tuổi thôi ạ, ngày Mẹ nhặt con về là 3/9, và Mẹ cũng cho ngày đó là ngày sanh nhặt của con luôn. Từ ngày có con, Mẹ vui hẳn ra, 13/9 là sinh nhật của Mẹ, vô tình Mẹ tìm thấy con và nhặt con về, Mẹ luôn xem con là món quà quý giá mà ông Trời tặng sinh nhật Mẹ và cũng từ ngày có Mẹ, con được ăn no, ngủ ấm, được vui chơi, được Mẹ dắt đi du lịch. Con thật sự rất vui, Mẹ dần có trách nhiệm hơn như việc sáng dậy luộc gà xé cho con rồi mới đi làm, trưa lật đật chạy về cho con ăn hạt rồi mới yên tâm đi học, chiều lại về nấu cho con 1 nồi ức gà luộc, Mẹ rửa sạch, cắt nhuyễn để con ăn không bị bệnh rồi mới đi học thêm. Tối về thì con chạy lon ton ra cửa đợi Mẹ về cùng chơi với Mẹ, ngủ trên bụng Mẹ - đó là nơi ấm áp nhất mà con ngủ ngon nhất.
Cái hôm 6/9 là ngày Mẹ đưa con ra biển chơi con hơi sợ, con cứ bám lấy Mẹ không rời, nhưng khi chạm được cát con thích lắm, nhưng lại gió quá, con lạnh, chỉ có Mẹ là nơi sưởi ấm cho con lúc nguy cấp đó, con loay hoay tìm chỗ núp vào lòng Mẹ, tránh gió, tránh mưa, tránh bụi và đặc biệt Mẹ con thơm lắm ahihi mew mew. Khi con đã can đảm chui ra từ lòng Mẹ thì Mẹ và Ba đã chụp 1 bô ảnh kỷ niệm chào mừng ngày con đến với gia đình nhỏ này. Tuy rằng Mẹ hay đi làm đi học, bỏ con ở nhà 1 mình suốt nhưng chưa bao giờ Mẹ bỏ đói con cả, con thương Mẹ thương Ba, nhưng Mẹ lại thương con nhiều hơn. Vì con là món quà vô giá mà Mẹ nhận được mew mew thôi tối rầu con đi ngủ có sức chơi với Mẹ Mỡ ạ mew mew 😍💕❤️. Dù có quà hay không thì con cũng muốn chia sẽ mọi thứ mà Mẹ dành cho con cho mọi người, và đặc biệt là được khoe combo ảnh con nữa ahihi mew mew
#Reviewcotam
người yêu thích


