Review chuyến Cần Giờ tuần rồi của tôi

Sáng 6g30 xuất phát,chạy thẳng 1 mạch xuống tới phà Bình Khánh,gần tới bến phà ghé quán bún bò theo kinh nghiệm ăn bún bò mỗi ngày thì quán này ngon,ghé vô ăn đúng ngon thiệt : 35k/ tô Mua vé qua phà 5k/xe/2 người Qua phà chạy thẳng 1 hướng,gần tới đảo khỉ bên tay phải có cây bàng rụng lá,thân cây xơ xác chụp hình rất đẹp,chạy để ý sẽ thấy. Qua khúc cây bàng tí xíu nhìn bên tay trái có ngã ba,có hàng cây đước mới trồng nên ghé vô làm vài tấm,vì background rất đẹp,có điều đường hơi bụi Tấp xe vô làm vài tấm xong chạy tiếp về hướng đảo khỉ ( vé vô cửa 35k + xe đưa đón 15k ).Ai chưa đi đảo khỉ thì đi cho biết,chứ vô xíu nắng,chán không có gì hết ngoài mấy con khỉ đi theo canh giật nón,mắt kiếng,đt thức ăn nên cẩn thận. Đi 1 vòng đảo khỉ cũng gần 11g00 trưa,2 anh em kiếm quán ăn.Theo sự chỉ dẫn của nhiều bạn bè là dân địa phương thì quán ăn hải sản ngon là quán Thanh Lịch ( đi từ đảo khỉ về hướng biển,đến ngã tư gặp đường Duyên Hải thì quẹo trái,chạy theo đường Duyên Hải khoảng 5km,gặp ngã tư đường Tắc Xuất hay Tức Xắc gì quên mẹ rồi,quẹo phải vô đường đó là thấy quán Thanh Lịch,cách biển khoảng 100m ) Quán bán cho dân địa phương chủ yếu và khách du lịch đã biết tiếng thì tìm đến,không nên ra khu biển 30/4,mắc dở, mà đồ không tươi ngon ( nghe nói hải sản ở đó nhập lại từ chợ Bình Điền chở về ????) Công nhận quán bán đồ tươi sống ngon,ăn vừa miệng,giá cả hợp lý,đồ ăn nhiều ( chỉ nên kêu món có giá trên menu còn những món theo thời giá không nên kêu vì giá rất chát ) Cái lẩu hải sản mực tôm quá trời chỉ 250k,dĩa mực hấp gừng 150k rất tươi, hàu thì 20/ con,dĩa ốc giác 200k ( món này hơi hố,dĩa lớn quá ăn ko hết ). Ăn uống no nê 2 má con chạy ra quán võng ngay sát biển,nằm võng kêu trái dừa,ly nước cam gió thổi biển vi vu cực mát. Tầm 3g00 lên xe quay về SG,dọc đường gặp cảnh gì chưa chụp ghé chụp tiếp. Ai thích chụp hình mà ngại đi xa,ko có thời gian và đỡ tốn kém thì mình nghĩ đi Cần Giờ bằng xe máy sẽ rất thú vị.
người yêu thích